- Tiệm bánh mì này nằm ngay trên đường đi học của mình, mà mở cửa từ sáng sớm nên tiện rẽ vào mua luôn..
- Hôm đấy mình mua bánh mì cua với bánh ngọt Dừa ????
+ Bánh mì cua (hình con cua) ăn khá bt vì nó chẳng có gì đặc biệt về nhân hay về bánh cả,.. ????????♀️
+ Còn bánh ngọt Dừa lại là 1 điểm sáng. Bánh này nhân bên trong cũng kcj cả, chỉ rỗng không là 1 cái bánh mì thôi, nhg trên cùng đc phủ 1 lớp dừa tươi, rồi cả dừa cả bánh đc đem đi nướng, bỗng dưng làm cái bánh mì trở nên thơm phức, thơm cả mùi dừa nữa ấy ^^
- Bánh ở đây khá rẻ, chỉ từ 10k-20k thôi nhế ❤❤❤
Tiệm bánh mì bánh ngọt ở số 14, ngõ 1, Tôn Thất Tùng
- tiệm bánh này ngay gần chợ với khu dân cư nên đa số là người dân quanh đây đến mua
- bánh rán lúc lắc ở đây ngon phết, chắc mình may mắn mua đc lúc vừa mới rán xong hihi. Nhân đậu xanh ngọt vừa phải, lớp vừng bên ngoài thơm thơm
- donut với bánh ruốc khá ok, bánh mỳ sấy khô thì giòn giòn.
- buổi sáng t thấy mng hay mua bánh mì thường về ăn nhiều lắm
- bánh rán lúc lắc chỉ 3k/c thôi ạ
Chả hiểu loanh quanh trong chợ Khương thượng thế nào lại loanh quanh đi ra đc khu gần A8 :))) đi bộ mỏi chân đang đói, tìm đc quán bánh thấy nhiều bánh hấp dẫn quá phải vào mua luôn.
Quán có vẻ mới mở nên nhìn khá mới và sạch sẽ. Quán giống mấy hàng bánh mì thôi chứ kp mấy hàng bánh sang trọng j đâu. Nên giá cả khá rẻ.
Mẫu mã các loại bánh cũng khá nhiều. Nh nhìn đĩa bánh rán ngay ngoài cửa nhìn khá ngon nên mua mấy cái ăn. Bánh ko to lắm nhỏ xinh thui nh ngon, bên ngoài vỏ giòn, bên trong mềm, nhân đậu ngọt, quan trọng kaf lúc ăn còn nóng nên ms ngon, chứ giòn mà nguội thì khó mà nuốt nổi :)))
Giá lại khá rẻ nữa, 10k/ 6 chiếc bánh. Giá quá ổn, ăn 1 ng là no nhé :))
Lần trước mua bánh ở đây ăn. Đang ăn thì có con gián bò từ bánh ra :v nói bò từ bánh thì không chắc nhưng đúng là bò từ túi bánh ra :v bánh ăn vị cũng được nếu các bạn muốn ăn
Hàng bánh mì ở trong ngõ tôn thất tùng, gần với khu bán đồ lưu niệm a8
Khi nào mua đồ mà đói lượn qua đây ăn cũng khá gần
Mình ăn bánh rán vừng
Bánh k quá nhiều mỡ, nhân đỗ ngọt, khá ngon, không quá ngọt mà khá vừa miệng. Lúc mình mua bánh vẫn còn nóng giòn
Giá khá rẻ, 10k đc 6 cái
Ăn 10k là no rồi
Quán còn bán thêm các loại bánh mì, bánh ngọt, bánh ruoics
Bác chủ khá thân thiện và dễ tính
Về vệ sinh thì mình cũng k biết đc, nhìn có vẻ khá sạch sẽ
Quán khá nhỏ nằm bên trong chợ, ngay đầu chợ phía Đông Tác thôi. Hầu như mọi người chỉ đến mua mang về. Ở đây còn có cả lò làm bánh mì luôn. Lúc mình đến buổi sáng bánh mì còn chưa ra lò mẻ mới nên không mua được bánh mì tươi.
Nhìn thấy bánh rán còn nóng hổi ngon quá nên mua luôn mấy chiếc. Công nhận là ngon thật. Bánh vừa rán xong vỏ giòn tan. Bánh cũng không bị quá nhiều mỡ. Vỏ bánh nhiều vừng và cũng không bị quá dày. Nhân cũng có nhiều đỗ nữa.
Lò bánh mì mới mở gần trường. Nhìn khá sạch sẽ, có bán cả quẩy với khoai nướng nữa. :3
Giá cả nhìn chung là rẻ, bánh mì các loại chỉ từ 5-10k thôi.
Chú chủ quám cũng nhiệt tình với dễ tính nữa. :3
T ăn thử bánh mì rắc đường 5k thì thấy cũng không được ngon lắm, có lẽ tại bánh để nguội lâu nên hơi khô.
Nhìn mấy cái bánh ruốc với bánh rán rõ ngon đâu ấy mà hôm đấy chỉ mang có 5k nên chẳng mua được. >"<
Sau này sẽ quay lại ăn thử tiếp.