- Về chất lượng: mình gọi 1 bánh mì thập cẩm 20K, 1 bánh mì sốt bơ mật ong 6K. Khá bất ngờ với bánh mì sốt bơ mật ong luôn, lần đầu tiên ăn món này mà ko nghĩ nó ngon vậy ạ, phần bơ béo ngậy, ngọt ngọt dễ ăn lắm. Bánh mì thập cẩm thì có pate, chả, gà xé, nấm, có một ít sốt bơ mật ong thôi nên hơi khô, thêm tương ớt thì ngon hơn.
- Về không gian: quán hơi nhỏ, ít chỗ ngồi nên chủ yếu khách đến mua mang về
- Về phục vụ: nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Mấy hôm lười nấu đồ ăn sáng, loanh quanh tìm, chọn đại 1 quán bánh mì vì cũng khá gần nhà. Lúc nhận bánh k thể tin nổi, bánh giòn, ngon, nóng hổi, nhân đầy đủ. Mình ăn gần hết các loại ở đây, thích nhất vẫn là bánh mì pate xúc xích.
Mình ít khi review đồ ăn, nhưng quán này giá cả hợp lý, hợp khẩu vị của mình nên viết.
Bánh mì đa số các quán bh ăn thường bị ngấy, có thể do nc sốt, hay bơ quết lên... nên mình ko thích. Nhưng bánh này thì hợp khẩu vị vs mình, ăn ko bị ngấy, vừa phải, nhân bánh cũng vừa phải, có thể vì quán bánh mì khác như bmha, bmk... thường 20-25k/c nên nhiều nhân hơn, nhưng nhiều nhân lại ngấy.
Nói chung quán này ok, ko ngấy, nhân vừa phải, giá cũng rất hợp lý. Voted.
Mấy lần trước ăn bánh đều thấy rất ngon, ngon nhất trong những quán mình ăn luôn. Lần này đặt thử bánh gà nấm thì thấy hơi thất vọng vì ko có chút ngô nào, nộm thì ít, nên sẽ thử thêm một số quán khác nữa.
Thực sự mà nói thì bánh ở đây ngon dã man luôn ý. 15k mà nhân đầy đủ, ngon tuyệt, bánh thơm lừng, ăn mà đã luôn. Có 1 điểm mình không thích là không có các loại sốt như tương cà hay tương ớt. Nếu có thêm chút tương cà và tương ớt sẽ giúp bánh mì đậm đà hơn. Lần sau sẽ quay lại, ngon xức sắc >3<
Có ai bầu mà lại nghén bánh mỳ như mình không .... haha ... mình lại nghén bánh mỳ bơ mật ong mới chết chứ, thế là ngày nào cũng bắt chồng đi mua, lúc qua Gà Mái ăn trực tiếp thấy chị chủ đánh bơ với chế biến thấy sạch sẽ đảm bảo dã man. Thế là con bầu như mình cứ yên tâm mà ăn thôi, mà rẻ lắm nhá có 6k/cái thôi các mày ạ. Nói chung là ngon - bổ - rẻ, ok, cho 100000000000 likeeeeee
Chắc phải góp ý cho chủ quán đổi tên quán sang Bánh mì CHIM ƯNG mới phải. Hồi bé ăn bánh mì ở cổng trường cấp 1 nghiền nhất là vị pate, sau hàng đó không hiểu sao lại nghỉ làm mình từ đấy trở đi k còn được vị pate mình thích nữa. Cho đến khi học đại học và vô tình ăn bánh mì ở gần trường ( Trường mình là trường công đoàn nha).
Thực sự là vừa ăn vừa vui vừa nhơ nhớ, ăn lại đúng vị pate mà mình rất rất lâu rồi mới tìm lại được, lúc ấy vừa nhớ nhà vừa nhớ lại thời thơ ấu đi học ăn vội chiếc bánh mì pate.
Cám ơi bánh mì gà mái đã cho mình lại trở về tuổi thơ nha ♡