Lâu rồi mới nghe lại tên bánh mì ép. Thật ra là cũng giống bánh mì bình thường, nhưng được ép chặt lại cho ổ bánh mì dẹt luôn. Mình muốn ăn thử nên order chỗ này. Quán này cũng có mấy chi nhánh rồi thì phải. Mình order bánh mì chả bò, giò. Hix quên dặn k bỏ ớt nên ăn cay xè luôn.
Bánh mì dạo này có giá cũng k rẻ, chắc do nguyên liệu tăng, ổ này mình mua giá gốc 20k đó. Mình ăn thấy vị cũng bình thường hà, k có gì đặc sắc đâu
Lớp vỏ bên ngoài có trét bơ thì phải, mình cầm ăn thấy bóng bóng
Xe bánh nằm ngay nhã tư Lê Đình Lý, Trần Tống, chỗ góc chung cư Lê Đình Lý. Ở đây có bán mì que và mì ổ bình thường. Nhân có chả bò, chả trắng, thịt nguội, cá và trứng ốp la. Bánh mì ngon là do sốt với bate ^^ Bánh được quét thêm chút dầu rồi ép. Một ổ 10k, giá hạt dẻ ^^ Hôm đó mình ăn mit chả thịt bình thường mà nghe cô bán bảo mì trứng ngon lắm, ăn lần là giền lun nên chắc chắn lần sau sẽ ghé ăn mì trứng. Ổ mì ép lại nên ăn cũng nhanh hết lắm :3 Cô bán làm cũng nhanh lắm, nhìu người tới mua lần chục ổ lun.
Đọc review foody thấy bánh mì chỗ này lạ lạ vs nhìn khá hấp dẫn.
K biết có phải sau khi foody review mà khách đông hay sao í, thường mình đi qa k có người mua nhiều, lần này đến phải đợi 4,5 người.
Mình gọi 1 ổ mì thịt chả, nghe cổ nói nước sốt vs nước tương là món gia truyền của nhà cô, mì làm xong được ép trong 1 cái máy.
Mì ăn khá vừa miệng, k ngán mà lại bỏ gọn vào trong nhìn sạch sẽ. 10k/ổ
Bánh mì ni thiệt lạ lùng, lúc đầu tưởng nguyên si ổ bánh mì là vậy ai ngờ tới mua mới thấy ổ mình cũng như bt, sau khi bỏ rau ớt vào thì mới bỏ vào máy và ép cho ổ mì chệp bẹp xuống :v mua một ổ thập cẩm là ăn toẹt vời luôn, trứng chả thịt pate jambong các thứ bị ép xuống ăn ngon ngon. HÌnh như có đc quét bơ ở ngoài nữa nên ăn cũng thơm thơm mùi bơ. Ăn sáng là quá hợp luôn đó nha. Hình như chỗ ni có bán cả ngày luôn thì phải.
Vị trí khá dễ tìm.
Phục vụ nhanh & chu đáo. Chị chủ quán cũng hỏi han & dặn dò khá là cẩn thận.
Chất lượng theo mình là khá ngon. 1 ổ bánh bỏ đầy đủ các thứ, lượng vừa đủ, ăn không quá ít cũng không quá ớn.
Giá rẻ, 10k 1 ổ.
Ăn món này nhớ lại hồi nhỏ... Phải bóp ổ mì lại để ăn cho nhanh, vì ngày xưa cái miệng quá nhỏ so với cái bánh.
Ở trong nam gọi là bánh mì kẹp. Món này ở quê mình có cũng lâu rồi mà giờ ngoài này mới có còn kêu lạ nữa. Hihi. Nghe ngộ ngộ thật nhưng mà ăn không ngon lắm.
Thấy có phong trào nên ghé mua thử. Có mì que 7k và mì chả thịt, mì ôpla 10k. Bánh mì ở đây chỉ đặc biêht ở chỗ làm nóng bằng cách nướng bằng đồ ép xẹp lại thôi hà. Mình ăn mì thịt chả, khá thơm vì có quết bơ ngoài, ăn vị ok tuy nhiên chất lượng thì theo mình giá vậy là đắt, chỉ có 3 lát, 1 chả heo 1 chả bì 1 thịt nguội chút dăm bông vs rau dưa bình thường thôi hà. Xe bánh mì đẹp dễ để ý, khá sạch sẽ, cô chủ làm nhanh nhẹn! Chắc sẽ ít ghé lại vì giá cả vậy :(
Thấy trên fb với tên "bánh mì ép" lạ lạ nên đi ăn thử. Đến mua mới biết là bánh mì bình thường sau khi cho rau, thịt, chả, dăm bông vào rồi ép lại, sau khi ép có mùi bơ thơm thơm. Bánh mì thì ăn cũng được , không ngon lắm. Giá 10k/ổ