Bánh mì là món ăn quen thuộc của mình, không thể thiếu trong bữa ăn sáng. Mình đã ăn rất nhiều chỗ bán bánh mì, nhưng mình hơi ấn tượng với bánh mì Đệ Nhất ở đường Trưng Nữ Vương. Bánh mì ở đây rất lạ, được gói trong giấy bạc, có hình tam giác, bên trong có rau, cà chua và thịt nữa. Nước sốt của nó cũng rất ngon, đậm đà. Bánh mì thì giòn, thơm và ngon, cảm giác ít ngán hơn khi ăn những bánh mì chỗ khác.
1 trong những cửa hàng kebap đầu tiên ở ĐN. Giá 15k bằng những chỗ khác. Thịt ướp ko thấm, ăn ko thơm, ko có vị gì. Sốt và bánh mì thơm, rau kèm hơi ít. Nhân viên ok
Cơ sở Doner Keybab Đệ nhất Trưng Nữ Vương gần nhà nhưng bây giờ mới có dịp thưởng thức. Bánh mì được chế biến rất nhanh, còn được gói trong giấy bạc và nhân viên cũng rất chu đáo khi bỏ thêm tăm, giấy ăn. Ăn lúc còn nóng thì rất thơm và giòn,thịt nướng vừa phải, sốt beo béo kèm thêm bắp cải tím, dưa leo ăn kèm nên không hề ngấy. Nhưng mình có cảm giác là bánh mì vị hơi nhạt và bánh cũng ko được to cho lắm nên ăn ko được no. Hi vọng là về sau bánh sẽ được cải tiến hương vị đậm đà hơn nữa.
Bánh mì Đệ Nhất ở 4 cơ sở đều ăn rất ngon và giống nhau, đặc biệt là ăn lúc bánh còn nóng vỏ bánh rất dòn nhưng ruột thì dẻo, thịt nướng rất thơm ngon, vị sốt khá đậm đà hài hòa. Quầy bánh rất sạch sẽ, chế biến rất vệ sinh, nhân viên làm bánh nhanh nhẹn. Tuần mình ăn được vài ba lần, lâu lâu không ăn thấy nhớ!!!! Bạn nào chưa ăn hãy dùng thử xem????????????????