Hôm nay ghé quán thấy bạn nhân viên quảng cáo món bánh mì dân tổ thấy tên có vẻ hoành tráng nen ăn thử, nhân có lạp xưởng, trứng, xúc xích, pate, cà rốt, hành tây. Đồ ăn đầy muốn tràn ra luôn khỏi bánh mì ấy, ăn vừa miệng ngon, sạch sẽ
Hôm nay mình ăn thử bánh mì chả cá giá chỉ với 15k có được ổ bánh đầy ắp chả thế này, nhân nhiều thế ăn no luôn cùng thêm 1 côc nước có thể no đến tối ấy chứ chả đùa
- Đầu tiên là bánh giòn nhưng k nóng lắm chỉ thấy ấm, nhân bên trong cũng chỉ ấm thôi ăn hơi nguội.
- Đối với mình nhân hơi ngọt, kiểu ngọt lợ, ăn bánh buổi sáng mà đến trưa vẫn thấy no
> tóm lại ăn lần đầu để trải nghiệm vì mình chưa ăn bánh dân tổ bao h. Có quay lại ăn k thì đối vs mình là k. Mình thấy bánh còn thua bánh mì 10k ở Hồng Mai.