Mình gọi 1 bánh mì pate ruốc giá 15k. Order xong thì thấy nhân viên ra tủ đông lấy túi pate ra chắc là làm bánh cho mình :)) điểm trừ lớn nhất của bánh là bánh khá bé, vỏ bị dai và hơi khô, tuy nhiên được nướng nóng giòn thơm lém (hic vừa cắn miếng đầu tiên đã hơi khiến mình thất vọng vì cái vỏ bánh). Nhân có nhiều pate, ruốc cũng khá nhiều nhưng bị mặn, với lại ít dưa chuột quá có mỗi 1 lát ???? thấy đề có cả sốt trứng trong bánh nhưng mình không thấy, hay là quyện lẫn vào nhân rồi )))) chỉ cảm nhận được mỗi tương ớt nồng dậy vị thui
Nhân viên nice, nhiệt tình mà nhớ yêu cầu khách lắm ạ!! Quán cũng sạch sẽ, decor trông xịn xò hơn đa số các quán bán bánh mì ở Hà Nội.
Nói chung với giá cả như zậy thì chất lượng cũng tạm ok.
Lần trước ăn dân tổ rồi, lần này ăn dân phượt cũng thấy ngon. Điểm cộng là ship bánh đến vẫn còn ấm và vỏ giòn cắn tanh tách :)) không phải kiểu giòn cứng đơ đâu nên mn ytam ăn. Trà dân tổ cũng lạ, kiểu trà chanh muối lại còn mấy hạt trân châu trắng, rất vừa miệng. Nói chung là ngon và đóng họ dài :))
Quán có nhiều tên trên menu rất lạ nghe cực kì dễ thương, hôm nay mình chọn thử bánh mì dân bay, nghe tên là thấy sự chịu chơi rồi, nên nhân nhiều dã man thỏa sức căng bụng với ổ bánh mì
Menu có nhiều tên nghe hay nên ăn thử, tên Bốc Đầu nữa nghe dân chơi vui ghê luôn ấy, mình ăn thử cũng thấy thơm ngon, 1 bánh mì to hụ ăn no càng hông luôn