Bánh mì mới tại HP, mình khá háo hức để đến thử và chất lượng mình thấy cũng khá ok mà. Mình order bánh mì Sài Gòn đặc biệt thì thấy đây là bánh mì kết hợp giữa dăm bông và chả lụa, có tận hai loại dăm bông cơ ăn kèm với bơ, nước sốt, một chút cà rốt củ cái muối và dưa chuột. Tổng quan t thấy bánh mềm, thơm, nhân ăn khá lạ miệng vì đây là lần đầu t ăn bánh mì kiểu này. Nước sốt đậm đà, ncl ăn ổn đó. Ngoài ra t thấy một cái này ăn chỉ lưng lửng bụng thui chứ một cái k no đc đâu. Bù lại t thấy giá thành ổn áp phết ????
Không biết mọi người ăn sao nhưng thấy hơi hụt hẫng vì chất lượng không được như mong đợi. Trước tiên là decor khá bắt mắt, nổi bật một màu vàng. Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn. Hôm nay mình có gọi bánh mì pate giăm bông và bánh mì xá xíu. Bánh mì được ép rồi bỏ lò, lúc lấy ra nhìn bánh mì nhỏ xíu. Quả thật ăn 1 cái không đủ no đâu. Bên trong có vài ba miếng thịt cùng rau thơm, sốt các loại. Bánh mì pate giăm bông được phết pate cùng chút ruốc. Điểm cộng là bánh mì khá thơm và giòn.
Lúc đầu vào đọc menu mình thấy hí hửng vì nó rẻ hơn mọi quán bánh mì mình đã ăn mà hình minh họa trông nhiều nhân lắm. Nhưng đến lúc mình nhận được bánh mì thì không phải vậy, bánh mì xẹp lép được vài ba miếng dăm bông dù mình gọi loại super nhân đắt nhất rồi. Nhân viên thì lúng ta lúng túng kiểu không biết nhồi bao nhiêu nhân là đủ ấy. Và thành quả là mình thất vọng với bánh mì cô Thắm cực kỳ sau khi thấy quảng bá thì ghê lắm nhưng chất lượng không như mong đợi.
- Thái độ nhân viên vô cùng tệ, 3 bạn 1 ca: 2nam 1 nữ. Mình vào ko thấy chào hỏi hay mời order gì cả, mình vẫn nhẹ nhành cho em một cái sài gòn đặc biệt ạ. Bạn nữa vẫn ngồi chơi điện thoại, ko nói năng gì, mình đưa tiền cũng cầm rồi đút vào hộp thôi. Một bạn nam đi làm bánh mì. Mình ngồi ra bàn xong quay lại gọi thêm một ts bạc hà thì bạn nữa vẫn bấm điện thoại, lấy tiền rồi đút vào hộp. Lúc đưa đồ ra thì vứt tẹt cái bm, cốc nước, ổng hút ko có học ngoài cũng vất xuống mặt bàn luôn. Chốt lại là cửa hàng thuê nhân viên kém, thái độ kém, chỉ chăm chăm chơi điện thoại, sớm muộn cũng đóng cửa vì nhân viên.
- bánh mì nhân ít so với mình, bánh nướng máy lên óp. Trà sữa thì uống xong vẫn còn 2/3 cốc là đá
Thực sự rất buồn và thất vọng. Lần đầu đến đây thì là hôm khai trương. Các bạn nhân viên làm việc rất năng suất nên đồ của mình có ra muộn chút vì quán đông thì mình cũng không phiền gì. Nhưng hôm nay là lần thứ 2, tầm 5h hơn, nhân viên có thái độ phục vụ không tốt. Mình đứng ở chỗ order nói đến 2 lần :" Cho mình gọi đồ ạ". Bạn ấy nhìn mình rất lạnh lùng xong mình hỏi lại lần thứ 3 thì bạn ấy bảo :"Bạn cứ gọi đi ạ " :))) Mình rất bực mình vì thái độ đấy và có lẽ là lần sau sẽ không quay lại nữa :)
Mình đi ăn và có trả tiền :) Thiết nghĩ nếu thái độ với những người khách hàng khác cứ thế này thì có lẽ chẳng bán được bao lâu nữa đâu:))) Nên đổi nhân viên đi ạ????