Thường đứng ở ngoài kêu thôi nên không biết có bán cả bánh mì xí mại, hôm nay đứng gần nên thấy có kêu thử ăn vẫn 10k/ ổ giá bình dân, tuy nhiêu chất lượng ko thể tốt với giá này, chỉ tàm tạm thôi
Chiều đói qua ghé mua 1 ổ về ăn lót bụng. Bánh mì giòn pate nhiều giá rẻ 10k ổ . Luu ý bạn nào ăn cay ko được thì đừng nên bỏ ớt, ớt chỗ này là ớt sừng trâu mình ăn ớt được nhưng ko chịu nổi độ cay của chỗ này. Giấy gói bánh là loại giấy thấm dầu không như 1 số chỗ khác bán cắt giấy báo ra
bánh mì ở đây được nêm yết giá theo ủy ban phường nên bạn ko cần lo lắng. Bánh mì ở đây là loại lớn hơn những tiệm bánh mì khác, thịt cũng hơi nhiều nhưng chỉ với 10k nên cũng khá nhiều thịt mỡ khuyên bạn nào ngán mỡ không thử ở đây
Tiền nào của đó, 1 ổ bánh mì đầy đủ chỉ với giá 10k thì ko thể nào đòi hỏi chất lượng đc... Thịt toàn mỡ , độn rau nhìu, bánh mì to nhưng toàn vỏ, nói chung ăn đỡ đói . Thấy đông khách lắm
Mình ko biết nên mua 20K thịt vs pate ko lấy bánh mì, cô bán nghe nhầm làm ổ 20K.Mình nói cô làm nhầm.Cô chửi mình mẹ ở đâu ra,ko có bán đâu.Mình thất vọng vô cùng cách đx như vậy.Mình sang tiệm khác mua đx giải thích là phải mua theo cân.Mình ok liền mua vs giá cao hơn.Thà ban đầu cô giải thích vs mình ngay từ đầu.Mình ko bao giờ nói lại vs cô câu nào và bỏ đi,hứa sẽ ko bao giờ quay lại dù bánh mì ngon.
Mình review là để chủ quán biết khách hàng nghĩ gì về quán.
Sáng nay mìn mới mua 1 ổ bánh mì thịt giá 10k nhưng mình ko ăn pate và đồ chua , thì mình có kêu cho mình thêm ớt thì cái người già và người cỡ 40 mấy tuổi đứng bán bảo là ko có cho vì ớt mắc thế này thế nọ thế lọ thế chai, họ kêu là ớt mắc gi đấy ,2000 đồng 1 trái, đồng ý là như thế nhưng buôn bán phải chấp nhận chứ những ngày ớt rẽ thì như thế nào người ta chỉ xin thêm 1,2 miếng ớt chứ đâu phải xin hẳn 1 trái, trong khi đó mình ko có lấy pate và đồ chua. ????????????