Buổi tối không biết chỗ nào để đi ăn thì chô này là sự lựa chọn ổn nè.
- Vị trí: nằm ngay gần vòng xoay gần chợ Nguyễ.n Thá.i Bìn.h, mà cũng dễ thấy lắm, nguyên cái xe đẩy màu vàng luôn.
- Nhân viên: nhân viên ok, làm món nhanh lắm.
- Món ăn: về món ăn thì ở đây có 2 loại là bánh mì gà rim xé và bánh mì thịt nướng, với lại mình thấy có bán nước sâm nữa nhưng mà ít khi nào mua. Bánh mì gà có lên giá chút đỉnh so với hồi đó nhưng nói chung ăn cũng được, chống
viêm màng túi vào những ngày hết tiền.
Tưởng bánh mì***chạy là nhân***ai ngờ hônh phải, đặt tên gây ấn tượng vậy thôi chứ thịt heo thịt gà nha :))
Một ổ bự chà bá, nước sốt bơ béo ngậy chảy lòng ròng, ớt sa tế tự làm cay xé. Chiến hết một ổ là no tới nái
Bao giấy cute lạc lối, thiết kế độc đáo có cả khăn ướt và tăm xỉa răng (cho mấy bạn răng thưa hoặc ăn mà răng hay bị dính ngò)
Điểm trừ là cho miếng khăn giấy bé tí, ko đủ lau, mà có cũng vui rồi :))
Vô tình được bà chị dắt đi mua bánh mỳ, rồi không biết ghiền khi nào không hay luôn. Ở đây 2 loại: bánh mỳ gà với thịt nướng, trước giờ toàn ăn thịt nướng nên khi nào ăn thử bánh mỳ gà sẽ review sau )))
Ổ này 17k nha quý vị, đồ ăn ngập tràn luôn, đặc biệt là nước sốt rất vừa ăn. Bình thường ăn 10k nhưng mình thấy thêm 7k nữa thì ăn ổ này chất lượng hơn nhiều :)))
Mình không thích ăn bánh mì đâu mà hôm trước do vụ mấy thượng đế Hàn xẻng chê bánh mì***ở khu cách ly, đọc mà tức á nên con bạn rủ đặt bánh mì ăn ủng hộ***:)))))))))))))
Lần đầu ăn nhưng đặt cả 2 vị luôn.
- Về gà xé: siêu ngon các bạn ơi. Nhưng mà nếu bạn cuồng béo như mình mới thích vì cắn 1 miếng là cảm nhận hết toàn bộ độ béo trong miệng luôn. Con bạn mình ko thích sốt béo nên ko thích. Gà xé vị cũng ok mà hơi ít so với giá. Với giá 26k thì ko đáng luôn á. Này chắc bán cho Tây nhiều chứ cũng còn nhiều chỗ khác bán bánh mì ngon nhưng giá ổn nữa.
- về thịt nướng; bạn nào ko thích ăn béo thì đặt cái này, cái này thì chuẩn bánh mì mặn luôn, ít sốt béo.
Phần này thì thịt thà nhiều lắm, miếng cũng cắt toàn bự bự ko nên đúng giá. Có cái thịt nướng chưa đậm vị lắm. Giống thịt xào thì đúng hơn á.
Miếng khăn giấy ướt mini ghê ko nhìn ko nỡ lau miệng luôn á :))))
Nhìn chung cũng ổn trừ vụ giá cao. Lâu lâu thèm đặt ăn cũng được.
Vị trí: gần ngay vòng xoay Nguyễn.Trãi và Cống.Quỳnh, lúc quẹo bạn sẽ thấy quán ngay. Màu vàng đặc trưng.
Món ăn: Ở đây mình thích nhất là ăn bánh mì gà, nhưng lâu ngày quay lại thấy giá tăng bất ngờ, từ 20k lên 26k luôn, sợ thiệt chứ. Mình kêu một ổ 26k, thì thấy nó cũng giống nhue ổ 20k hồi đó, ăn cũng vẫn vậy, vì mình không thích ăn nhiều rau dưa, cho nên dặn nhân viên cho ít lại.
Đa phần mình thấy khách Tây ăn khá nhiều, hoặc là mấy anh delivery giao.
Quán nghỉ vào thứ 7 hàng tuần nha các bạn.
Thiệt lun tuần nào cũng phải tấp vào làm một ổ gà xé siêu ngon ở đây. Quán có cả gà xé và heo nướng, cái nào cũng ngon nhưng mình thích gà xé hơn. Bơ quán tự làm thơm thơm beo béo ăn chung với gà xé siêu phẩm rồi thêm ít dưa chua best vl. Nhà mình cứ hay hỏi ước gì quán mở thêm buổi sáng nữa. Cuối tháng hết tiền tạt vào làm ổ no nê cành đào lun
Mình thấy giá tiền ở đây xứng với chất lượng ấy chứ
Mình thích nhất bánh mì heo nướng. Sốt ngon, thịt ướp đậm đà ăn với bánh mì giòn. Rất thích
Mua mang về Q7 ăn mà bánh ko bị mềm
Sẽ ủng hộ quán tiếp
Quả bánh mì thần thánh mà ăn cái vị gì cũng ngon không dứt ra được. Nhưng hồi trước giá 20k thấy cao rồi giờ còn lên 26k nữa :( bằng dĩa cơm :( em tức á
Tuy nhiên bánh mì nhiều thịt, nhiều sốt, có khăn và tăm đi kèm, gói tương đối chỉn chu và sạch sẽ.
Có dịp đi ngang thấy bu đông nên ghé mua thử ! Lúc đầu cũng ko hy vọng nhiều lắm tại do đang đói thôi ???????? nhưng ko ngờ và thật sự bất ngờ với bánh mì gà xé ???? gà rim vừa ăn mà gà thì ngập bánh bánh giòn muốn nóng thì nhờ nv nướng lại nhé , bơ sánh mịn ăn ko bị ngán mắm thì do tự làm hay sao ấy ko bị mặn quá ???? à còn sa tế nữa ngon lắm luôn ☺ sẽ vô list và ăn đều đều . À còn thái độ phục vụ ở đây thì cực good mấy bé rất nhiệt tình và nhanh nhẹ