Ai chứ mình là mình thích bánh mì chỗ này nhứt nà. Bánh mì ngon mà còn rẻ nữa. theo mình được biết thì nguyên liệu bán bánh mì ở đây là nhà tự làm đấy nên rất yên tâm. Mình sẽ ủng hộ bánh mì ở đây dài dài nun. Đúng là xe bánh mì phù hợp với sinh viên bọn mình nhất mà.
Tủ bánh mì (bán mang về thôi nha) đặt ở mặt đường Lạc Long Quân luôn -> dễ tìm. Quán này do một bà và các cháu thay phiên hỗ trợ bà bán (vì tai bà hơi khó nghe). Nếu hôm gặp chị gái phụ bán thì nhanh gọn lẹ, còn gặp các bé phụ bán thì chậm hơn xíu. Mỗi lần qua khách đông mình cũng hay chỉ các bé bán cho nhanh :D
- Bánh mì ốp la: 8k
- Bánh mì thịt, bánh mì thập cẩm, bánh mì chả ...: 10k
- Bánh mì bỏ tất cả + trứng: 14k
- Trà sữa mua kèm bánh mì thì khoảng 5 6k j` đó, nhưng mà toàn đá.
Điểm cộng:
+ Không biết chất thì sao, nhưng lượng phụ kiện phủ kín bên trong bánh mì.
+ Bà có một loại nước chan khác các chỗ khác.
+ Chị gái và các bé dễ thương.
Điểm trừ:
- Lâu lâu đông khách thì bán hơi chậm.
- Bánh mì dai, giòn thất thường, mang tính chất hên xuôi.
Nói chung là bán rẻ, ngon so với giá. Mình đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ vì mình ở đối diện tủ bánh mì ^^
????Bánh mì ở đây vừa rẻ vừa đảm bảo an toàn vệ sinh, hình như mọi thứ đều tự làm. Nhìn cách bà bỏ từng miếng chả, thịt đều rất tỉ mỉ có tâm.
????Bánh mì thịt 10k tuy rẻ nhưng cho nhiều topping lắm.
????Bán tầm 4h chiều đến 10h tối nha.
Bánh mì do 1 bà đã lớn tuổi bán rất ngon, giòn mà lại nhiều đồ ăn nữa
Tuy nhiên những ngày bà không bán được để con cháu bà bán giùm thì bánh mì bị yểu ăn không được ngon lần nào ăn cũng vậy :(
Xe bánh mì đối diện cổng KTX ĐH Sư Phạm, bánh mì chất lượng, nghe nói chủ yếu do ở nhà tự làm nên chắc là rất vệ sinh (bánh mì sạch )). Giá cả cũng chỉ có 10k, quá rẻ cho nhà nhà )) Quán có bà chủ hiền dễ tính mà có cô trẻ trẻ bán thì hơi khó tính chút nhưng bán rẻ. Ngoài bánh mì còn có trà đào, trà sữa, 1 ly có 5k. Quán bán từ chiều đến tối luôn mà chủ nhật kg có bán, chủ nhật muốn ăn bánh mì kg biết phải làm sao :'(