Quán chay với tiêu chí các món đơn giản mà rất dễ ăn, hợp với dân công sở ăn vào buổi trưa! Mình ghé qua ăn quán có bánh mì chay, bánh gối chay, bún nem chay. Quán nhỏ xinh mn thường hay mua về.
Bánh mì chay có hai loại là : đạm và chay thuần. Đều chay hết nhưng mình ăn chay đạm là thịt chay, ăn ngậy và rất thơm, có pate chay và thịt chay. Ăn thêm chút ớt cay xe quán tự làm rất ngon. Như pate thật luôn thơm lắm, giá : 20k/1 cái
Bún nem chay ( 30k) một suất đầy đặn lắm phải 3-4 cái nem to, bún siêu nhiều. Nhân nem chay mình ăn qua nhiều nơi thì ở đây là ngon nhất, nhân vừa và ngậy! Một cái nem rất to, ăn độ 2 cái là no.
Giá : 20-50k
Mìn ăn thử món bún nem chay và thấy nem tốt, bún nên chọn loại dễ gỡ hơn hoặc cắt sẵn, ăn kèm với bắp cải tím và carrot bào, rau sống. Mỗi tội là nước chấm hơi ngọt quá, đậm đà và thêm chua nữa là ngon
Bánh mì của quán ăn ổn,!!!
Nem chay ăn cũng oki!!!!
Mình gọi chè sen nhưng quán hết,! Đổi thành chè sắn, ( nhân viên quán rất kĩ, hỏi khách trước khi làm)
Có điều chè sắn chắc ko hợp khẩu vị của mình nên ăn hơi ngán và mùi mình ko thích
Điểm cộng cho quán nhé,
Mình đến đây ăn mấy lần rồi.
Bánh mỳ thơm ngon, giòn, không biết đồ chay dùng nước sốt gì mà ngon thế.
Ăn bánh mỳ nhớ xin tương quán tự làm.
Chè bưởi hay chè sen cũng khá ngon.
Bánh mỳ của anh chị ý ngon lắm ạ. Hai anh chị làm rất có tâm, bán hàng cũng nhiệt tình và thân thiện nữa. Nhiều lần mình muốn ăn nhưng hết nên anh chị còn dặn nếu muốn ăn thì alo để anh chị để dành cho cơ :)
Em chúc hai anh chị luôn đắt khách nhé <3