#hômnayviangi
#bánhmichao #33kydong (ngay cạnh bệnh viện )
#timetu17hden22h( có hôm mở muộn hơn tuỳ lượng hàng và thời tiết )
#giátu25k
Là 1 trong số những quán bánh mì chảo đời đầu ở Hải Phòng, thâm niên nhiều năm có lẻ. Bản thân con bé cũng ăn ở đây ngót nghét 3 năm rồi nhưng phải công nhận là CÀNG NGÀY CÀNG CHÁN ????
Sau nhiều lần đổi chủ, n lần thay phụ bếp các thứ quán vẫn tồn tại nhưng chẳng còn đông như trước nữa. Cái gì cũng có nguyên nhân cả thôi
Ngày trước ấy, chảo nóng bỏng tay, sot nhiều ngập ngụa, thơm thơm sền sệt, khoai tây, xúc xích, lạp sườn, pate cháy xém thơm ngon, thêm quả trứng tái nữa thì tốn bánh mì lắm. Một chảo thường chẳng cầ phải mix bì cũng kiến nó no lắm roii
Bây giờ thì sao??? Sot mỏng dính, quệt miếng bánh mì hết veo, chẳng còn thơm nức nữa. Lèo tèo vài lát xúc xích, 3 miếng lạp sườn, 3 miếng khoai tây, pate trên nguội dưới ấm tý ty, thêm quả trứng nữa. Ăn một miếng đã chẳng còn muốn động thêm chút nào vì quá chán đi ????
Thôi đành nhường em cho yêu thương khác và chắc lâu lắc mới quay lại nếu quán không chịu thay đổi để trở lại như xưa
Đây là chỗ bánh mì chảo mình thấy ngon nhất trong tất cả các chỗ mình đã ăn .
Suất của mình là không bò ,vì đợt trc thấy ăn bò hơi mỏng ,ăn k bõ ,nên thôi chẳng gọi haha.
Một suất 25k kèm bánh mì khá đầy đặn trứng ,xúc xích,lạp sườn tươi,khoai tây chiên,pate...Nước sốt đậm đà vừa miệng,lúc vừa bê ra vẫn còn sôi ùng ục Bánh mì cũng ngon ,như mới ra lò ấy,chấm cùng lòng đào trứng cứ phải gọi là ngon nhức nách >< . Gọi thêm cốc sữa đá nữa là no bể bụng . Tối mà thèm bánh mì chảo thì nhớ qua đây nhé !
Lần thứ hai mình tới đây, order 2 suất đầy đủ bò tái và trứnh lòng đào. Ăn khá vừa miệng, không đặc sắc mấy, nước sốt hơi ít, pate hơi mặn, bánh mì hơi ỉu nữa nhưng tổng thể cũng ổn. So với lần thứ 1 mình ăn ở đây thì phong độ đi xuống nhiều. 2 suất của mình như hình là 70k. Quán phục vụ hơi chậm xíu, tương ớt và tương cà không để riêng trộn lẫn vào chung 1 chai tương với nhau ???? nên ăn hơi khó chịu, lúc cay lúc chua mong quán khắc phục!
Bánh mì chảo khỏi chê, nước sốt ngon đậm đà, xúc xích vs lạp xưởng tươi vừa nhiều vừa ngon. 25k suất thường, còn có bò bít tết 35k miếng bò cũng to. Like
Bình thường thì ăn hàng đầu tiên nhưng hôm tết chưa mở mk ăn hàng bên dưới ( hàng ít khách ấy) nhưng mà sốt thì nhạt, gọi 2 suất đưa 1 rổ bánh mì bé tí chắc đc 6 lát, mk gọi 2 suất thường 30k /suất, đành là tết đắt nhưng bò bít tết ở đây hok cắt miếng mà thát bé và mỏng như thịt xào. Hok ngon nên khuyến cáo không nên ăn.
Bánh mì chảo ở đây quả thật không làm mình thất vọng. Lúc bưng chảo sốt ra còn nóng hổi, sôi lim rim. Nước sốt thơm, ngọt ngọt, đậm đà. Cùng với đó là một miếng pate thơm ngậy, một lòng trứng gà tái còn nguyên lòng đào, vài ba miếng xúc xích, khoai tây rán. Chỉ có điều khoai tây ở đây hơi khô. Bỏ thêm 15k để gọi một miếng thịt bò ăn kèm nhé. Thịt bò được ướp đậm đà, trọn vị, nhưng thịt bò dai quá ????. Lần sau nên cân nhắc việc gọi thêm thịt bò. Nhưng nhìn tổng quát lại là chất lượng vô cùng ổn. Bác chủ còn nhiệt tình, hiếu khách. Quán chỉ bán từ tầm 4h chiều thôi, cho nên dừng chân ở đây làm 1 chảo bánh mì lót dạ thì hợp lí lắm nha.
Mát trời thèm ăn bmc nên hôm nay em và người yêu dắt nhau đi ăn ở Kì Đồng ))) Thấy trên hội m.n review rầm rộ quán bmc Ba Cô nên em quyết định dẫn người yêu đi test thử ???? Đúng như lời đồn ngon luôn m.n ạ ???? Em đến quán ăn là gần 8h kém nên có vẻ hơi đông đồ ăn lên chậm chút nhưng ksao ???? Em và người yêu gọi 2 suất bmc gồm có trứng, pate, lạp xưởng, xúc xích, jambong. Giá của 2 suất độc có #50k mà ngon không tưởng ???? Ưng từ cái nước sốt đến bánh mì luôn ???? Nước sốt đặc quánh, đậm đà không bị loãng như mấy quán bmc khác ???? Pate, lạp xưởng, xx, khoai tây, jambong ăn đều okk hết ???? Bánh mì mềm còn thơm chút mùi bơ ăn đã luôn ạ ???? Quán sạch sẽ, 2 chị bán hàng rất niềm nở ???? Ncl quán không có gì để em phải chê cả ???? Sẽ quay lại ủng hộ quán ???? Em xin hết )))
Đóng họ ở đây lâu lắm rồi mà giờ mới có dịp review. Quán này nằm ở đường Kì Đồng, hình như là số 14, không phải dễ tìm đâu nhé. Bánh mì chảo 25k/suất (không có bò), mình hay gọi 1 bánh mì thêm 5k nữa. Giá cả rất hợp lí nhưng chất lượng cũng không kém phần. Đến quán order đồ ăn thì phải chờ 10-15 phút hoặc lâu hơn tuỳ lượng khách (thường thì quán không vơi khách đâu các bạn :v). Một chảo sốt nóng hổi có pate, xúc xích, trứng (chín hay tái thì anh chị nhân viên sẽ hỏi khi order), khoai tây, dưa chuột cà chua và mùi. Một chảo đủ cho 2 bánh mì chấm nhé, nên cho thêm tương ớt và Mayonaise cho đậm vị (mình thấy tương cà không hợp lắm), sốt ở đây free và vô hạn nhe :D. 1 người 1 bánh mì chảo 1 bánh mì thêm 1 sữa đậu nành, tổng thiệt hại 35k thì no ọc ạch rồi đấy. Đúng là có chất lượng thì có tiếng, còn rẻ nữa, quán chỉ khó tìm thôi các bạn ạ mà đã tìm thấy thì phải đóng họ nhiều lắm đấy ^^
Bánh mì chảo Kỳ Đồng thì thực sự nổi tiếng với dân Hải Phòng rồi ạ.
Trước em cùng bạn mình có ra đây ăn thử và thấy rất ngon, khi hỏi về đồ ăn đồ uống thì thấy bác chủ quán khá thân thiện và nhiệt tình, bác không hề bực mình gì mặc dù bọn mình hỏi khá là nhiều .
Về đồ ăn thì mọi người cũng biết đấy ạ , ngon tuyệt luônnn.
Các món của bánh mì chảo khá là nhiều, lại còn ngon nữa, chúng mình ăn hơi yếu chút nên có để thừa lại vài miếng lạp sườn và xúc xích. Trứng, sốt và tất cả mọi thứ đều vừa miệng nhưng sốt có vẻ hơi ngọt tí. Mà không sao ))))
Nói chung là mọi thứ đều ổn và mình sẽ quay lại sớm .
Chả là hôm nay mình vs bạn mình có đi ăn bánh mỳ chảo ????????, nhưng cái chỗ bọn mình hay ăn lại k mở . Có ghé qua 33 Kỳ Đồng ăn . Chắc tết nên quán đông , thì mình có thể thông cảm nhưng mình rất khó chịu , thứ nhất khi bọn mình vào trước nhưng lại ngồi chờ , trong khi có hai người vào sau thì được trước là sao ? Cái thứ hai gọi thêm bánh mỳ hai lần vẫn k thấy mang ra , đến khi bảo thanh toán thì nhân viên mới hỏi c vừa gọi thêm bánh mỳ .. có cần nữa k ạ?? Lúc tính tiền rồi mới hỏi câu đấy , thì e nên trả lời sao đây . Phải ngay bạn em khá là khái tính nên có ko hài lòng và đòi đứng dậy về luôn trong khi chưa ăn đc cái j trong chảo. Đồng thời mình cũng muốn góp ý về thái độ pv của chị nhân viên . Đây là lần đầu mình vào mà thấy thế này chắc sẽ không bao giờ mình ghé lại lần thứ hai . Chúc quán buôn bán vẫn đắt hàng và cải thiện cách phục vụ hơn ❤️