Quán nằm ngay góc phố khá thuận tiện, không gian mở, chỗ ngồi trong nhà hơi ít, có thể ngồi ra ngoài vỉa hè nhưng hơi nóng chút. Ngoài bánh mì còn có cả mỳ sốt vang nữa nhé.
Đồ chờ không quá lâu, 1 suất nhìn thế mà đầy đặn pate, trứng, xúc xích, thịt bò, dăm bông. Ăn kèm bánh mì nóng giòn. Điểm trừ là không có nước sốt mà dưới xì dầu thôi bị mặn mà khô, ăn quá nửa sẽ cảm thấy ngấy ngán. Có dưa chuột muối chua ăn cùng cũng không xoa dịu được cái nóng nực ngày hè, cảm giác bí bách.
Đươc cái cô chủ thân thiện, hòa nhã. Giá cả hợp lý, đầy bụng đến chiều luôn hic.
Bánh mỳ chảo đặc biệt, khác hẳn các loại chảo khác luôn ???????????? mình đc ông nhà dẫn đi ăn vào một ngày trở trời, mát mát lạnh lạnh se se, cũng gọi là cho ổng ôn lại kỷ niệm hồi bé thơ được bố dẫn lên đây ăn ấy, 2 vợ chồng gọi 2 chảo đầy đủ mà ú ụ luôn ???? thực ra khi nhìn chảo này, mình thấy đây là kiểu lôi hết nhân của cái bánh mỳ thập cẩm ra xếp lên chảo ấy, rồi riết ko biết chảo này thì ai nỡ mà đánh giá mà chê cơ ???? 1 chảo đầy đủ có trứng, pate cháy chảo, thịt mỡ, lạp xườn, xá xíu và 1 miếng thịt bò tái. 1 đĩa dưa góp chua chua ngọt ngọt mà vị kiểu thanh ấy chứ ko có đậm đà đâu ăn giòn giòn vui phết, giải ngấy tốt. Ko gian quán vừa đủ nho nhỏ thôi, biển cũng chẳng làm cầu kỳ gì nên nói chung là hoài niệm thì cứ đến đây ăn cho nó canh tân âu hoá cổ cổ các cậu ạ ????
Mình đọc review thấy quán được khen vì có tuổi đời 20 năm tuổi nên tò mò đến ăn thử và giờ có một trải nghiệm hơi thất vọng để review :))
Điều đầu tiên mình hơi bất ngờ là đây thực sự là một cái chảo mà mình hay dùng chiên rán chứ không phải cái chào gang giữ nhiệt mà mình thường thấy :)). Chính vì thế mà đồ nguội đi rất nhanh. Okay chấp nhận vì chắc hồi xưa thì cũng chỉ có như thế này thôi
Tuy nhiên các bạn có thể nhìn trong ảnh là chảo “lênh láng dầu ăn/ mỡ gì đó nên ăn cảm giác ngấy vô cùng. Mỡ đổ ra phải đc một bát :((. Chưa kể là đồ bị rán cháy đen ở mặt dưới. Đồ ăn thì nhạt, ăn gần hết mới thấy miếng thịt bò nhưng lại giai nhếch, mình suýt nghẹn. Làm miếng dưa cho đỡ ngấy thì phải đĩa dưa đắng.
Được cái cô chủ nhiệt tình, suất đầy đủ có 40k thôi
Trc hay ăn ở đây bà còn làm thì bà cho dôi lắm f ăn đến cái bmy thứ 3 mới hết đồ ăn nhưg bh có nv và 1 chị nữa k biết là con hay là nv nhưg chị ý tính khá đắt và ít đồ nên f hnao rình đi qa có bà ở đấy mới ăn giá k đắt nhưg đồ ăn k nhiều như trc
Điểm trừ là nhìn hơi bụi