Đã ăn bánh mì chảo nhiều nơi, nhưng nói chung khá hài lòng khi đến ăn tại quán.
Mình đi cùng bạn gái & gọi 2 suất bánh mì chảo thập cẩm đầy đủ giá 80k/suất.
Đồ ăn khá nhiều. Mình gọi 2 bánh mì thêm nữa là ăn khá no. Vị sốt ngọt thơm rất vừa miệng. Thịt bò mềm ngọt chứ không dai, xíu mại & pate đều rất chắc & thơm. Rau ăn kèm cũng giòn ngọt dễ ăn.
Điểm cộng là bánh mì rất giòn mà không bị khô như nhiều quán mình đã ăn.
Với mức giá 80k nhưng rất ngon thì chắc chắn mình sẽ tiếp tục ủng hộ quán.
Sáng ko biết ăn gì nên lên search vòng vòng đi ăn thử quán này. Nói chung đồ ăn bình thường, chất lượng thực phẩm hơi thấp.
Riêng về vệ sinh là điểm mình sợ nhất, người phục vụ lau bàn bằng cái khăn đen thui đầy dầu mỡ, xong lau luôn ghế cho khách, rồi đồ dư thì lùa hết xuống sàn, tại sao ko có dc cái thùng rác cho đàng hoàn, khách đi vào đạp lên nhơ nhớp thế.
Bạn mình sợ nhất tí nữa tay dơ vậy mà cầm bánh mì rồi rau các kiểu đem ra cho ăn. Nếu mà vào bếp thì chắc khủng lắm. Thế kỷ mới rồi, nên upgrade văn minh hơn, đừng sống dơ quá mức như vậy, nhiều comment khác thấy cũng bị đau bụng hay gì rồi.
Quán chảo bình dân, thì không đến nỗi xuất sắc để ca tụng, nhưng là quán rất ưng ý làm mình ghé thường xuyên, bởi vì, quán mở cả ngày, không gian tươm tất mát mẻ, phục vụ nhanh nhẹn cẩn thận, menu đa dạng, món ăn nóng hổi và mỗi suất đều đầy đặn, giá lại quá là yêu giữa quận 1 này luôn.
???????? Thập cẩm 1 (60k): nổi bật là quả xíu mại rõ to, kiểu thịt xay nhuyễn vo chắc tay, thứ hai là miếng pate nhà làm nhìn qua tưởng lát bò, ăn lạ lạ nhưng chung quy là ngon. Thêm nữa bánh mì giòn nhưng không bị khô ????????.
???? CƠM CÀ RI GÀ 50k : phải nấu sốt riêng nên món này chờ 10-15p, sốt cà ri sệt sệt thơm ngọt khá ngon nhưng gà thì chưa thấm lắm, rưới sốt ăn chung thì cũng ổn.
Phần ăn được free phần salad giấm tươi xanh nho nhỏ nữa nhé.
Người êu dẫn đi ăn hai đứa chạy vòng vòng chẳng biết ăn cái gì nên tấp zô ăn thử. Quán khá vắng người tối hôm đó, mình có gọi ăn thử thì thấy ổn, giá cũng rẻ so với suất ăn. Nhưng hơi lạt miệng và ko có gì bứt phá lắm. ???? một ngày mưa ghé ăn chắc cũn ổn đó.
Mình ăn quán này từ hồi bên NKKN. Chuyển địa điểm xong h giá tăng lên chóng mặt. 1 bánh mì chảo gồm pate, 1 xíu mại và 2 trứng giá 50k. Menu trên foody chưa cập nhật giá mới. Mình thấy với số lượng như vậy mà giá 50k thì thật sự k đáng tiền chút nào.
Mình order về 2 phần bánh mì chảo. Ăn được 1/3 cái bánh mì đầu tiên thì phát hiện có rất nhiều xác kiến bên trong. Kiểm tra ổ thứ 2 cũng y như vậy.
Phần chảo thịt & salad đều ngon nhưng bánh mì như vậy thì thật sự quá tệ, mình k dám ăn tiếp.
Mình ăn ở quán này cũng gần 2 năm rồi giờ mới review. Đặc biệt lần nào có bạn bè ở xa đến chơi mình đều dẫn lại đây ăn. Ai cũng khen hết. Theo mình đánh giá bánh mì trên chảo nóng ở đây là ngon nhất Sài Gòn. Một phần thập cẩm ú ụ luôn. Chất lượng bò, pate, xíu mại, phô mai ở đây ăn cũng phê lắm.
Quán nghỉ trưa từ 14h đến 17h, mọi người đi né giờ này ra nha.
Khuyên mọi người nên ghé thử. Mình thì mặc định lần nào cũng 1 phần thập cẩm 2, 1 ly mơ đá. Thấy quán mới thêm phần đầy đủ muốn kêu lắm nhưng sợ nhiều quá ăn trào họng. Hôm nào đói sẽ gọi ăn thử hihi
Quán gần ngay toà nhà HMC, khúc một chiều đường *** Buổi sáng mình đã ăn một phần bò, pate, trứng rồi, tối về phải ghé lại ăn thêm phần đầy đủ cho đã. Chảo đồ ăn rất nhiều, mọi thành phần được bỏ lên chảo đều ngon, bánh mì xốp mềm, vị không lẫn với quán nào khác. Chảo bò pate trứng 65k, phần đầy đủ 100k, nói chung rất đáng tiền. Nếu không tình cờ phát hiện chắc là tiếc lắm. Lần tới sẽ rủ bạn bè, gia đình tới ăn chung cho vui. Quên nữa, trà tắc mật ong của quán có vị rất riêng, ngon 15k. Trà đá 2k
Điểm trừ: đồ ăn để nguội sẽ bớt ngon nên mình ko mua về, có thèm chắc phải xách xe chạy qua nữa huhu