Sáng ngủ dậy lười đi ăn sáng uống cafe, sẵn cái code #NOW mình tranh thủ order bánh mì chấm về ăn luôn cho tiện lại không tốn tiền ship. Nhất là trong thời đại dịch, hạn chế ra khỏi nhà nè.
Chà chà mở hộp ra thấy sắp xếp topping rất là gọn gàng ngon miệng. Pate ở đây là mình ghiền nhất, thơm chứ không tanh, bơ hột gà béo ngậy, trứng với thịt lát thì hơi lạc quẻ. Nước sốt chấm khá là ngon, kèm ổ bánh mì giòn tan. Hết sẩy cho một buổi sáng no nê. Vẫn mãi yêu quán này từ chục năm trước rồi mà.
Mình có tra trên mạng và đi ăn thử khi ghé Đà Nẵng
Quán nẳm trong ngõ nhưng cũng dễ tìm, buổi sáng đông khách đa phần là các bạn trẻ, học sinh, sv
1 suất thì mình thấy hơi ít, giá cả rất rẻ 2 ng ăn 2 suất thêm 2 sữa đậu nành chỉ hết 40k
Về đồ ăn thì mình thấy khá ổn, vị hơi ngọt nên ai k thích ngọt sẽ k hợp lắm nhưng mình thì thích, ai ăn khỏe chắc phải gọi 2 suất ????
Quán đông nhưng lên đồ rất nhanh
Lâu lâu thèm xôi ghé lại đây vì có pate ngon. vì giá rẻ lại gần khu nhiều học sinh nên lúc nào cũng đông. Nhưng mà ở đây từ người bán đến người ăn đều rất gọn gàng. ngăn nắp và trật tự. Nhìn hàng chị chủ bày biện là biết sạch sẽ rồi. Mà nhớ ăn bánh mì chấm thôi chớ đừng ăn xôi, nó dở lắm trời ơi. Xôi nấu bằng nếp cùi bắp nên dù nóng vẫn cứng ngắc. Trứng cuốc nhạt nhẽo vì là trứng luộc thui chứ chưa chần qua nước xíu. Thịt xíu bị ngọt như đường.
mình ăn 2 ngày liên tiếp thì ngày thì ngày t2 nhận đc đồ ăn ở 1 nơi xa lạ khác hẳn và dở hẳn hqua bữa nay shipper now có vụ mua chỗ khác giao cho khách nữa sao
Hình như đây là món should try khi đi du lịch đến đất nước Đà Nẵng phải hong tar ???? nguyên liệu thì ko khác chỉ khác cách ăn thui, nhưng pate ở đây khá lạ á, kiểu rời rời ko béo lắm nhưng ăn cũng hay hay :)) tui thích bơ với pate nên kêu thêm một dĩa pate bơ ko ăn đỡ ghiền á ???? có cả tương ớt ngọt ngọt kiểu miền trung ăn kèm nữa ????
Quán này cũng mở lâu lắm rồi, mình nghe nói đến nhưng chưa tới thử bao giờ. Một phần vì đi ngang thấy đông quá đâm ra lười.
Được dịp cuối tuần bạn mình rủ ăn sáng ở đây. Cuối tuần nhưng cũng không đông như mình tưởng. Mấy cô chú làm sẵn nên đưa ra nhanh. Lần đầu mình đến nên tưởng ăn sáng phải mua thêm nước, thấy có cô hỏi uống mía hay chanh dây. Nên mình gọi luôn chứ cũng không cần thiết. Tiện thử luôn vị nước. 2 ly 15k, chắc 1 ly 7k, 1 ly 8k. Chanh dây cũng ngon, không nghe vị đường nhiều.
Bánh mỳ chấm mình ăn ở vài nơi nhưng thấy pate ở đây ngon cực, thơm béo bùi xỉu. Cho thêm ớt tương vào ăn là nhức nách luôn. Mỗi dĩa có 15k cũng rẻ nè.
Ngoài ra quán cũng bán thêm xôi 15 20k tùy chọn.
Sau mình đến mua về họ cũng làm rẹt rẹt nên không phải chờ lâu đâu ha.
quán ở trong cái hẽm ngay chỗ bệnh viện gì đó mà sáng nào đi ăn cũng thấy đông khách, có chỗ để xe, qusns ngồi thoải mái với những cái ghế nhực và bàn nhựa được lau sạch sẽ,
nói tới bánh mì chấm patê không thể không nhắc tợ qussn này được, patê mềm không bị tanh kết hợp bơ trứng gà đặt biệt gia truyền của chủ quán kèm thêm rau răm dưa leo và nước chấm mặn mặn nữa bỏ vào miệng cứ như vị giòn tan luôn, bạn có thể xin thêm bơ trứng gà giá 2k một dĩa, ăn bá cháy lun nha
Quán này bên cạnh bệnh viện nè, chỗ bàn ghế ngồi ăn thì dọc theo cái hẻm nên thấy cũng nhiều người đi xe máy qua lại nên mình thấy hơi bất tiện. Bánh mì chấm ở đây ăn cũng được, nước chấm khá ngon, bơ hay pate chi đều vừa miệng mình hết. Còn xôi mình chưa ăn nên không biết hihi