Bánh mì cắt lát này nổi tiếng, đặt giao hàng khá nhanh. Bánh mì giao đến hộp đầy đặn, bánh mì giòn, có chả, dưa, đồ chưa, jam bon, ngò, chà bông. Chả cho cũng khá nhiều, cắt miếng dày, ăn khá ngon. Jam bon cũng ngon. Đồ chua giòn giòn, chua vừa phải. Dưa leo cho bên dưới, nên nếu không ăn ngay có thể bị mềm bánh mì. Bánh mì chấm cùng tương ớt thôi, nên có thể hơi nhạt so với bánh mì ổ bình thường. Ở đây có bán bánh giò nữa thì phải, có dịp sẽ thử!
#banhmilaso1
‼️Ăn thử sẽ nghiện BÁNH MÌ CẮT độc là Sài Gòn
Đó giờ ai cũng nghĩ ăn bánh mì thì ăn nguyên ổ không à ha. Nay mình mới được khai sáng dụ ăn bánh mì cắt ra hơi bị ngon và lạ. Bánh mì được quét bánh mì và bơ rồi cắt từng miếng nhỏ. Bỏ thêm chả, giò thủ, nem, dưa leo, đồ chua, rau răm ăn kèm cho đỡ ngán. Khi ăn cầm cây xiên ăn khá thú vị. Pate ở đây ngon cực ????, vị béo béo thơm thơm ăn kèm bánh mì giòn rụm là chuẩn luôn. Một phần là 20k nha.
Tên sao món làm y chang vậy chỉ 20k/ phần !
Bánh mì được cắt đôi ra làm 2 mảnh xong quét bơ, pa te lên xong cắt ra thành miếng nho nhỏ. Để chả, nem ,giò thủ, đồ chua, hành v..v. riêng bên ngoài thay vì kẹp trong như bánh mì hay ăn. 20k 1 phần chất lượng đó, dòm hộp bánh mì khá là "xôi thịt". Bánh mì giòn nhưng nên ăn liền chớ để lâu bánh mì bị yểu ăn sẽ mất vị giòn rụm đó. Khi ăn cầm cây xỉa xỉa ghim lên ăn thôi.
Quán bán mang đi không có chỗ ngồi lại, quán khá đông tầm chiều.
Đầu tiên nghe bánh mì cắt lát thấy cg hok có gì đặc biệt nhg tò mò đi ăn thử thì ngon thiệt ???? Pate thơm, ngon nà, chả các loại cũng đc 6 miếng cắt bự bự nha. 20k/hộp thấy cũng xứng đáng vs chất lượng á. Ấn tượng nhất chị bán chính, nhanh tay thoăn thoắt mà nhớ thứ tự người mua nữa, khách đông còn có ng lèo nhèo nữa nhưng chị vẫn rất nhẹ nhàng, niềm nở nha, chuẩn dịch vụ khách hàng luôn, mình chị cân cả 2 ng phụ việc slow motion lun :D Đ/c quán đúng là nằm ngay chóc trước số nhà 102 nhen.
Chòi nhìn đơn giản mà ngon vl mấy má ơi, nếu như bình thường ăn bánh mỳ kẹp chả, bơ, pate các kiểu thì nay bánh mỳ được quét lớp pate, bơ rồi cắt lát, thêm chả, nem, đồ chua, dưa leo, ít tương ớt. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng luôn á.
Chả thì có chả giò, giò thủ, nem các kiểu, ăn cũng được nè, cắt miếng cũng hông nhỏ lắm.
Phải nói pate ở đây đúng ngon, thơm béo lắm luôn, được cái cô cho quá trời luôn, thêm bánh mỳ giòn rụm nữa, đúng phê.
Vì chỗ này bán vỉa hè nên bạn nào mua nhớ tấp xe sát sát vô lề, chứ công an hốt là nghỉ ăn nha :)))