Xe bánh mì cá bán ở gần ngã 4 Hàng Xanh, nghe tiếng đã lâu nhưng nay mới có dịp thử. Chỉ là xe bán bánh mì nhỏ trên vỉa hè mà cũng có đông đông người mua. Có khoảng 2 người bán, nhưng cũng nhanh. Vì nổi tiếng bánh mì cá nên mình thử bánh mì cá, giá 1 ổ là 22k, cá không phải cá hộp mà nghe nói là cá bạc má, chủ tự chế biến. Bánh mì ăn ngon, vừa miệng, cá cũng lạ lạ hấp dẫn.
Nghe các bạn review nên mình cũng tò mò ghé ăn thử.
Chủ quán hôm nay đeo găng tay bốc đồ chua,hành,ớt rồi, ko có dùng tay không bốc thịt như mấy bạn thấy lần trước nữa nha :))))
Ổ 20K ăn cũng okie, cá đầy ăm ắp, hòa quyện với pate cũng thơm ngon lắm :))
Nhìn chung mình thấy okie á.
Xe bánh mì bán từ t2->t7, sáng chiều luôn nha các bạn :))
Nghe khen quá trời làm mình tan học cũng chạy qua mua ăn thử. Mình gọi ổ đặc biệt cá thịt chả full luôn. Ăn xong thấy hụt hẫng vì ko ngon như tưởng tượng, cá y chang cá hộp hay ăn :))). Thiệt buồn và xót lúa.
Nghe danh cũng từ lâu nhưng đến giờ mới có dịp thử. Nhưng ăn xong hơi thất vọng do không như kỳ vọng của bản thân, Bánh mì cá kho, dằm ra, ăn thua cá hộp nhà mẹ mình vẫn làm (cá hộp về xào thêm với cà chua thái, hành tím, nêm nếm lại gia vị). Nói chung món này không có gì đặc sắc. Thêm vào thái độ của 2 anh bán hàng rất không nhiệt tình, em mình vào kêu cả mấy phút, thì 2 anh mới buông cái điện thoại và bắt đầu chuẩn bị món. Sẽ không bao giờ ăn lại
Nay ghé ăn bánh mì,trời se se mát lạnh cầm ổ bánh mì nóng giòn ăn ngon . Xe bánh mì nay bán thêm sữa bò tươi tự nấu,vừa thơm vừa béo mà ngọt vừa chứ không gắt. Giá 15k cho chai sữa nguyên chất không chất bảo quản quá ok luôn. Bonus thêm chai sữa tươi nữa đúng là không còn gì bằng ????????