Đi làm ngang qua thấy 2 chị bé mặc tạp dề xinh nên ghé ăn thử, có bánh mì chả da, hôm đầu tiên mình ăn quán cắt ớt hơi dày, nên cay, mình có góp ý sau đó quán đã chỉnh lại ngay, nước chan rất ngon, chả da lạ miệng, có bánh mỳ Quy Nhơn cũng khá ngon và đáng thử.
Quán bánh mì gần nhà nên từ lúc quán khai trương đến giờ cũng ăn khá thường xuyên. Bánh mì ngon lắm luôn, pate cực thơm béo, khác hẳn những quán trước mình từng ăn. Nghe nói là hầu như nguyên liệu bà chủ tự làm hết, từ pate đến thịt rim kiểu Huế, rồi cá rim,.. đến chả mỡ cũng đặt riêng ở Huế nên chất lượng khỏi phải bàn, cực kì thơm ngon và vệ sinh.
Bánh mì khi mua sẽ được hơ nóng lại, lúc ăn ấm nóng và không quá giòn nên rất là dễ ăn, không bị quá khô nè.
Nhìn cái nồi thịt rim hấp dẫn lắm luôn, mà tiếc là không ăn được thịt mỡ nên phải ngậm ngùi nhìn mấy đứa bạn ăn ????
Quán bán trước quán cafe nên cũng có thể vừa ngồi ăn vừa nhâm nhi vài ly cf tám chuyện bạn bè cũng khá là ok nè.
À có cái lưu ý nhẹ là cái ớt xay cay lắm luônn (với mình ????) nên ai không ăn cay được hoặc ít ăn cay nhớ nhắc quán chứ bữa mình không biết còn kêu bỏ nhiều ớt nên cay quá trời ))
Giá cả vẫn bình thường nè, dao động 10-20k tuỳ loại. Phục vụ rất là vui vẻ, nhiệt tình và chu đáo.
Must try nha!
Mãi lo ăn không chụp ảnh nên có le que mấy tấm dzị hoy ????????
Bánh mì nhân cực kì ngon, phải nói là trước giờ mình chưa ăn chỗ nào có pate ngon như vậy.
Thêm phần bánh mì thịt rim kiểu Huế cực kì hấp dẫn. 5 sao ^^
Lâu lắm rồi mới tìm được quán bán bánh mì vừa ngon và lại sạch sẽ như vầy nè. Nhất định sẽ trở thành khách hàng thân thiết :)) Bị ghiền món bánh mì thập cẩm rồi nè ❤️
Pate của quán phải nói là đỉnh cực kỳ đỉnh, bình thường ăn bánh mì không bao h có thể ăn được pate nhưng nghe bạn chủ nói là tự làm và nên thử một lần, "nếu không ngon sẽ không tính tiền". Và mình thực sự bất ngờ khi thử nó. Pate thơm, ko ngấy. Bạn nữ chủ quán cũng chịu khó nghe góp ý của khách cũng như chịu thay đổi menu cho thêm phần đa dạng. Sẽ tiếp tục tạt qua hằng ngày. Vì trường mình gần đó :>
Vào một ngày không trăng không sao, đang đi cv thì đói bụng thì tình cờ thấy chỗ này đang bán bánh mì, tấp vô ăn thử.Vừa tới xe đẩy đã thấy cô chủ dễ thương rồi :D Đói bụng nên mình ăn luôn ổ thập cẩm 20k. Theo cảm nhận thì bánh mì vừa miệng và ăn ngon, giòn nóng khi vừa từ trong lò nướng ra. Lần sau có dịp sẽ ghé qa ăn lại.
Bánh mì tui ăn mỗi sáng nha. Có khi ngày ăn hai ổ lun . Vỏ bánh mềm và giòn. Đc nướng thơm nóng mỗi khi mua. Nhân bánh ở đây loại gì tui cũng ăn hết rồi ý.mỗi loại nhân ngon khác nhau. Mì cá thì đặt biết nhất vì bà chủ tự làm ko giống ở chõi khác bán. Ko nồng vị nhưng ăn rất đậm vị. Đặc biệt pate ở đây rất ngon nghe bà chủ bảo tự làm lun ạ. Nói chung bánh mì chỗ này is the best đv mình. Hợp khẩu vị hợp vệ sinh ☺️
Bánh mì gần khu mình ở nên hay ghé đây ăn. Quán này có thịt rim kiểu huế phải nói là cực ngon,
hôm nay thì m ghé thử bm ốp la cá; nghe chị chủ bảo trứng gà quê với cá rim tự chỉ làm, công nhận rất ok, trứng ốp la béo và thơm
Nv nhiệt tình, giá hợp lý, sẽ quay lại ????????????