Hôm nay con bạn rủ đi ăn bánh mì sốt vang, bảo quán này ngon lắm. Đến nơi, mình lại nằng nặc đòi sang bánh mì chảo. Quán này rộng rãi và sạch sẽ. Mình đến tầm trưa nên không đông lắm. Phục vụ nhanh nhẹn, gọi đồ cái được ngay. Tuy nhiên, lúc bê lên mình mắt chữ O mồm chữ A luôn ý. Bánh mì chảo ở đây là chảo khô. Cái chảo tròn bé bé xinh zinh gồm 1 quả trứng ốp, pate, xúc xích, giò, lạp xưởng, jambong và ruốc. Kèm 1 cái bánh mì và 1 đĩa dưa chuột ngâm dấm. Bánh mì giòn, pate ngon và giò chả cũng đầy đặn. Nhưng ko có nước sốt nên mình cảm giác như đang ăn bánh mì thịt thôi. Trời lạnh thế này bánh mì chảo ko có nước sốt nóng hổi thì thật sự thất vọng. Giá khá chát 50k/đĩa. Lần sau mình sẽ quay lại ăn thử bánh mì sốt vang.
Vẫn ngon như ngày nào. Tuy có hơi đắt chút nhưng khá xứng đáng đồng tiền bát gạo. Đến nơi có nhân viên dắt xe cho đàng hoàng, chị chủ cũng khá thân thiện. 1 chảo đầy đủ có giăm bông, xúc xích, lạp xường, ruốc, bơ, chả, chân giò muối. Có dưa góp ăn kèm nhưng nhạt quá, chả hợp vị mấy, nên trộn đậm đà lên nhiều nhiều chút và thái miếng nhỏ hơn cho dễ ăn. Bánh mì giòn, ăn cũng đc, nhưng mình thích bánh mềm hơn tí bẻ ra cho đỡ bị vubj vs đỡ khô. Ăn cái này phải gọi thêm trà đá là chắc chắn cho đỡ bị nghẹn vs ăn mặn cũng khát nc mà
Bánh mì chảo ở đây siu ngon nè, giống hương vị bánh mì ngày xưa hay được ăn. 1 chảo đầy đủ có trứng, pate, xúc xích, lạp sườn, thịt hun khói, bơ, ruốc, chả. Đầy ngập nhân mà giá rẻ bèo luôn. Sốt vang cũng ngon lắm nhé, thịt bò mềm, nước sốt đậm đà, thơm, vị y như nhà làm ý. Nc sẽ quay lại nhiều nhiềuu
Quán này mình ăn đúng 1 lần cách đây hơn 3 năm thấy rất ngon. Bây giờ mới có dịp quay lại thử lần nữa. Nhưng thật sự là khá thất vọng vì mình gọi gần như đầy đủ mọi thứ trong chảo, có pate, trứng, xúc xích, ruốc, chả, thịt xông khói nhưng chẳng có món nào ngon cả. Bình thường thì pate rán của quán nào cũng ngon nhưng quán này thì không. Không có gì ngon hết và giá là 40k. So với bánh mỳ Hiệu lực có 30k suất đầy đủ mà ngon hơn nhiều. Ở đây lại còn ki bo dưa chuột dã man. Lúc đầu cho 1 đĩa ít tẹo teo làm mình với con em phải buồn cười. Ăn hết rồi xin thêm đĩa nữa vẫn tẹo teo và vẫn thiếu nhưng k dám xin thêm nữa vì quá ngại :v
Mình đặt ship về mà nhìn suất đầy đủ trông chán luôn ạ. Đồ ăn như kiểu chơi đồ hàng, mà chẳng có tí sốt nào, trong khi đó sốt quyết định một phần độ ngon hay dở của bánh mì chảo.
Nhân mỗi thứ một tí, món gì cũng ít. Nhìn nhúm ruốc là đủ hiểu. Nhân nhạt, hương vị không có gì đặc biệt. Chẳng có đũa đi kèm luôn, cho mỗi thì mà ko có sốt thì đưa thìa làm gì? nên là việc có dưa ăn kèm mình cũng ko hi vọng. Cùng là suất 40k nhưng quán khác ăn no căng. Lần này mình đặt là do nhầm lẫn với một quán quen chứ biết chất lượng thế này mình sẽ không đặt đâu. Kể cả sale
Mình ăn sốt vang nên ko bình luận về bánh mì chảo của quán!
Bánh mì sốt vang ở đây vị ngon hơn nhà làm đó ????, nên mình sẽ quay lại để ăn sốt vang thôi kk
Quán sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình. Mình gọi chảo gồm trứng, pate, chả, xúc xích, ruốc. Ruốc mặn, còn lại thì ổn. Pate thơm. Giá thì hơi cao so với nhiều hàng bánh mì chảo khác. 40k/suất
Lúc bê ra mình nhìn chán ko buồn chụp ảnh luôn í :) 35k chảo bé tí pate ăn bthg ko có gi đặc biệt xúc xích 3 miếng lạp xưởng 3 miếng đều cắt lát thịt nguội chả đều vài lát bơ thì nhạt nhẽo ko có vị :) ko hiểu mình ăn phải hôm ko ngon hay nnao cũng do ngu vì mình đang cần ăn gấp nên đọc review của các bạn ko kĩ và toàn là từ năm ngoái :) ai thực sự muốn ăn thử thì nên ăn pate trứng thui hoặc sốt vang mình thấy khá dc nhưng chưa thử.
Quán nên bỏ cái món bánh mì chảo ở đây và học tập các nơi khác đi, thực sự là nó quá tệ rất tệ, bánh mì chảo bé tý đc dăm ba miếng pate thịt nguội thậm chí còn k có nước sốt ăn khô không khốc mà để giá cao hơn những quán bánh mì chảo khác làm tưởng ngon lắm.
Lần đầu tiên ăn ở đây thì cực kì ấn tượng vì trước đó mình hay ăn ở thái thịnh, nhưng mà nhân viên ở thái thịnh quá chán đâm ra tìm được hàng này trong 1 lần vi vu đội cấn là cho ngay vào list vàng... Rồi sau đó 1 thời gian không hiểu sao quán lại chán thậm tệ như vậy. MÌnh có thói quen ăn bánh mì chảo chỉ gồm trứng và pate nên cực rõ vị từng thứ. MÌnh gọi trứng lòng đào nhưng nhân viên lại làm trứng chín hẳn, thôi bỏ qua không sao, đến lúc xé bánh mì ăn thì ôi thôi bánh mì như kiểu để từ hôm trước, nó không còn giòn nữa mà phải gọi là cứng...kêu nhân viên thì nhân viên chỉ cười trừ. Rồi đến lúc bê sữa đậu nành ra...vâng sữa loãng toẹt như pha sẵn với nước đá. Bực quá gọi chủ quán thì đúng là ôi thôi vô học, bà ý bảo là mồm mình có vấn đề ))) bánh mới của ng ta mà kêu cũ chả lẽ lại tọng vào mồm cho mà biết, sữa thì kêu trời nóng đá vừa bỏ vào ko uống luôn nó chảy ra thì chả loãng. Đệch :3 hôm đấy mình mà đi 1 mình thì mình chả chửi cho r đi luôn ấy, cơ mà bạn mình lúc í đang đói nên phải nhịn nhục hiuhiu