Mình không tin được là trong con hẻm sâu khó tìm này mà quán bò né này siêu đông luôn@@
Bò né ở đây quá nổi rồi nên khách mới đông v, k nghi ngờ gì. Mình sẽ k nói về bò né hay các món khác, vì hôm nay là ngày bánh mì 24/3???? bánh mì***mình thực sự có thể ăn đa dạng các món. Ví dụ như món bò né này. Hiếm ai ăn k mà k lấy miếng bánh mì để quẹt một ít lòng đỏ trứng còn tái tái, pate kèm nước sốt của bò né lắm???? thiếu ổ bánh mì cảm giác món bò né này k trọn vẹn. Ăn kèm sẽ no bụng hơn, ngon miệng hơn.
Salad của quán cũng ngon nhé.
Dù là lần này đi mình cảm giác k được ngon bằng ngày xưa r.
Hôm qua mình vừa ghé ăn , cũng vài tháng rồi mới ghé lại , mọi thứ cũ , chỉ có cái bảng là thứ 2 hàng tuần k bán , bò vẫn ngon , khoai hơi cứng tí ... vẫn rất ok ...
1 phần nhiều, ăn siêu no. Nêm nếm tròn vị, ăn chấm cùng bánh mì siêu ngon. Phần bò dày, làm hơi khô, quá lửa nên miếng thịt bị chai. Miếng thịt ở Lục Nguyên làm mềm, còn độ ẩm ngon hơn.
Quán dầu mỡ, dơ. Nhân viên ko thân thiện.
Mình ăn cũng 3 4 lần , bò ở đây thật sự rất rất ngon .ướp đậm đà , chín vừa tới . Rau xà lách thì tươi, 1 phần tầm 70 mấy k mình quên rồi . Ăn rất đáng tiền. Chỉ có điều nc uống ở đây hơi mắc thì phải
Lần đầu tiên biết tới quán do thấy nhiều người khen làm mình tò mò với cộng thêm là thành phần thích ăn bò nên mình nhất quyết đi ăn cho bằng được. Khổ một nỗi quán nằm tuốt trong hẻm hóc nên hơi khó đi cho ai lần đầu tiên đi như mình, nhưng xong lần đầu thì mình cũng biết đường đi nhanh và gọn hơn rồi ????. Quán tuy đông đúc nhưng sạch sẽ, phục vụ rất nhanh gọn và vui vẻ, mỗi tội hơi ngộp. Thịt bò ướp rất ngon, pate thì mình thấy ko ngon. 1 phần 76k luôn dĩa salad tươi ngon cùng 1 ở bánh mì đặc ruột thì giá rất ok rồi. Khoai tây chiên thì phải gọi thêm, giá bao nhiêu thì mình quên rồi, nhưng ăn cũng ok lắm. Nhìn chung thì mọi thứ đều rất ok nha.
Mình mới ghé hôm qua , bò ngon tuyệt , chín vừa phải , ướp ngon , chấm bánh mì tuyệt đỉnh... nhưng rau xà lách hơi ít so với mình nên mình fai kêu thêm...
- Ăn ở đây nhiều lần, thức ăn thì ngon, ko có ý kiến gì. Nhưng phục vụ siêu tệ, thái độ chán, chắc do toàn người nhà (thấy ng lớn tuổi là nhiều). Trà đá tự phục vụ, cai chỗ k có đường đi, nvien cầm chảo đi qua đi lại dày đặc mà bắt tự phục vụ @@ phần bò 70k, sao k tính tiền luôn trà đá đi, làm như ngta k có tiền trả k bằng.
- Nhân viên hỏi tới thì k thèm trả lời, hỏi mãi mới nói "Tự phục vụ" thứ âm binh j ko.
Mình cũng rất thích ăn bò và uống sinh tố ở đây, nhưng hôm qua mình uống rau má mà bên trong có cả “dây thun” say nhỏ, trà đào và ly sinh tố thì dính dây nilong .... lần sau chắc không dám uống nước ở đây nữa!!!