???? Cứu đói đêm khuya chỉ có thể là món bánh mì. Các hàng quán bán bánh mì thì nhiều vô kể ở SG. Nhưng các quán bán đêm khuya thì hơi ít, tùy khu vực hihi. Vẫn xe bánh mì Bách Duyên quen thuộc bán tận đêm 22-23h nên Ú mới được 'cứu đói' mỗi khi thèm ăn bánh mì.
???? Bánh mì kiểu bánh mì HN các lò từa tựa nhau. Bánh mì nhỏ vừa ăn, giòn. Chỉ 15k là có bữa ăn nhanh, gọn, lẹ. Đồ chua vừa miệng. Thịt, chả pate ăn không quá đặc sắc, nhưng hòa quyện. Cắn một miếng là tròn vị giản dị của ổ bánh mì thán quen!
???? Cứ tầm buổi tối là Ú lại thèm bánh mì và truy tìm bánh mì các nơi để mua ăn. Tịn cờ đi trên đường Bình_Thới nên Ú ghé tiệm bánh mì Bách Duyên ăn thử.
???? Ổ bánh mì thịt chả là 15k. Có bao bì đóng gói vệ sinh sạch sẽ, kèm tăm cho khách. Vỏ bánh mì giòn, hơi khô tí. Các loại thịt chả cắt lát mỏng. Đồ chua ở đây chua ngọt vừa phải. Pate bơ béo ngon, hòa quyện vô thịt chả nên ăn vào rất vừa miệng. Kèm theo lúc đó đang đói nên ăn thấy ngon hơn hẳn. Ổ 15k nhưng khá chất lượng vì có nhiều chả thịt. Nói chung ăn khá ổn nha cả nhà. Cứu đói được cái bụng rỗng đêm khuya cho Ú hihi.