Vì bị ghiền thịt nướng ở đây. Vị thịt nướng tươi có nạc có mở. Ăn ko ngán, Vị tiêu đen thơm cay. Vị sốt nấm đông cô đậm đà. Nhưng vị này phải cho nhiều sốt ăn mới đã...
Cảm giác sốt tiêu đen ko hợp với phô mai. M gọi trên now, ko để ý mặc định là cay, quất thêm sốt tiêu đen ăn nó tét lưỡi ???? quán nên để option không cay mặc định sẽ dễ ăn hơn. Áp mã giảm giá còn 22k/ ổ thì cũng ok.
Mình có đặt 1 bánh mì thịt nướng phô mai sốt bơ đậu phộng và 1 bánh mì thịt trứng sốt tiêu đen ở đây. Đợi khá lâu (30 phút 45 phút tại chỗ, nếu ship về nhà thì lâu hơn, nếu bạn có thời gian rảnh thì thử đặt cũng được), phô mai ăn bình thường hơi ngấy, thịt nướng cũng nhiều vị ăn cũng được không đặt biệt lắm không bị cháy, 2 vị đậu phộng và tiêu đen thì tiêu đen ngon hơn nhưng cả hai vị cũng không đặc sắc gì chọn vị nào cũng được. Nói chung vị ăn được, nhiều nhân,cũng sạch sẽ, giá trung binh các bạn có thể thử cho biết nhưng nên chọn khoảng thời gian rảnh rỗi vì có thể lâu hơn dự kiến
For banh mi Ba Noi peanut butter sauce is our #1 choice here.. with me Peanut butter is a sauce that goes well with the fried pork & bread.
Bread with extra omelette top off with cheese lots of satay.. everything is made fresh with minimum grease and oils.. healthy fulfilling and will give you much energy for a working day
Mỗi ngày 1 ổ,mỗi ngày 1 loại sốt, kiểu như bị nghiện ý. Ngon xuất sắc ???? Quá hợp lý và chất lượng cho 1 ổ “Bà Nội” vào buổi sáng trước khi đi làm. Bánh mì không những giòn mà còn luôn giữ dc độ nóng khi giao tới. Sốt và thịt đậm đà.
Văn phòng mình vừa đặt 5 ổ bánh mì qua Now app trong đó ổ của mình là Bánh mì thịt nướng ốp la sốt tiêu đen.
Khi nhận hàng thì bánh mì có đính kèm chú thích cho từng ổ. Mình cũng nhận ổ của mình và cứ vậy ăn, không kiểm kĩ. Sau đó thấy kì kì thì mình mở ổ bánh mì ra thì lại chả thấy có quả trứng ốp la nào trong đó cả.
Hu vọng quán xem xét lại trước khi chuẩn bị giao tới cho khách.
Cám ơn.
Mình order 2 ổ 1 thịt nướng sốt đậu phộng - 1 thịt ng bơ pate
Bm ngon, giòn, thịt ướp vừa vặn, rất thơm, sốt bơ đậu phộng hơi ít, có kèm salad bên trong.
Ổ thịt ng bơ pate thì lại ko có rau nên hơi ngán 1 tí.
Cắn một miếng xong muốn ói luôn vì quá béo,ăn vào có mùi khét nữa. Một miếng lỡ cháy còn xót không ai nói,đằng này là nguyên ổ chứng tỏ quán không hề cắt cháy khi bỏ vô bánh mì cho khách . Nếu không có gì thì đâu tự dưng người ta cáu chứ. Ăn bmi kiểu này ung thư dễ chết hơn corona nè. Thoy,dẹp tiệm dùm ????????????