Xế chiều đói bụng xót cả ruột nên rủ chị bé cùng phòng order bánh mì bà lan về ăn. Bánh mì thương hiệu này ở đà nẵng thì nổi quá rồi. K biết có bao nhiêu chi nhánh hết. Quán này gần công ty mình nhất nên gọi về ăn. Ổ bánh mì 15k, chả thịt ăn sươngs ghê hen.
Bỏ ớt xanh ăn the the thơm thơm.
Bánh mì nóng, giòn
Mình hay mua bánh mì của cô vì bánh luôn nóng và rất ngon.
Cô chỉ mở bán từ 2h chiều đến tối, cô không bán buổi sáng.
Mỗi ổ chỉ 15k nhưng khá nhiều thịt và chả, ứ ự ăn một ổ là no căng.
Cô có bán chả riêng nếu khách yêu cầu, mình cũng hay thấy có khách đến mua chả không. Chả cũng khá ngon, mình cũng hay mua mỗi lần một ít ăn thêm :).
Cô rất vui vẻ nói chuyện với khách nên mình rất thích ghé đây mua mỗi khi thèm bánh mì.
Bánh mỳ bà Lan thì quá nổi tiếng rồi ở Đà Nẵng luôn. Ship đến còn nóng hổi, giòn rụm, ăn siêu thích.
Nhân đầy ụ nào chả, nào pate, nào thịt, rau thì chỉ có dưa leo và hành thôi. Cho cả ớt xanh nhưng không cay lắm, chỉ the the thôi. Có nghe chút vị mặn mặn thơm của muối tiêu nè.
Chả thì siêu ngon, thơm cực. Pate cũng bùi bùi béo, dậy mùi thơm dã man luôn.
Cái làm nên tuổi là loại chả độc quyền, nó thơm ngon lạ kỳ, càng ăn càng ghiền.
Ăn ổ 20k mà no căng, ổ mỳ cũng to nữa. Chiều đói làm ổ nhức nách luôn.
Mình thấy có tận 3 quán bà Lan , ăn ngay dì ở giữa xem sao .. bánh mì giòn ngon , pate ngon chất lượng , chả cũng ngon nốt nhưng thịt thì mỡ nhiều quá , ăn ớn kinh khủng :(
Cứ xế chiều là ba mua về mấy ổ bánh mì đầy thịt đầy chả. Cảm giác gặm 1 miếng có thịt chả rau hành vị mặn thật hạnh phúc,3 tê trét đầy ổ luôn ❤️❤️❤️ 1 ổ là đủ no bụng rồi. Dọc đường PCT có 2,3 tủ bánh mì Bà Lan lận nên không biết tủ nào tủ chính nên cứ chờ chực 3 mua về ăn là đã nhất.
Bán từ 16h chiều tới tối nhé. Được coi như tiệm bánh mì có "thương hiệu" ở DN đó, kiểu chả thịt nguội tú hụ nhiều đạm nhiều pate. Bánh mì lúc nào cũng giòn rụm và mới, khách lúc nào cũng đông nên mua phải chờ đó. Nhưng đây ko phải kiểu bánh mì thịt xíu chan nước lèo đỏ đỏ đặc trưng DN nghe, nói trước ko lại tưởng nhầm (bánh mì thịt xíu chan nước có bà già chiều nào cũng bán trước cổng chính chợ Hàn nhé, bưng cái thau ngồi bệt bán thôi) Thật ra thì mình (và bạn bè ở xa tới) thích bánh mì pate que của bà Lan hơn. Ổ bánh nhỏ ốm tong teo chỉ bỏ pate và ít miếng mỡ, quẹt tí ớt tương mà lúc nào cũng làm thèm thuồng. Vì bánh mì khi nào cũng nóng giòn, quyện với pate bùi béo, lại nhỏ vừa miệng nên ăn hoài ko ngán.
mình hay order bánh mỳ Lan trưng nữ vương nhưng đợt vừa rồi trúng rằm không bán nên mình order bên này 3 ổ ăn thử. dù đã note rõ chả bò mà bỏ chả heo. mất điểm tập 1. thứ 2 là khi bánh mỳ ship tới thì 1 ổ cháy, 1 ổ đã cạo lớp cháy và cứng. bate bỏ quá nhiều làm ăn thấy ngán.ăn cảm giác không ngon. cảm thấy không hài lòng về món ăn này. 20k không xứng dáng. hy vọng quán cải thiện để giữ khách hàng chứ tình hình này mình sẽ không đặt lần sau.