Bánh 25k ú ụ nhân, ăn no cả buổi. Bánh ở đây ăn cảm giác fresh kiểu gì ấy, mà món mình thích nhất tại quán lại là trà Thái :)))) vị ngọt vừa phải uống mùa này sảng khoái phê cực. Quán ở trong ngõ, hợp với mua mang đi hoặc gọi ship nha.
Mình mua ở đây một lần và thấy chất lượng rất OK <3 . Điểm trừ duy nhất là bánh khá ít rau và thịt nướng có chút khô. Nhưng nhìn tổng thể thì không có gì đáng chê trách hết :D Trà thái thì ngon hết xảy nha!!!!!!
+ Lượng: Bánh mì đến cầm khá nặng tay, cơ mà vạch ra thì thịt trải k đều. Bánh mì nhìn ngoài khá to, ăn có miếng k trúng thịt nên buồn.
+ Chất: Bánh mì ép máy, đến nơi còn ấm, tuy đã giảm bớt độ giòn. Cá nhân mình thích nướng lò hơn vì bánh sẽ giòn lâu hơn. Thịt ướp chưa được đều tay, nướng có miếng khô, dai có miếng mềm ngon. Sốt trong bánh khá ngon nha.
+ Phục vụ: gọi ship thì đến rất nhanh luôn.
+ Cảm quan chung: Nếu để ăn cho no thì rất oke, còn nếu lên cơn vật bánh mì thèm bánh mì ngon thì mình thực lòng không recommend món bánh mì thịt nướng ở đây. Giấy gói là giấy riêng của quán, túi giấy to dày đựng có khi đk 2 cái bánh mì luôn :)))
+ Quay lại: với giá 25k/bánh thì cũng khá cao so với mặt bằng bánh mì ở HN rùi nên mình đã hi vọng bánh ngon hơn. Mình có thể sẽ đặt thêm 1 lần nữa món khác để đánh giá tổng thể hơn~
Chủ quán rất dễ thương ! Bánh mì giòn nóng ngon , pate,ruốc,thịt,xúc xích,trứng đều có hết và rất ngon! Trà thái thì khỏi nói,cực ngon và ngọt đậm vị , quán làm ngày càng ngon , học sinh trường mình tan học rất hay sang đây ăn( gần trường Lý Thái Tổ)
Bánh mì bate nhạt nhẽo! trà thái cũng nhạt nốt
xúc xích to oạch nhưng ko phải xúc xích đức việt
sốt thì lợ
Mình phục mấy bạn seeder nào khen nổi cái bánh này rồi đấy