Bánh mì 61 – 61 Đặng Dung, quận 1
Đây là lần đầu tiên mình ăn bánh mì ở đây. Bánh mì gà xé trứng non ngon thật sự luôn ấy, thơm, nhân đầy đặn, bánh mì nóng giòn, rau dưa chất lượng mà chỉ có 20k 1 bánh !!!
Trứng non vàng ươm trông đã ơi là đã, 1 sự kết hợp lạ lẫm (đối với mình) mà lại ngon ngoài sức tưởng tượng!
Ăn xong hôm sau mình lại ra ăn tiếp, ăn liên tục 3 ngày liền cho đã luôn đó )))
Cô bán bánh mì từ 6h30 – 12h30 thôi nha mọi người, cô vui tính và dễ thương lắm!
Mình ăn món này được 3 lần (3 ngày liên tiếp) rồi, và có một số nhận xét sau:
- Chất lượng món ăn: concept món này hay, khi ăn thấy trứng non và gà xé rất hợp với bánh mì, nước tương pha tỏi cũng rất ngon nữa. Tuy nhiên mình thấy ăn không có pa tê sẽ ngon hơn nhiều, mình thấy pa tê không hợp với gà lắm, làm át vị gà nhiều.
- Chất lượng phục vụ: cô bán rất dễ thương, nói chuyện rất là đáng mến, phải chi người buôn bán nào cũng được như cô.
- Giá cả: 20k/1 ổ, rất hợp lý, vì trứng non cũng ko rẻ được.
Chốt lại, mình sẽ là khách trung thành của quán cô, vì bánh mì ngon, vị khác lạ so với những loại bánh mì thông thường, và nữa là mình rất thích cô chủ quán.
Các bạn nào thích trứng non thì nên thử một lần nhé.
Hình này chụp vội chụp vàng trước khi mình ăn nên không được đẹp lắm . Ổ này mình ord là gà xé và trứng non (10k trứng thêm) tổng cộng 30k cho 1 ổ khá là to và đầy đủ , ăn vị khá ngon do vị béo của lòng đào , bơ và pate .
Nhưng có hai điểm mình không thích là gà xé khá là khô và đồ chua ăn không được ngon nên làm vị bánh mì hơi lạc quẻ.
Mong cô sẽ điều chỉnh được hai điểm này
Lần đầu ăn thì thấy ngon, bánh mì giòn, trứng non dẻo nói chung ok.
Nhưng hôm nay ăn thì thấy khác hằn, vị k còn như trước, mua thêm 10k trứng non mà thấy có xíu, trứng thì gần như sống ăn nhợn lun, thấy k còn ngon nữa. Mà k ngờ ăn xong bị đau bụng liền ????
Thôi bye lun !!!
Đặt bánh mì phá lấu mà giao cho một ổ toàn thịt mỡ và nước sốt lai láng mặn chát. Cảm giác như bị lường gạt. Một miếng phá lấu cũng ko có. Vậy thôi để là “bánh mì thịt mỡ” cho rồi. Quá thất vọng! Được cái anh shipper nói chuyên dễ thưong nhiệt tình. Lần đây cũng như lần cuối
Phải nói là đã ăn bánh mì của cô rất nhiều lần từ lúc cô nổi trên mạng cho đến bây giờ :))). Nhưng mà bây giờ mới nhớ ra chưa viết review cho cô.
Bánh mì gà xé trứng non (20k) gà xé kết hợp với trứng non rất ngon, bùi bùi. Cộng thêm nước sốt của cô làm cho ổ bánh mì không bị khô. Nói chung là kết hợp lại ngon lắm ????. Còn cô thì thân thiện, niềm nở. Sẽ ủng hộ dài dài vì mê lắm ☺️
Mình là fan chả trứng non nên ỏder liền tay 2 ổ thêm trứng. Mà thề ăn nữa ổ bỏ lun. Ăn ko nỗi nữa. Vì trứng nó tanh tanh muốn nhợn. Vì nó sống quá. Thà lớp ben ngoài nó chín hẵn bên trong còn ích lòng đào thì quá ok. Này nó sống hết. Nên ăn ngại miệng lun, chứ thịt gà ngon. Uỗn ổ bánh mình 30k ghê