Nghe danh hàng bánh mì ngon rẻ bấy lâu nay mà đến hôm nay tôi mới tìm thấy nhờ sự trợ giúp của vài người bạn. Mau mau ngồi xuống và gọi một chiếc bánh mì rau 5k, gánh hàng nhỏ mà siêu đông nên chờ mãi mãi mãi mới thấy bánh mì đến tay.
Bánh mì 5k một chiếc, nhỉnh hơn lòng bàn tay một chút, bên trong có rau giá các kiểu kèm ruốc chứ không thấy giò như trong review, bánh được phết rồi nướng nên vẫn nóng giòn, ăn vừa miệng nhưng có điều dễ ngấy. Cô có bán kèm cả thịt xiên nướng để kẹp bánh nữa nhé. Nếu các cậu muốn thử, hãy nhanh nhanh chân lên, từ 4h trở ra là đã đông rồi, và cô cũng nhanh hết hàng lắm.
- Quán ở gần trường cấp 2 Trần Phú cạnh ngõ Đặng Kim Nở đó. Muốn ăn phải đi sớm thật sớm chứ ra đúng tầm tan học thì không chen vào được luôn.
- Quán chỉ bán có 2 loại thôi: bánh mì rau (5k) và bánh mì thịt (9k), muốn gọi cho tròn 10k cô cũng không bán cơ )))
- Bánh mì ở đây là bánh mì quả bàng, bé bé bằng nắm tay được rán qua rồi, nhân thì có giá đỗ, mộc nhĩ, miến, thịt, hành mùi.... sốt các thứ. Rau hay dưa chuột đều được thái bé bé nhìn cute lắm.
- Đi ăn thì cứ phải gọi combo 1 rau-1 thịt cho chắc bụng, cô làm luôn 2 cái rồi để trên vỉ nướng, ăn xong 1 cái thì lấy tiếp luôn, vừa theo đà nóng hổi, giòn mà không phải đợi.
- Tuy nhiên vì là bánh mì rán nên ăn nhiều cũng hơi ngấy và nhớ là phải lót giấy trước khi ăn nhé, đừng như tôi vì chụp mấy cái ảnh mà bỏ giấy ra lát tay đầy dầu luôn ????
Quán này lâu năm lắm rồi. Đông khách, chỉ tầm 5h là đã hết hàng. Giá quá rẻ có 5-7k/cái bánh mì có đủ cả rau, thịt. Bánh mì được phết bơ lên nướng nên giòn, thơm, ngậy. Thịt ướp vừa phải. Nổi tiếng ở đây là bánh mì rau, có giá đỗ, mùi, mộc nhĩ, giò. Chiều đến ra làm 2 cái bánh mì rau là no căng bụng. Ăn ở đây mãi mà không thấy ngán. Quán nằm sâu trong vỉa h. Ai không nhìn kĩ là thường không thấy quán. Quán nhỏ có 4-5 cái ghế nhựa để ngồi thôi
Mấy lần tan học về muộn tạt té qua thì quán đã hết sạch, khuyến khích các b qua trc 5h
Quán nhỏ thôi, nằm ngay chỗ ngõ nhỏ cạnh c2 trần phú, bán từ 3h
Bánh mì nướng được rán qua, phết bơ nóng giòn chỉ 5-7k một chiếc đầy đủ rau mùi, mộc nhĩ, nấm hương, cà rốt , trứng giò , dưa chuột thêm ít tương ớt khá vừa miệng
Ngoài bánh mì còn có cả thịt xiên nướng nữa, bác chủ khá nhiều tuổi lúcc quán vắng cũng hay nói chuyện phiếm với mn
Ăn từ khi học cấp 2 đến giờ vẫn nghiện bánh mỳ rau của cô. Cô là hàng bánh mỳ rau duy nhất còn bán huhu, mà đợt gần đây do chiến dịch dọn sạch vỉa hè nên cô ko bán ngoài mặt đường nữa. Lâu rồi ko thấy tưởng cô nghỉ, hóa ra cô vẫn bán ở ngõ cạnh đó. Mai qua ủng hộ ????
quán vỉa hè ngay cổng trường trần phú cấp 2. quán lui vào phía trong chứ ko sát mặt đường như các quán khác. bánh mì chỉ có 5k đầy đủ sốt, thịt, rau dưa... hồi đi học ngày nào cũng lê lết ở quán. có cả xiên thịt, xúc xích...