Thật sự là chưa có cơ hội được ăn vì lúc đặt thì hết món , lúc đặt thì đúng dịp 2/9 quán nghỉ nhưng ko tắt app ???????????? . Thanh toán rồi bị huỷ hoài huhuhuu . Có cơ hội sẽ đặt lại .
Bánh mì nhân rất đầy đặn và ngon . Đặc biệt nhiều pate theo khẩu vị của mình chứ ko phải chỉ có 1 lớp pate rất mỏng như nhiều hàng bánh mì khác . Nghiện ???????????? . Gọi ship bánh mì 362 rất nhiều lần rồiii .
Không gian sáng, rộng rãi sạch sẽ, máy lạnh mát mẻ
Món thuần Việt ngon. Với 1 chiếc bánh mì bò nướng 48k, vỏ giòn xốp vừa chuẩn cắn không đau lợi, nhân bò nhiều, gia vị thấm mềm & nóng hổi bốc khói. Ăn xong lôi laptop ngồi làm việc đến trưa trầy trưa trật thật thoải mái mãn nguyện ☺️.
Ngon ????????, chất lượng & tiện nghi tương xứng giá cả. Nhân viên phục vụ lịch sự.
???? 30k-50k/bánh mì. Nước thì 15k-35k.
Bánh mì đóng gói sạch sẽ. Bánh mì thịt chả ngon, nhưng với mình thì không có gì nổi bật cả. Bánh mì thịt nướng hơi ít thịt với cái giá 41k nên hơi thất vọng. Nhìn chung thì mình thấy giá hơi cao so với chất lượng và hương vị.
Hôm nọ thèm bánh mì quá nên bất chấp order 1 ổ bánh mì 362 qua Now đến văn phòng. Công nhận là rất xứng đáng, ổ siêu bự và đầy ắp, làm đúng theo yêu cầu do trên app đã cho mình chọn lựa các loại nhân, thấy khá là tiện. Do cũng gần nên khi đến bánh vẫn còn nóng giòn. Nói chung là ưng lắm nha ^^
Mình là fan ruột của quán bánh mì 362 bên quận 7 vì chất lượng một ổ 35k siêu to ngon như bánh mì Huỳnh Hoa mà giá rẻ hơn. Nhưng hôm nay order bên đây thì có vẻ nhân ít và k ngon bằng vì topping rau phải chọn chứ k cho hết từ a-z như bên Q7. Nhân ít lèo tèo hơn, ít pate ít bơ. Nhưng nchung cũng k phải là quá tệ. Chỉ hơi thắc mắc tại sao các chi nhánh lại có chất lượng khác nhau ?
Bánh mì ở đây chất lượng, nhân nhiều cho nhiều rau củ nữa, khoảng 30k-35k/cái. Nhân trứng chiên quá trời, cắn ngập răng luôn. Thấy bán nhiều loại bánh mì lắm, có bánh mì chay nữa. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh, ngoài bánh mì còn bán nước, mấy thứ ắn vặt như bánh tráng lắc, socola, bánh kẹo,... Mấy anh phục vụ thì dễ thương. Tuần nào cũng phải ghé đây ăn sáng mấy lần.
Mình vừa đặt 1 ổ bánh mì 362 kèm 1 ly coffee, lần đầu tiên ăn ở đây và thật sự xuất sắc <3 bánh mì giao đến nhà vẫn giòn tan, ngập nhân và làm đúng note mình ghi, pate rất thơm, tổng thể hài hoà không bị mặn, rất hợp khẩu vị mình ???? coffee mình note pha đậm và đúng là ngon thật... quá hoàn hảo cho 1 bữa sáng Sài Gòn. Lần sau sẽ ghé quán trực tiếp để xem không gian, must try mọi người nha :)
Chị mình đặt bánh mì gà, kêu không để hành ngò và ớt, mà 2 ổ toàn hành ngò và ớt, ko ăn cay được cho nên phải bỏ 2 ổ bánh mì hết 60k. Phản ảnh lên chi nhánh thì không trả lời, không biết làm ăn kiểu gì luôn.