- Thấy beamin sale giá tốt quá nên order thử. Cũng lần đầu tiên ăn , thấy rất ngon (cạnh tranh vs pewpew là ok rồi đó)
- combo ổ bánh mì 362 (nhân ứ ự, ăn mệt mỏi, như hình) + ly nước chanh sả (ngọt thanh, dễ chịu) + ship hết 30k . Giá quá tốt cho chất lượng như vậy.
- có điểm trừ là quên bỏ ống hút. Mình phải đi xin ống hút....
———
Vì giao hàng nên không đánh giá được toàn diện. Điểm có thế thấp.
Quán khá khang trang trong khu Thảo Điền.
Ổ bánh đầy đặn, gói bánh sạch sẽ. Mình dặn để đồ chua riêng khi ship cũng chuẩn bị chu đáo. Bánh mới nóng giòn, gia vị vừa phải, pate và mayo béo, khá ngon.
Thịt nướng đậm vị, thơm. Chả và thịt nguội khá ổn. Đồ chua vừa phải. Một ổ tầm 30-40k, hơi cao so với các quán khác nhưng chất lượng, vệ sinh.
They used to be my fave Bahn Mi spot in Thao Dien but they have failed - I asked for more Mayo in my Pate and they didnt even ADD any, not once - but TWICE! then i ordered two bahn mi combos and didn't get those Milk cartons - but we weren't bothered with complaining - its most incredible how the price was about 30 - 33 for Bahn Mis and it felt like great and fair value and now the same bahn mi thit is 41! that is a 20% price increase and ive only lived here 11 months! will it be 50K by 2021?? Greedy.
As I am vegan it is a little bit challenge for me to find a nice vegan banh mi. On the picture we can see good fillings,but in reality it is not. Banh mi with rau cu it is just nothing in there. It is not what I expected from the store which specialized at making banh mi. + The price is pretty high for that(30k). The second banh mi with mushroom is not that bad. But there is still poor fillings.
Mình order bánh mì 362 + cheese + nhiều topping, giao hàng lâu mặc dù cực gần, lúc nhận bánh thì mở ra ở trong chẳng có gì cả ngoài đồ chua và vài miếng thịt. Worst banh mi in Vietnam.
Bánh mì 362 ngon, sạch sẽ, giá hơi cao nhưng chất lượng
Bánh mì 362 là điểm đến quen thuộc của mình vào mỗi buổi sáng. Bánh mì ngon, giá hợp lý, quán decor rất nhã nhặn, phong cách khác hẳn với các tiệm bánh mì ở Sài Gòn này. Ngoài bánh mì ra, ở tiệm còn bán cả nước hay các món đồ ăn vặt như socola, bánh qui...
Hiếm thấy tiệm bánh mì nào vừa đẹp vừa ngon lắm, thường tiệm ngon, lâu năm thì chỉ bán mang đi, còn quán cafe sang trọng thì bánh mì không chuẩn vị được. Bánh mì của quán có cái hương vị kiểu truyền thống với thịt, chả, sốt đậm đà, ngoài ra còn giòn và luôn nóng hổi. Không gian đẹp, sạch sẽ, trang trí khá Tây, có chỗ để khách ngồi ăn, rất dễ chịu để bắt đầu một ngày dài
Vốn chưa hề biết đến thương hiệu bánh mì 362, vì thấy tiệm màu trắng đẹp quá nên tấp vào nhưng không ngờ lại phát hiện được chỗ bán bánh mì ngon thế này, nghe bạn nhân viên nói là truyền từ đời bà nội đã 20 năm rồi, concept rất hiện đại và chuyên nghiệp nhưng hương vị lại truyền thống, nói chung là ưng lắm, ăn bánh mì ốp la ở nơi khác chỉ có 1 trứng mà ở đây được tới 2 trứng, ăn no nê nguyên buổi sáng luôn