Đi học đói bụng nên ghé Ministop, tự nhiên con bạn địa được cách đó vài căn có quán bánh mình sang chảnh lắm nên 2 đứa tấp vào đó làm ổ bánh mì thử coi sao.
Bước vào thì không gian decor khá xinh, sang trọng và sạch sẽ. Đối diện cửa có kệ nhỏ bán những món thức ăn nhỏ xinh như chocolate, trà và bánh ngọt. Bánh mì thì có cả 1 list menu rất nhiều loại với giá khoảng 30k.
Riêng mình thấy ăn cũng bình thường nhưng điểm cộng rất nhiều cho sự sạch sẽ. Mấy bạn nước ngoài bên Nhân văn vào đây mua nhiều lắm. Không gian nhỏ nên chỉ mua mang đi được, không có nhiều chỗ ngồi, phần lớn là ngồi chờ thôi.
Lúc bọn mình mua có chương trình giảm 50% cho các món thức uống mua kèm theo nên mình mua thêm ly cà phê sữa. Cà phê uống khá ngon.
Lúc trước các bạn nước ngoài của mình qua chơi muốn ăn bánh mì toàn vào Highland mua không vì các bạn ấy thích ăn bánh mì nhưng lại không ăn được thức ăn ngoài đường nhưng ở Highland ít loại quá. Chắc chắc sẽ ghé đây dài dài.
Mình rất thích bánh mì của 362 nên thươngg xuyên ord. Tuy nhiên hôm nay mình đặt hàng quên note lại “ không ớt “ nên khi Baemin giao thì mình có mở ra để lấy ớt ra thì... trời ơi cọng tóc. Mong 362 cẩn thận hơn !!!
This use to be me go-to place for breakfast during my time in***city, but my last visit on 27 sep, I was disappointed badly, I have order back to back two banh mi thought that they might made mistake but both the time it was a big disappointment: following mistake I have noticed: size of bread has reduced, it is easy to notice, I always order banh mi pho mai, previously they use knife to cut and spread the pho mai all over the bread, now they just ct and place inside, so in some bite you dont get cheese and in next bite you get abundant before it used to be quite juice inside, they use reasonable amount of mayonnaise but this time a little. there were also very little vegetables inside. It was big disappointment for me, i dont feel their banh mi is special anymore.
Minh đặt hàng lần đầu bánh mì làm rất ngon, có thể là ngon nhất từ trước tới giờ bm mình ăn, nên mình đặt tiếp liên tuc 2 ngày, nhưng hôm nay mình thất vọng tràn trề. mình đặt bm gà + thêm trứng, pate, hành tây, nhưng khi nhận được bmi chi có trứng khô rang với mấy cọng ngò và nước tương, với ổ bmi như vậy mình ra vỉa hè mua đầy 10k/ ổ. shop phục vụ như vậy không có uy tín. hy vong shop cải thiện.
Nhân viên phục vụ thái độ khó chịu, chảo không dùng vẫn để trên bếp nấu không.
Mua bánh mì ở đây từ khi mới khai trương. Trước đây tất cả các nhân viên đều rất vui vẻ, lịch sự, nhã nhặn. Nhưng sáng nay 12/12/2018, tôi gặp 1 nhân viên mới, thái độ rất kém. Khi đang order, khi khách muốn thay đổi lựa chọn 1 lần thì nhăn mày nhíu mặt. Sau đó khi tôi phát hiện và góp ý chảo không nấu gì nhưng vẫn bốc khói liên tục rất lâu thì nhân viên này nói rằng chỉ vì chảo còn nóng. Nhưng chỉ khi bếp còn bật thì mới có khói đều và to như vậy. Lúc lấy bánh tôi chỉ lấy bánh mì chứ ko lấy phần bao nylon bên ngoài thì cũng bị nhân viên này lườm liếc. Thái độ phục vụ như thế thì tôi sẽ hạn chế ghé, nếu bước vô cửa hàng mà gặp em này thì đi ra ngay và luôn.
Mình ăn bánh mì ở tiệm n lần rồi, nay mới viết review. Nói chung khá thích bánh mì ở tiệm, mình đã thử hết tất cả các nhân, nhân nào cũng thích, duy chỉ có 1 lần mình ăn chay hỏi mấy bạn nhân viên bánh nấm rau củ có làm chay k, mấy bạn nói có nhưng cuối cùng lại bỏ pate vào bánh ????. Tiệm cũng hay có chương trình khuyến mãi combo giảm giá nước, sữa chua ăn cũng ok, có bán kèm mứt + hạt bao bì dễ thương, ăn cũng ok. Chắc chắn sẽ ghé thường xuyên.