1 sốt vang + bánh my chảo + 2 sữa đậu + 3 bánh mỳ tổng 68k
Cũng dc phết đó ạ
Nhân viên mang đồ lên nhanh na
Đọc rv có vẻ mọi người chê hơi nhiều nhỉ, cơ ma minh dc bạn dẫn đi ăn vì ngay gân nhà cô bạn luôn, đến nơi thì vào tìm chỗ ma phải nói thật la full hết chỗ ngồi luôn ấy :( đông dã man con ngan hic hic
hai người goi môt sốt vang va môt bánh my chảo ko xúc xcichs, thêm hai côc sữa đậu vag 3 banh mỳ ahhh
tưởng k no nhưng hai đứa ăn cũng no phết
mình thấy ngon ma rẻ nên sẽ quay lại nữa hihi
Bánh mỳ huyền thoại thời sinh viên.
Ngày xưa đông khủng khiếp bh bớt hơn r.
Sau hơn chục năm ăn menu méo có j thay đổi ngoài pate và trứng.
Giá ngày càng lên mà chất lượng ngày càng xuống.
Thái độ phục vụ hơi lồi lõm :)))
Chào ko hẹn gặp lại.
Suất trong ảnh là 18k thì phải )))
Biết quán từ rất lâu rồi và trc ăn cũng nhiều khá ok nhưng hôm nay quay lại thì chỉ thấy tiếc.... tiền.
Quán có vẻ ngày càng đông khách hơn nên cửa hàng đã đc trang hoàng lại sạch sẽ và gọn gàng tuy nhiên thì chất lượng đồ ăn và phục vụ lại k đc phát triển theo.. nv order k biết giá món ăn và quên lấy dưa ăn kèm cho khách. Order hời hợt, chẳng mấy nhiệt tình. Đồ ăn thì siêu chán vì lèo tèo k nâng cấp trông còn xấu nữa, bát sốt vang nhiều nước quá, chaor đựng pate trưngs thì bé tí cũ mèm đc 1 lát pate 1 quả trưngs ốp ẩu . Hết. Thôi thì đói quá nên cố ăn tạm vậy nhưng đúng là bỏ tiền ra chỉ thấy phí hoài.
Quán cũng nổi 1 thời nên mình hy vọng quán có tâm và sáng tạo hơn đi vì bh có quá nhiều quán làm món bánh mì chảo ngon và đẹp mắt hơn nhiều lắm. Thân!
Mình ăn bánh mì ở đây cách đây 7-8 năm và giờ quay lại có một trải nghiệm cực kì tệ. Khen cho là quán sau bao năm đã cải tạo lại chỗ ngồi sạch sẽ tử tế hơn nhưbg than ôi lúc nhận đồ thì thấy thất vọng toàn tập. Mình gọi một sốt vang và một bánh mì chảo đầy đủ( pate xá xíu trứng). Sốt vang thì toàn mỡ ko có một miếng thịt nào lại lõng bõng nước, ăn thì nhạt nhẽo. Bánh mì chảo đc em ghi order warning trước là ko có nước sốt nhưng thề là nhạt nhẽo vô cùng mà cũng ko hiểu nổi ăn vs bánh mì thì ăn kiểu gì. 40k một suất như thế này thì siêu đắt. À chưa kể nước đậu nành thì loãng loè chả có tí đậu nành nào
Không hiểu sao quán lại khá đông @@
Mới đây mua 2 sốt vang, 2 bánh mỳ pate trứng. Bình thường có dưa chuột mang về mà lúc lấy không có. Mình hỏi thì cái bà chủ bảo: “Dưa chuột có trong bánh mỳ rồi còn gì”. ??!!! Nch phục vụ như điên thế thì dù là khách quen nhưng lần cuối mình mua ở đây. Không bao giờ vào ăn nữa, bà hãm dễ sợ!
❗️❗️❌❌ Nếu không muốn nghiện thì đừng ăn ở đâyy
Phải nói đồ ăn ở đây dù là ship về hay ăn tại chỗ đều siêu chất lượng ????????
Luôn có cảm giác đồ tươi mới nói chung là tuyệt vời