Lâu rồi không ăn bánh khúc nhưng nói thật là bánh khúc ở đây rất ngon. Bánh khúc k chả là 13k. Có chả là 20k. So với giá bánh khúc thì nthe hơi nhỉnh nhưng chất lượng câc bạn ạ. Rất ngon luôn.
Trời lạnh lạnh lại thèm 1 chiếc bánh khúc, nhân lúc có mã freeship nên đặt liền 4 cái. Đây là lần thứ 2 mình ăn bánh khúc cô Lan. Lần đầu tiên có lẽ vì đói nên thấy ngon lắm, thịt thì vẫn nửa nạc nửa mỡ nên ăn không bị ngấy.
Lần thứ 2 này thì vẫn ngon, xôi nhiều và dẻo, 1 cái bánh to vật vã luôn, bánh ship đến tay vẫn nóng hổi, có điều duy nhất là nguyên 1 cục thịt mỡ chình ình không có tí nạc nào luôn :(((, ăn hơi ngấy, và nhân đậu giá như có thêm chút tiêu nữa thì sẽ dậy vị hơn.
Nhìn chung với giá thành 13k cho một bữa xế no bụng thì mình thấy cũng khá ok. Dưới là ảnh lần đầu tiên mình ăn nhé