Hàng bánh khúc vị trí đẹp nhất Hà Nội :v
Nằm ngay ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn nên tiện lắm, đang đi đường mà đói là vào làm cái bánh khúc là no nguyên buổi đấy :v
Hàng bánh chỉ là quầy bán thôi, thế là khá to rồi đấy chứ, khách muốn ngồi ăn cũng có đôi chiếc ghế ngồi vỉa hè.
Bánh lúc nào cũng nóng bỏng tay, nhưng mà hôm nay ăn thấy bé đi thì phải, vị thì vẫn ngon như vậy. Xôi dẻo, nhân đậm và nhiều, nên 2 đứa vẫn mê cái món dân dã này lắm.
Giá thì rõ đắt cơ, rõ ràng nhớ bình thường bán 12k/ chiếc mà thêm có mỗi một miếng chả thôi đã lên 20k rồi.
???? Vị trí: nằm ngay đoạn giao Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, ngay phía trên đèn giao thông
???? Không gian: chỉ có một cái quầy để đứng bán thôi, bắt buộc phải mua mang về
???? Dịch vụ: Mình đi sớm nên là không phải chờ đợi, đứng 2' là có đồ ăn rồi
???? Chất lượng: ăn bánh khúc này bao lâu rồi mà bấy lâu nay vẫn nghĩ là mẹ mua ở cái chợ gần nhà ))) về cơ bản thì đây là xôi bọc đỗ và thịt lợn mỡ, phần mỡ khá nhiều, ăn béo béo ngậy ngậy. Mình toàn cho thêm muối vừng với tiêu để ăn kèm, hợp ra phết đấy
???? Giá cả: 12k/gói
Sáng lạnh nổi hứng đi ăn bánh khúc. Quán nằm ở ngay góc giao giữa Ng Thái Học và Lê Duẩn, nhỏ xíu thôi, có vài thúng bánh/xôi gì đó, chủ yếu là mua mang về thôi.
Thương hiệu bánh khúc cô Lan cũng khá có tiếng rồi, chủ yếu là cô ấy làm rồi đem giao tại các điểm hoặc cả mấy người bán rong cũng đến chỗ cô mua (cái này 1 lần coi phóng sự :))) )
Bánh khúc ở đây phần xôi bên ngoài hơn nhiều, lớp bánh khúc hơi ít, đậu xanh nhiều và lớp thịt mỡ dày. Thịt mỡ tưởng ngán mà không hề ngán chút nào, mềm, ngậy, tan ngay trong miệng ấy
Bánh dẻo, nếu k phải mang đi xa thì sẽ vẫn còn ấm. Nói chung là cũng được lắm
Giá là 12k/chiếc
????Cơ sở 2: 29 Nguyễn Thái Học đoạn ngã tư Lê Duẩn-Nguyễn Thái Học
???? Quán bé nên chõi ngồi hạn chế. Chủ yếu mọi người mua mang về.
???? Quán có xôi trắng, xôi đỗ xanh, xôi gấc, xôi lạc, xôi rán và đặc biệt là bánh khúc. Xôi các loại 12k, xôi rán 5k, xôi gấc 20k, bánh khúc chả giò 20k.
???? Bánh khúc chả giò nóng hổi rất hợp cho những ngày đông lạnh giá. Xôi dẻo, nhân có khúc, đỗ và thịt, nhìn rất ngon mà ăn cũng rất tuyệt, giá mà có thêm nhiều khúc hơn 1 chút thì sẽ chuẩn vị bánh khúc. Ăn với chả giò thì hết sẩy luôn. 20k/suất.
???? Nhân viên ok. Ngồi ăn 1 lúc mà thấy khá đông khách mua mang về.
Trong hình là bánh khúc khúc, món đầu tiên mình ăn trong đợt đi Hanoi lần này, do anh tài xế chở đi mua cứu đói. Bánh khúc ở sài gòn gọi là xôi cúc í, phải nói xôi ở đây là chỗ ngon nhấtttt mình từng ăn. Xôi gói trong lá sen còn nóng hôi hổi, bên trong là nhân đậu xanh với thịt ba chỉ, ăn kèm là chả quế với muối mè. Đang đói như điên ăn gói xôi mà có cảm giác reborn luôn quý zị à.
Thêm nữa mình thấy nếp bắc rõ ngon, thơm và dẻo hạt hơn SG nhiều. Mấy món mà có nếp món nào cũng ngon tê tái, mình ít ăn xôi này nọ mà ra HN phải ăn mấy lần cho bõ thèm ếyy.
Bánh Khúc Cô Lan - Nguyễn Thái Học ở địa chỉ 29 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình
Chiếc bánh khúc như trong hình mình ăn có giá 13k, vỏ bánh làm từ gạo nếp nấu lên và rau khúc tươi non, hái từ buổi sớm, hấp lên rồi đem giã nhuyễn, trộn với bột gạo làm vỏ bánh. bên trong nhân bánh đỗ xanh dc giã thật mịn trộn cùng với thịt ba chỉ rôi viên lại bằng quả trứng gà. Chấm với muối vừng ăn bao ngon. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán nhiều lần nữa ạ !
???? Vì ở Nguyễn Công Trứ rất nhanh hết hàng nên toàn phải lặn lội lên đây mua. Ngay đầu ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học nên sang đường thật cẩn thận.
???? Không gian bé bé xinh xinh, thường mọi người mua về nhiều hơn là ngồi đây ăn. Ăn ở đây chỉ có xếp ghế nhựa ra vỉa hè rồi tự ôm lấy mẹt xôi ăn thôi )))
???? Trời mua thu lạnh lạnh như này mà ăn xôi bánh khúc nóng nóng thì sướng chết đi được ý ???????? Xôi thơm cực kì, nhân thịt với đỗ xanh đầy đặn, thịt thơm, ngậy ngậy béo béo ăn thích lắm ???????? ở đây cũng nổi tiếng lắm rồi nên không có gì để bàn cãi. Xôi rán ở đây ăn cũng ngon.
???? 1 Xôi bánh khúc: 12k
???? Bác lấy xôi rất nhanh và thân thiện.