Hôm ấy ăn Bò Lế Rồ bên Trần Khánh Dư xong mò đường về nhà thì lạc lối sang chỗ này. Đây được xem như một phát hiện xuất sắc nhất trong những lần ăn lụi ăn đại của mình. Món ngon và chủ quán dễ thương.
???? Quán chỉ mở tầm trưa-chiều, từ 10AM - 5PM (có khi hết sớm hơn vì cô chủ bán hàng hơi tuỳ hứng). Không gian nhỏ, nên order để đỡ phải chờ và chật. Giá hợp lý.
1/ Bánh khọt - có kèm theo nước cốt dừa, thơm thơm béo béo. Cốt bánh mềm, vỏ giòn. Có 3 loại nhân: tôm, thịt và chay (only đậu xanh). Nhân chất lượng, tôm to, thịt nhiều. Nước chấm hơi bị ngọt đường, mua về pha thêm chút mắm nguyên chất thì vừa vặn.
2/ Gỏi cuốn: mềm, chắc và chặt. Cắn không bị rơi vãi linh tinh ????. Thịt nạc mỡ đều, phần nhân trải đều khắp cuốn bánh. Mắm nêm không bị hôi.
Quán này bán lâu năm lắm rồi mà công nhận là ngon bền vững luôn á. Bánh khọt tôm cốt dừa được nguyên con tôm bự ngang miệng bánh, rưới thêm nước cốt dừa đặc sệt phía trên béo mà nó ngonnnn. Chấm với nước mắm cay ăn đã, bánh xèo chảo bự cũng ngon luôn.
Ngoài bánh khọt thì gỏi cuốn tôm thịt 8k cũng chất lượng không kém. Được cái đồ ăn tươi, mới không có đồ cũ, khách đông xỉu luôn mà bán trong hẻm nữa được 3 bàn thui nên là mua mang về ăn nha.
Bt mình rất hay đặt giao đến nhưng nay muốn đến quán ăn xem thế nào, trước đó mình đã chuẩn bị trước tâm lý là quán nhỏ và hẹp rồi nên cũng ko vấn đề gì với ko gian cho lắm.
- Ăn tại quán ngon hơn nhiều thật, bánh mang ra nóng hổi giòn tan. Mà hôm mình đi bánh khọt đổ vỏ hơi dày nên 1 số cái ăn bị ngán. Lần sau đến sẽ dặn đổ bột ít thôi ^^
- Mình đi 2 đứa gọi 1 bánh xèo 2 bánh khọt tc 140k
Bánh xèo ở đây chỉ có 35k nhưng rất ngon nha mng, tôm giá thịt đậu xanh đầy đủ
Rau sống ngon, sạch sẽ, nước chấm ngon nốt
Mỗi tội ko có chỗ ngồi lại ăn toàn phải mua mang về
Mình đặt giao qua Now, giao đến nơi bánh vẫn còn nóng giòn, con tôm to đùng che lun bánh, chất lượng lắm nè. Nước mắm thì pha kiểu miền Tây nên thiên về vị ngọt nhiều hơn, nước dừa tiệm để riêng nên có thể thêm vào ít nhiều tuỳ ý người ăn. Cuốn rau ăn là số dzách ^^
Phần bánh khọt 50k mà mở hộp ra tôm đầy ấp luôn. Quán dùng tôm lột nên tôm to mà vỏ tôm k bị cứng. Bánh ngon lắm. 10 điểm cho chất lượng ???????? sẽ ủng hộ quán dài dài.
Làm ơn hãy làm việc tậm trung với cái não dùm cái. Bực thật sực khi giữ trưa nắng chạy đi mua Gỏi Cuốn. Hỏi mình và mình trả lời rất rõ rất lớn là Mắm Mắm Mắm chứ không phải Tương. Trời ơi làm việc có cái tâm vào không vậy...Rất Rất nhiều lần rồi . Hết muốn ăn luôn .Tương thì lạc nhách mà cứ bán...Không hiểu luôn vậy hỏi làm cái gì không biết
Không ngon như review. Mình ghé mua còn lại 1 bánh và vài bánh khọt, rau sống chỉ còn rau thơm đã héo úa. Cô chủ quán cứ bảo bán rẻ cho 1 bánh xèo và bánh khọt 50k nhưng về tới nhà thì mình mới thấy rau thì rất héo. Vỏ bánh thật sự rất cứng. Nếu bánh ki còn giòn mình thà ăn bánh mềm còn hơn nhai bánh cứng. Chỉ cố gắng ăn được một nửa
Mình đi 2 người gọi 1 bánh xèo và 1 bánh khọt tôm, bánh xèo đem ra lạnh tanh, dĩa bánh khọt đem ra sau cũng không khá hơn, bánh thì nguội ngắt phía trên thì để con tôm luộc cũng lạnh tanh. Chưa kể bưng ra cho khách mà truyền cho khách tự bưng. Tệ chưa từng thấy, sẽ không bao giờ quay lại