Vì quán gần nhà nên lâu lâu cũng đưa gia đình ra đây ăn. Bình thường ăn ok lắm nhưng không hiểu sao hôn qua ăn không thấy ngon. Nhà 4 người kêu 2 bánh xèo 1 hải sản nấm có hến, tôm và rất nhiều nấm, 1 tôm thịt cổ hủ dừa, 2 mâm bánh khọt thập cẩm có thịt chả cá tôm. Rau thì mỗi phần bánh 1 đĩa rau. Nước sâm hạt chia hay é gì đó, như có cả sương xáo, hút hết li muốn no luôn. Bánh ngon đổ giòn ơi giòn chỉ bị một điển duy nhất là nước mắm ăn kèm dở quá dở. Ngọt lự mà lạt nhách. Phải pha thêm nước mắm mặn với chanh mới ăn nổi, thành ra làm món ăn mất phần ngon cũng do nước mắm. Ko biết do nhân viên mới hay sao mà siêu lọng cọng, kêu gì cũng khó, toàn phải gọi***manager ra kêu mới đc. 4 người ăn nhiu đó hết 550k.
Vô 21h ko có khách oder 2 món bánh xèo vs bánh khọt chờ tới 21h35 vẫn chưa thấy xong, nhìn vô thấy mới đang đổ bánh. Phí gần 1 tiếng đồng hồ chờ. Nhân viên làm ko làm lo nhiều chuyện, đổi tên là bà tám vũng tàu đúng hơn
Came here few times, foods are soso, try the “Banh xeo” and “Banh Khot “ which are nice but quite oily. I’m not recommend for their noodle dishes because it’s seem like they use same soup base for everything.
Chiều nay vc mình có đến đây ăn, lần này cảm thấy còn không ngon hơn cả lần trước. Bánh xèo chay ướt đẫm dầu, ăn với rau cho đỡ ngán nhưng cũng bỏ hết cả phần bánh, được cái to chứ không ngon chút nào. Mì xào giòn loại cọng mì to, nói chung là ngán vì quá nhiều dầu. Mình có gọi thêm 1 khọt tôm thịt, 1 khọt chay, chưa lần nào đi ăn mà mong quán quên món mình gọi như hôm nay, mà cuối cùng thịt quên làm khọt chay thật ???? Chẳng bù cho Cô ba ở Vũng tàu, không quá ngon những vẫn đỡ hơn chi nhánh này. Thôi nhé, chào tạm biệt.
Món ăn thì bình thường. Đợi khá là lâu. Oder thì nhân viên lúc nhớ lúc quên. Chẳng hiểu nổi đã mở bao nhiêu lâu rồi mà không khắc phục. Hay do trả lương bèo bọt quá nên thay đổi nhân viên mới lien tục nên không ổn. Bực nhất là vụ cà thẻ. Phải nói chủ quán và nhân viên có hành vi gian dối và không muốn mất phí và trốn thuế. Bạn vào ăn mà hỏi ở đây có cà thẻ không, nhân viên nào củng bảo là có. Khi ăn xong bạn đưa thẻ, nhân viên củng rất lịch sự cầm thẻ vào khoản 5 phút sau đi ra bảo máy quẹt thẻ bên em bị lổi mong a chị thông cảm. Vậy là bain phải trả tiền mặt. Nếu hôm đó bạn không đem tiền mặt thì sao nhỉ. Không hình dung ra được cái cảnh đó. Nhưng nếu bị hư thật thì mình ko nói. Đằng này từ lúc quán mở đến giờ lúc nào máy củng hư cả mọi người ah. Làm gì mà mấy hư từ năm này qua năm khác. Thì ngay lúc đầu ko cà thẻ thì nói ko cà đi. Giống lừa đảo quá. Ai đi ăn thanh toán thẻ nen cẩn thận nha. Ko thì có ngày, thế đồ ở quán để về nhà lấy tiền mặt.
Đồ ăn ngon: 8/10
-bánh xèo, bánh khọt rất giòn
-rau sạch
Phục vụ kém: 2/10
- nhân viên phục vụ giỡn, ồn ào. Quán chỉ nghe toàn tiếng nhân viên.
-hỏi cùng 1 câu hỏi 4 lần
-kêu 1 chén nước mắm, ăn xong chưa đem ra
Có quay lại hay ko? Không, phục vụ kém, ồn ào làm cho khách có cảm giác mất ngon miệng:)
Mình order về lần 1 lúc đó cũng mùng 7 rồi nhưng mình vẫn bị phụ thu phí gì đó. Mình nghĩ lúc đó đã qua tết rồi, ai cũng phải đi làm bình thường thôi. Nhưng kệ không sao.
Lần này mình order bánh xèo nấm tôm thịt. Khi giao tới lại là bánh giá tôm thịt. Trong khi bánh giá tôm thịt rẻ hơn 5k.
Mình tin đây không phải nhầm lẫn vì lúc đó anh giao hàng còn call mình báo bánh tăng 2k, xác nhận món ăn và giá tiền.
Vấn đề là mình không ăn đc giá, vì mắc vào niềnh răng không nuốt đc, chả lẽ cái bánh chỉ có giá, tôm, thịt và bột, bỏ hết giá khác gì 1 đống bèo nhèo ăn kiểu gì nữa.
Chả khác gì gian lận khi thấy người ta order về, hệ thống lớn gì mà kì cục vậy.
Giờ lên đây thấy ai cũng complain mình cũng rút kinh nghiệm k mua gì ở đây nữa
Hôm nay gia đình mình có đi ăn ở quán này thì có gọi món mì xào giòn. Ăn được 1 lúc thì mình ăn trúng miếng râu mực khá hôi và có mùi thiêu cho nên yêu cầu shop lấy ra. Nhưng gia đình nói là xào chung rồi nên sợ là cả cái đó cũng thiêu nên đã nhờ shop đổi lại, một lúc sau thì bà chủ ra vs dĩa mì mới và nói với thái độ khá là khó chịu là : " Tất cả khách ăn rất bình thường và không có hề hứng gì, anh chị có gì báo sớm với nhà hàng dù gì cũng đã ăn đx 1 nữa." Mẹ mình nói lại rằng là do mình ăn có mùi hôi thiêu và mẹ mình cũng ngửi được nên mới kêu đổi. Có gì mình sẽ trả thêm tiền." Ba mình khá khó tính nên đã hỏi là có phải là làm từ mỳ cũ không thì họ mang và nói : " Đây tụi em làm dắt mới cho anh chị nè." Lúc ra về mẹ mình đã bỏ thêm tiền cho phần mỳ ( dù họ chỉ tính 1 phần ) nhưng họ không chịu nhận và muốn trả lại nhưng mẹ mình vẫn đưa. Thế là 1 lúc sau người tính tiền cầm bill ( có tiền thối ) quăng ngày bàn mình rồi bỏ đi. Mặc dù phong cảnh khá đẹp và gần nhà nhưng kì sau mình sẽ không quay lại vì thái độ của nhà hàng khá là tệ !!
Bánh xèo bánh khọt ăn nhiều rồi mà hình trong máy làm biếng lấy ra ????, bữa sau bổ sung nhé.
Nhìn chung quán sạch & sang. Trang trí kiểu vintage Việt Nam. Rau ăn bánh xèo ngon & tươi. Món đinh của quán dĩ nhiên là bánh xèo bánh khọt. Nước mắm ăn kèm hợp vị. Hợp với gia đình đi ăn cuối tuần.
Bánh khọt 50-70k
Bánh xèo 60-75k
Cơm chiên 60-85k
Bún 60-90k
Lẩu các loại 300-400k
Nước 25-60k
Chè 17k
Buổi sáng đang có ctkm tặng cà phê khi dùng điểm tâm (cập nhập t7-2017)
Bình thường mấy cô gái pv vui vẻ lịch sự. Hôm rồi đi gặp ngay 1 anh trẻ tuổi pv nói giọng bắc đúng là tức điên. Hỏi món ăn còn hết đều trả lời ko biết, ko biết sao ko kêu người nào biết ra pv bán hàng??? Khách bảo đổi món ko thèm chạy vô bếp xem đổi đc ko tự trả lời luôn ko đổi đc, trong khi order mới đc mang vô chưa đầy 3'. Đĩa cơm chiên bưng ra xin chén nước tương đến ăn hết đĩa cơm chưa thấy đâu!! Hủ tiếu sườn xin rau giá trụng cũng ăn xong méo thấy rau giá đâu! Xin chén mắm mặn & ớt xắt ăn hủ tiếu éo có????????. Bữa ăn sáng hơn 200k: tô hủ tiếu 65k, đĩa cơm chiên 85k, 2 ly nước 50k mà như đi ăn xin các bác ạ, đúng nghĩa vừa ăn vừa xin.
Hỏi ăn sáng còn tặng cà phê ko thì ú ớ rồi ko tặng luôn. Lúc tính tiền bạn khác ra đưa mình hỏi lại vẫn tặng như thường, ko lẽ ăn xong tính tiền lấy 2 ly cf ra uống tiếp ????????????. Cái thái độ pv của bạn kia làm mình ko muốn quay lại quán nữa,
Mình ko phân biệt nhưng chắc người bắc thật sự ko làm ngành dịch vụ đc. Bác nào hAy đi ngoài đó ra vô quán ăn thì chắc hiểu mình muốn nói gì.