Mình ăn 1 phần bánh xèo, 1 phần bánh khọt là 40k! Mình thấy có mấy anh mấy chú tới ăn, còn mua về nữa. Đúng như được review là ông bà đổ bánh sẵn nên bánh hơi nguội, nhưng mình tới ăn chủ yếu ủng hộ ông bà nên k đòi hỏi nhiều. Bánh ăn cũng khá là được, một cái bánh xèo to, bánh khọt thì bột hơi dày nên ăn hơi ngán một chút, nhưng bánh vẫn rất giòn, đặc biệt là ra rất tươi luôn nha. Nước mắm và đồ chua thì bà để sẵn để ai muốn ăn bao nhiều thì lấy, quán có bàn ngồi trong đàng hoàng và cũng hơi vắng nên k có chật chội gì, mọi người tới ủng hộ ông bà nhé!
Các bạn có thể đọc thêm thông tin về quán bánh xèo của ông bà ở đây nhé :
https://www.facebook.com/hoangvuthien69/posts/904537996409062
Chuyện là mình mới ghé, bánh hơi ế... nhưng ăn mục đích chính là ủng hộ nên không đòi hỏi nhiều, ông bà lớn tuổi với một chú xe ôm hay qua phụ chiên bánh.
Mong mọi người ghé ủng hộ, mình nói thiệt vì bánh chắc sợ làm chậm cho các bạn nên ông bà chiên trước... thành ra để lâu nó hơi nguội.... nhưng ủng hộ thôi, qua ăn ít cũng được...., quán vắng hoe à buồn lắm. Hình như ông bà bán từ sáng luôn, 9h sáng tới 9h tối hay sao ấy.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Đặt 2c nhân thịt - 1c đậu xanh - 1c khoai môn
Mà giao 4c y chang nhau ???
Khoai môn hơi ngọt, ăn tầm 1/2c là ngán
Ko biết lỗi quán hay lỗi Now ?
Ăn ngán quá, ko ăn lại lần 2