Lần đầu tiên mình dùng loại bánh này, nên thấy mọi thứ hơi lạ. Bánh có 2 vị là mặn và ngọt. Bánh mặn dùng chà bông, chả lụa lát mỏng, bánh ngọt dùng dâu, chuối, siro. Mình thấy bánh mặn hơi bị lạt quẻ, tại bao bánh là bột ngòn ngọt rồi, mà mặn vào thấy nó cứ lờ lợ thế nào, còn bánh ngọt thì ngọt không tới. Cái nào cũng nhàn nhạt. Mùi bánh át mất nhân bên trong hết cả. Bán mỗi cái 15k, cỡ một cái bánh mỳ mà chất lượng không bằng.
Quán cho mấy miếng giấy gói xinh xinh hình nhân vật hoạt hình, các em nhỏ chắc sẽ thích lắm. Đây chỉ là một chiếc xe đẩy bán lề đường thôi, mà thấy có vẻ cũng đông. Đối diện nó là trà sữa nhà làm Mộc Lan, gần nhà Thờ trên đườnh Độc Lập, Lotteria Tân Hương với Coffee House Tân Hương. Nói chung ăn thử một lần cho biết vậy thôi chứ không đặc sắc lắm.