Quán khá nổi ở Quảng Bình nên đợt du lịch ở đây mình luền đến thử. Ở đây chỉ có 2 món bánh nậm và bánh lọc thôi nha
Bánh lọc chia 3 loại, bánh lọc lá, bánh lọc trần và bánh lọc chiên. Chỉ có bánh lọc lá là phần nhân ko có măng nên mình chỉ thích loại này thôi
Bánh nậm phải nói siu ngon. Không giống bánh nậm sài gòn mỏng lét mà bánh bánh dày hơn, như bánh giò ấy. Bột mềm, nhên thịt bằm nấm mèo, ăn nóng ngon nhức nhối
Quán này quá nổi tiếng với khách du lịch rồi. Ở đây bán đủ các món, bánh nậm, bột lọc chiên, trần, lá,... Có cả trứng vịt lộn nữa.
Kết nhất món lọc trần ở đây, rẻ hều. Có 10k/ đĩa tận 10 chiếc bánh lọc. Mắm cũng ngon nữa. Bánh nậm thì hơi giống bánh giò ngoài mình. 1 đĩa 20k.
Lọc chiên ăn hơi cứng :)). Nhân bên trong có măng với tôm nên mùi hơi kì kì một chút.
Giá cả chỉ 10-20k mỗi loại thôi. Tụi mình đi 4 đứa gọi mỗi loại một đĩa hết có 60k mà ăn no ấy.
Ở đây được free nước lọc đá nha.
Quán hơi đông nên mấy chị nhân viên có vẻ không nhiệt tình lắm nhưng vì đồ ngon nên có thể bỏ qua.
Mình đi du lịch ở đây, có hỏi bác lái xe là chỗ nào ăn các loại bánh đặc sản ngon thì bác ý chỉ ra đây, bảo đây là quán ngon nhất.
Bọn mình đi 4 người gọi đủ 4 loại lọc lá - trần - rán và bánh nậm. Bánh nậm ngon nhất, bánh gần giống như kiểu bánh giò ngoài này mình hay ăn nhưng nhân toàn thịt thôi và ngọt hơn. Lọc lá ăn ổn phết, ngon hơn 1 hàng khác mình ăn ở QB, còn lọc trần và đặc biệt là rán mình thấy chả ngon. Lọc hình như đồng giá 10k/ đĩa còn nậm là 40k/ đĩa hay sao ý mình k nhớ lắm, tóm lại ăn cũng khá no mà chia ra chỉ tầm 20k 30k/ người. Nước lọc, trà đá tự lấy.
À quán còn bán cả trứng vịt lộn nữa thấy nhiều ng gọi mà vì bọn mình khá no r nên k gọi nữa
Quảng Bình chào đón tôi bằng 24h mưa rả rích ảm đạm và âm u, cứ ngỡ chẳng có dịp khám phá hít thở ko khí trong lành của nơi đây thì may quá trời thương trời hửng nắng, thế là thuê xe phóng tót đi chơi. Điểm dừng chân đầu tiên là quán bánh lọc nổi tiếng nhất nhì mà tớ hỏi ai cũng bảo nhất định phải thử.
Giá cả thì rẻ vô cùng, tất tần tật chỗ bàn trong ảnh chỉ hết 60K thôi. Mình đến quán tầm 4h chiều đông khách phết, rất nhiều khách du lịch đó.
Các loại bánh gói lá mang ra nóng hôi hổi, nóng bỏng tay luôn. Bánh nậm và bánh lọc lá ngon xuất sắc. Vỏ bánh lọc dai dẻo quẹo, trong veo, ăn rất thích mà nhân bánh đậm đà, thơm, nhất là nhân bánh nậm mềm tơi và thơm phức. Bánh nậm thì các bạn cứ tưởng tượng nó nửa giống nánh giò nửa giống bánh tẻ ý, vỏ bánh mềm dẻo quánh nhưng ko kiểu dẻo dính dính mà tơi hơn.
1 điểm nữa là nước chấm các loại bánh rất cay, chắc là đặc trưng trong này như vậy, mặc dù ngon nhưng dễ bị sặc lắm đó. Bánh lọc trần là dễ ăn nhất vì có thể yêu cầu ko cho tương ớt vào nước chấm, ăn đậm đà quyện vị dễ ăn, mà hành phi xịn 100% nên thơm phức.
Bánh lọc rán thì mình thấy cũng như nhiều chỗ khác vì đặc trưng vỏ bánh lọc rán lên nó sẽ hơi có độ chai.
Nói chung rất đáng thử khi đến Quảng Bình ạ??
?15K/ suất
Đấy, tui vào Quảng Bình là phải đi ăn bánh Huế mệ Xuân cho bằng bạn bằng bè mới được.
Quán rộng lắm, bàn ngoài sân, bàn trong nhà đủ cả, nhưng ngồi nhà mát hơn nhiều nha các bạn.
Có bánh bột lọc chiên, bột lọc hấp nhưng cá nhân mình thấy bột lọc hấp ngon và dễ ăn hơn. Banh nhân thịt mộc nhĩ và tôm, tôm bé thôi nha các bạn. Nước mắm chấm hơi cay xíu.
Bánh bột lọc chiên thì dai hơn, và cũng hơi ngấy nữa.
Bánh này nhiều người mua về làm quà, giá là 2k/cái nhé.
Sống chết bất chấp nắng mưa mò ra quán bánh mệ Xuân nổi tiếng. Khuyên mọi người là nên ăn bánh bột lọc thường và bánh trần thôi, đừng ăn bánh chiên ngấy lắm, lại còn dai cắn mãi mới đứt. Nước chấm bánh chiên như kiểu nước mắm trộn bột ơi, cay dã man. Được cái ở đây nước lọc và đá free tự lấy nhé.
Có bán cả bánh mua về nữa. Bánh hấp sẵn, để nguội nên mang đi xa thoải mái ạ. Giá cả rẻ. Mua về tầm 2k/chiếc, ăn tại chỗ cũng chỉ xêm xêm thôi.
♨️BỘT LỌC MỆ XUÂN♨️
.
Là đứa rất thích ăn các loại bánh, đặc biệt là bánh bột lọc nên ghé Quảng Bình mình vô Mệ Xuân, hàng được review nổi nhất để thử.
Bánh bột lọc Quảng Bình không giống ở Huế, Đà Nẵng đâu nhen. Vỏ bánh đây làm bằng bột sắn tươi, nhân bánh thì có tôm, thịt, đặc biệt nhiều mộc nhĩ và chút đậu xanh, gia vị nêm nếm. Còn như bánh Huế thì chỉ có con tôm biển và miếng thịt mỡ đó ạ.
Ở quán Mệ Xuân có bánh bột lọc trần được chan thêm ít mắm nhạt hành phi chiên, bột lọc rán chấm bột ớt và bánh bột lọc bọc lá chuối-vâng thứ ngon nhất đời.
Bột lọc chan ăn khá hay, phần súp chan đậm đà lắm, bột lọc rán thì hơi ngấy đó, ăn được khoảng 2-3 cái là giỏi. Riêng bột lọc lá thì tui ăn bao nhiêu cũng không ngán đâu, chỉ ngại bóc lá thôi hà ?.
Ngoài ra có quán có bánh nậm nữa nha, mà tụi tui không có thử.
.
?2K/bánh, mỗi đĩa 8-10 bánh.
?Bánh Bột Lọc Mệ Xuân - 15 Lê Thành Đồng, Đồng Hới.
Mẹ xuân đã bán lâu đời ở Quảng Bình. Từ hồi học cấp 2 hay xuống dưới đồng hới chơi đã rất thích ăn quán. Ăn xong lại còn mua về cho cả nhà ai cũng thích. Banh loc mệ Xuân có nem nếm nhan vừa vặn hơi mặn mà một chút nếu ai ăn mặn. Với kinh nghiệm làm bánh lâu năm nên luộc bánh lúc nào cũng trong. Nước mắm pha cũng rất vưà vặn. Bánh nậm cũng rất ngon. giá cả thì bao nhiêu năm vẫn như vậy chưa thấy có sự thay đổi càng lúc càng muốn gắn bó
Đã đến Quảng Bình rồi thì nhất định phải ghé ăn một hàng bánh bột lọc địa phương cho biết vị. Hội mình có gọi bánh bột lọc thường, bánh bột lọc chan và bánh chiên. Bánh thường khá quen ăn rồi nên không có gì quá đặc biệt, được cái bánh nóng thơm phức. Bánh chan thì hơi lạ, để lẫn trong một to nhỏ, rồi chan nước dùng vào, ăn cùng hành khô bùi thơm. Lạ nhất là bánh bột lọc chiên kìa, vỏ bánh dai dai, không phải chấm nước mắm như thường mà chấm tương ớt cay xè ăn hay ho phết. Giá khá rẻ, mình đi 4 người gọi mỗi loại một đĩa, chia ra chỉ khoảng hơn chục nghìn/người
Ngày trước thì siêu đông, bây giờ còn đông hơn do lên báo nhiều. Quán cũng chịu khó đăng quảng cáo hoặc tự dưng nổi tiếng nữa k biết đc. 5pm qua hết sạch bánh luôn. Món mới lọc chiên có vẻ đc khen ngon hơn cả dì Thái
Mệ xuân: hết nậm, nên ăn lọc trần, lọc rán 10k/đĩa. Ôi lọc rán chấm ớt cay hợp gì đâu but ăn mấy miếng thì ngán. Lọc trần mới là ngôi sao đêm nay, bánh lọc tách vỏ, dưới nc mắm, ớt, hành phi, cay chảy nc mắt mà mồm ko ngừng ăn. B ý khen ngon but cay nên ăn 1 miếng uống nửa chai aqua. 1 mình chén sạch bách, ngon wa trời??? Định sang hàng đối diện mua bánh nậm mà cug hết:( À ở đây thấy mng hay ăn trứng vịt lộn, sáng đến tối lun
Bánh bột lọc xứ Quảng ăn rất ngon, ai có dịp đi qua Đồng Hới nên dành thời gian đến đây nếm thử, vỏ bánh trong, dai, nhân nhỏ, vừa 1 miếng, thêm chút ít tương ớt và hành khô là xong. Ngoài bánh bột lọc, quán còn bán bánh nậm
Quảng Bình nổi tiếng với các loại bánh bột lọc, đã đến Quảng Bình rồi thì mình cũng đi thử một quán cho thỏa cơn thèm. Mình có thử bánh bột lọc thường, bánh bột lọc chan và bánh bột lọc chiên. Cá nhân mình thích bánh bột lọc thường nhất, nóng hổi, thơm mùi lá, thơm phức, lại còn quen vị. Bánh bột lọc chan ăn cũng khá lạ vì có rắc thêm hành khô phi thơm. Bánh bột lọc chiên thì hơi dai hơn, chấm tương ớt cay xè, nhớ chấm ít thôi nhé vì cực kì cay đấy. Tính ra chỉ khoảng 20k/người
Lần nào tới Đồng Hới cũng ghé Mệ Xuân. Bao lâu rồi chất lượng không hề thay đổi. Vẫn ngon và rẻ như lần đầu mình ăn... ngày đó cũng cách đây gần 10 năm rồi chứ không ít. Mẹ mình là người kỹ tính trong ăn uống và ít khi khen đồ ăn ngoài tiệm ngon mà khi ăn thử bánh ở đây còn phải khen hoài. Bánh lọc đã ngon rồi mà bánh nậm còn best hơn nữa. Dĩa gỏi đu đủ trộn cũng ngon lắm, mà ai không ăn cay được thì đừng ráng thử nha cay lòi bản họng luôn á!!!!!
Tiệm rất đông khách, người tới ăn rồi người mua mang đi nhưng không phải chờ lâu. Có điều chê là đồ uống không có. Nhà mình tới ăn mà hỏi nước suối Bang hay bia đều không có.
Quán ở ngay đầu Lê Thành Đồng, đoạn gần ngã tư với Lý Thường Kiệt, kiểu quán ven đường bình dân. Quán đông khủng khiếp vì chỉ mở từ chiều, mình thấy bánh chuyển ra liên tục, liên tục :) và phục vụ cũng rất nhanh gọn :). Nhóm mình 4 người, gọi 1 lọc lá, 1 lọc chiên, 2 nậm no vừa và hết có 70k thôi ý. Rẻ không thể tin được luôn ấy. Quán có nước miễn phí nữa nhé. Ngoài ra nếu muốn mua mang về các bạn đi ô tô nên đặt trước nhé :) còn đi máy bay thì vô tư luôn.
Quán gần biển Nhật Lệ, dễ tìm. Quán đóng sẵn thành túi 50 cái cho khách mua về. Giá rẻ có 2k một cái mà trông bánh to đẹp, đầy đủ tôm thịt. Mình mua 200 cái về làm quà mà ai cũng khen ngon, thích lắm luôn. Bánh bảo quản tủ lạnh chắc được gần 1 tuần, ăn chỉ cần quay lò vi sóng hoặc hấp lại là ngon như mới.
Quán này lúc nào cũng đông , có người bạn là dân địa phương chỉ nên mới biết. Nhìn tổng thể hơi xập xệ. Nói chung mấy món bánh bán ở đây đều ngon. Chỉ có bánh rán là hơi ngán. Nhân viên cũng nhanh nhẹn, lịch sự. Lo ăn quá đến khi nhớ ra để chụp hình thì chỉ còn lại 1 ít bánh :)))
Được mệnh danh là quán bánh lọc ngon nhất quảng bình, ở đây phục vụ bánh lọc, bánh nậm và hột vịt lôn thôi, chiều nào cũng rất rất đông khách, bánh ở đây rất ngon và giá cả cũng mắc hơn những chỗ khác. hồi tết về quê ăn thì 7 cái bánh lọc 20k. hình mình chụp từ 2013 lúc vẫn còn nằm 1 bên trường mẫu giáo gì đó, còn bây giờ chuyển sang đối diện trường mẫu giáo rồi. bạn bè mình lần nào về cũng mua mấy trăm ngàn tiền bánh lọc đem vào sài gòn hay ra hà nội làm quà không hà
quán quá đông, giá ok 3 dĩa bánh 2 trưng lộn 62k, mãi lúc sau mới thấy dĩa gỏi ăn kèm mới thấy đỡ ngán. tôm to vật vã, nấm mèo sật sật, nước chấm keo keo ăn lạ miệng ^^
Bánh lọc bánh nậm ở đây ngon có tiếng Quảng Bình mà :3. Ở Sài Gòn thử hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn không tìm thấy chỗ nào ngon hơn bánh ở quê ^^. Quán cực kỳ đông, trời mưa trời lạnh gì vẫn đông, nhiều lúc hết bánh hay chờ mất nửa tiếng đồng hồ mới có ăn thì mọi người vẫn cứ chờ vậy à.
Bánh to, nóng, tôm tép đầy đủ, nước mắm ngon. Bánh nậm cũng mềm, ngon, nhân nhiều nữa. Mỗi lần đến mình thường kêu 3 - 4 dĩa cùng với nước ngọt, giá tầm 50-100k, đi 2, 3 đứa cũng no chứ mình cũng không để ý xem giá mỗi dĩa mấy tiền, được bao nhiêu cái nữa T_T. À, nhưng mà bánh lọc trần thì mình cảm thấy không ngon cho lắm.
Không gian với phục vụ thì thôi rồi, vì quá đông nên cả 2 đều không tốt.
À, nhưng mà quán đối diện Mệ Xuân, cũng ổn lắm mà ít người hơn nên nhiều lúc chờ lâu, mình sang đó ăn tiện hơn, đỡ thèm :3.
Thấy quán được giới thiệu dữ lắm nên ra đây du lịch phải ráng ghé thử. Quán ngay gần đầu đường , quẹo từ ngã tư ngã năm chỗ giao với Lý Thường Kiệt vào Lê Thành Đồng nhìn bên tay phải là thấy. 7h tối quán chỉ còn nậm lọc thường ko còn rán. Bánh ngon, to và thơm, nóng, nước chấm bình thường làm bánh giảm độ ngon xuống 1 xíu , giá cũng rẻ 1 dĩa bánh nậm 1 dĩa bánh lọc 40k. Mình có mua bánh sống để mang về làm quà nữa nhưng nên dặn trước kẻo hết nhé. Buổi sáng lúc 9h ghé ngang thấy đóng cửa, hình như bán từ tầm 10h30 sáng chứ ko phải từ 7h sáng như foody ghi đâu.
Đến quán trễ nên không còn gi ngoài bột lọc, lúc đó trời lạnh nên mình mua vể khách sạn ăn.một phần là 20k, về lột ra thì được khoảng 10c như hình. Nhận xét, bánh dai ko có độ dẻo, bên trong có tôm với nấm mèo có vị ngọt ngọt, nước mắm cũng nhạt không đậm đà. Nói chung theo mình là không ngon như độ nổi tiếng của nó
Mình gọi 1 phần bánh nậm và 1 phần bánh lọc trần và 1 lon pepsi, hết tất cả 40,000vnd. Nhân bánh lọc có tôm nhỏ và măng (phần lớn là măng) với vị hơi cay cay, ăn khá là ngon và lạ miệng. Bánh nậm thì giống như phiên bản mini dẹp của bánh giò trong sài gòn. Nước chấm vừa ăn và làm tăng gia vị khi ăn chung với bánh. Không gian khá rộng rãi và thoáng, phục vụ nhanh. Quán ngay mặt đường cũng dễ kiếm.
Quán khá nổi tiếng của thành phố Đồng Hới, khách du lịch và địa phương đều rất chuộng. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và khả năng phục vụ của quán còn khá kém và không nâng cấp lên nhiều
Quán đúng nổi tiếng luôn hỏi người đi đường ai cũng biết :))) Có nhiều loại nên kêu mỗi thứ 1 loại ăn cho biết. Bánh nậm dĩa 20k còn bánh lộc dĩa 10k mà ăn ngon kinh khủng/m. Bánh nậm nó dày như bánh lộc mà to như bánh nậm á :))) bột làm thơm ngon nhưng mà nhân thịt chứ k phải nhân tôm ăn lạ lạ ngon miệng. Bánh lộc rán và bánh lộc trần nhân lộn xộn có nhân đậu xanh, nhân tôm, đặc biệt là nhân măng ăn lạ lạ mà giòn giòn ngon kinh khủng khiếp luônn..!!! Ở đây có bán thêm khoai deo nữa.. Lần sau đến chắc chắn ghé lại quán này mới đc. ????
Nhân ngon, bánh ngon dai, tuy nhiên mình cảm thấy hồi xưa làm ngon hơn, bánh to hơn và chín đều hơn, bữa mình đi ăn bánh còn chỗ bị trắng xoá, không còn căn chuẩn như ngày xưa nữa nên khá buồn
Quán bánh nậm, lọc nổi tiếng tại TP Đồng Hới. Đến quán nhờ sự giới thiệu của anh tài xế taxi. Nhìn sơ qua thì giống như là quán bình dân. Tuy nhiên chất lượng ở đây thì không thể chê được nhé. Các loại bánh ngon, vừa miệng, nhưng nhìn chung các thức ăn ở Quảng Bình thì nêm nếm rất ngon, hợp khẩu vị với một đứa ở miền nam như mình. Giá thì rẻ vô cùng, ăn hết tất cả các loại bánh, tính ra chưa được 20k một dĩa. Quá rẻ.
Nhất định lần sau có dịp ra Đồng Hới sẽ ghé quán nữa.
Nhiều quán lấy bánh ở chỗ này nhưng mà đến chính quán Mệ Xuân ăn thì mới thấy ngon, giống kiểu có bí quyết riêng ?. Giá cả hợp lí, phục vụ cũng nhanh nhẹn. Chỉ có một lần mình đến ăn bánh lọc rán thì nó hơi sống. Còn lại thì ok.
Đi xa lâu ngày về Quảng Bình, không thể không ghé những quán quen thuộc để thưởng thức lại những hương vị thân quen. Nói cho hoa văn thế chứ thèm thì đi ăn thôi các bạn :D
Quán này kiểu như có thương hiệu rồi ý, cứ đi đâu cũng thấy mọi người kháo nhau, hay rủ nhau đi ăn bánh lọc Mệ Xuân.
Giá bánh vẫn không thay đổi bao nhiêu: bánh nậm 4000đ/1 cái. Bánh lọc 2000đ/1 cái, bánh lọc trần 10.000đ/ 8 cái. Bánh lọc rán 10.000đ/8 cái, trứng lộn 7000đ/1 quả. nước lon 10.000đ/1 lon.
Nếu có ý định mua làm quà thì quán hỗ trợ cả việc đóng gói vận chuyển các thứ nữa.
Quán này khá nổi tiếng ở Đồng Hới nhé mọi người, tới Đồng Hới chỉ cần hỏi bánh lọc ở đâu ngon thì chắc chắn sẽ được chỉ vào quán này liền đó ạ.
Quán nằm trong "xóm" bánh lọc, vì xung quanh đâu đâu cũng bán bánh lọc. :v
Quán có bánh lọc, bánh nậm, trứng lộn, rồi lọc rán, lọc trần.. Vị bánh lọc thì khó diễn tả quá, kiểu dai dai thơm thơm ngọt ngọt..không biết sao mà diễn tả ấy. Mình tới quán này nhiều lần vẫn chỉ kết nhất món nộm để ăn kèm với trứng thôi ấy..cay cay giòn giòn. :d
Giới thiệu xa gần các bạn có dịp tới Đồng Hới nên ghé thử nhé.
Chắc do ăn quen ở quán này rồi nên đi quán khác ở Đồng Hới lúc ăn lại nhớ về hương vị của quán này ăn xong lại tiếc nuối vì lúc đầu không ghé quán Mệ Xuân mà lại đi ghé quán khác :/
Bánh ở đây có vị ngọt thanh thanh, nhân bánh mềm, thịt bánh trong nhìn bắt mắt.
Bánh nậm ở đây khá to, nhân bánh mềm, ăn thơm, vì để chấm ăn với mắm nên bánh hơi nhạt.
Quán cuối giờ chiều rất đông khách, từ khách nơi xa tới mua về cho tới khách tới ăn, đều đông :D
Quán bán cả bánh sống cho nữa nhé mọi người, cho những ai muốn mua về nhà tự nấu.
Quán này thì khỏi phải bàn cãi nữa ạ, đồ ăn trên cả tuyệt vời luôn í, mặc dù quán hơi chật nhưng rất đông khách, nhiều lần vào ăn mà hết sạch tiếc lắm ạ :(((
Tới Quảng Bình chơi thấy mọi người review nhiều nên cũng ghé vào ăn thử. Bánh ở đây vị khác vs nơi mình ở nên cảm giác ăn vào hơi khó chịu. Bánh lọc trần có nhân là măng nên hơi lạ miệng, bánh lọc gói thì không có được dẻo và ngon nhưng cũng tạm được. Bánh nậm thì ok, ngon hơn hai loại kia. Nhân viên thì không nhiệt tình cho lăm, giá cả thì mình thấy như thế cũng ok. Không quá đắt. Mọi người gọi nước uống thì phải tự lại lấy ly vs đá. Có anh bàn bên đêm bánh nậm ra mà không đem dĩa bực mình với cả người yêu luôn
Quán đông dân địa phương ăn, bánh ngon, nóng sốt, có nước chấm không hợp vị miêng Nam như mình lắm, vì là quán miền Trung :)))))) trước quán bonus 3 cây hoa sữa, bạn nào không quen là xác định luôn :))))
Bánh ở đây rất ngon, ngon nhất mình từng ăn. Bánh lên bàn nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Giá cả rất okie luôn, nên thử ít nhất 1 lần khi đến Đồng Hới. Vì mình đặt ks gần đó nên việc đi lại chẳng tốn nhiều thời gian, mà thật chất mình thấy Đồng Hới cũng hơi nhỏ, đi đâu cũng thấy gần, tiện lợi. Điểm trừ duy nhất là hình ảnh bên ngoài của quán, thiết nghĩ quán nên đầu tư thêm phần này để thu hút thêm nhiều khách đoàn du lịch.
Phải thử khi tới đồng hới...
Sợ phải về không có ăn nên ăn đầy 1 bụng bánh lọc,mua thêm mấy trăm ngàn bánh sống để về quê ăn..
Bánh lọc ngon nhất từng ăn
Mình có dịp đi công tác ở Đồng Hới, sau khi check in lấy phòng thì thuê xe máy đi lòng vòng và ghé quán bánh Mệ Xuân ăn.
Địa chỉ quán không phải ở ngõ 15 nên các bạn tìm ở đó sẽ không thấy, quán nằm ở đầu đường Lê Thành Đồng, nên chắc là số 01. Bên ngoài nhìn quán cũng bình thường thôi nhé nên đừng tìm quán bánh nào hoành tráng.
Mình gọi 1 dĩa bánh nậm,1 dĩa bánh bột lọc và 2 trứng luộc. Phải nói là bánh rất ngon, phần bột dai vừa phải (bột lọc) - mềm mịn (bánh nậm) không bở và ăn không ngán và đặc biệt là khi bánh mang ra bàn thì còn rất nóng, phần nhân bánh nêm nếm rất vừa miệng. Trứng luộc thì ăn kèm với đu đủ được bào sợi chứ không ăn kèm rau răm như miền nam, muối ớt chứ không phải muối tiêu, mình lần đầu tiên ăn như thế mà thấy ngon. Quán có trà đá miễn phí.
Ngày hôm sau mình có đến quán khác nhưng ăn không ngon bằng, mau ngán hơn nên mình nghĩ đây là quán bán bánh ngon ở Đồng Hới.
Sẽ ghé nếu có dịp quay lại Đồng Hới.