Lần đầu tiên ăn là từ tết năm 2015, phải nói là fan cuồng của món này. Có lần thấy chị chủ pha bột hình như có bột mì, trứng, sữa, đường thấy chị đó có vắt thêm vài trái tắc cho thơm nữa. Nhiều khi thèm muốn tự làm, lên mạng tìm công thức làm bánh mà không có công thức nào có cho thêm tắc, chắc là bí quyết riêng.
Có 2 chỗ 1 là 365 với 1 xe trước nhà 369. Theo cá nhân mình thấy xe ở trước nhà 369 ngon hơn, người bán cũng thân thiện và chịu khó làm theo yêu cầu của khách hơn cũng như đa dạng về nhân bánh.
Có 2 loại nhân là nhân ngọt (các loại mứt: dâu, táo,...)(hình như chỉ có bên 369 mới có) và nhân mặn (gồm có: xúc xích, chà bông, phô mai). Giờ còn có thêm hương truyền thống với hương lá dứa nữa.
Giá 1k/cái...quá rẻ, mua 20 cái 2 đứa ăn là no ứ hự luôn. Hôm trước ghé mua thấy có thêm bánh hình con cá 3k/cái nữa.
Bánh này ăn nóng hoặc còn ấm ấm mới ngon, để nguội bánh hơi cứng ăn không ngon bằng.
Nhất định sẽ quay đi quay lại nhiều lần nữa :)))).
Mới ăn mì bên Kukai Udon xong, thấy khu này có tiệm hotdog mini có vẻ hot với lại nên chạy qua mua thử, lúc đó là đúng 11g, bên 365 chưa mở, còn bên 369 này thì mới vừa kéo cái xe ra nên chưa có bánh, thành ra hụt ăn :(
- Vị trí: đi từ hướng đường 3/2 thì phẹo phải ở đường Minh Phụng, gần ngã 4 Minh Phụng và Hàn Hải Nguyên, tiệm nằm bên trái đường.
- Không gian: chỉ take away, có lề đường khá rộng.
- Phục vụ: chị bán rất khó chịu, mặt nhăn nhó.
- Giá cả: 1k - 5k, nhân mặn ngọt đủ loại, đặc biệt có bánh hình thú.
- Chất lượng: chưa được ăn nên không rõ ^^
Có dịp khác tới khu này sẽ mua ăn thử bánh này, nhưng chắc sẽ mua ở 365.