Em là fan của bánh rán mặn và em cực kỳ ưng bánh của mình luôn nhé ;) em ở tận Thah Trì mà hàng ship về vãn còn giòn rụm chứ không phải là ỉu hẳn đâu nha!
Có hình mà em không đăng đâu,mất công m.n bảo dìm hàng thì chết ???? chỉ cần biết là ok lắm ạ
Em chỉ đặt online thôi nên em không đánh giá về vị trí với không gian nhé ;)
Bỗng dưng lên cơm thèm bánh rán nên lượn lờ đường phố, vô tình thế nào lại thấy cái qán này nên tạt vào mua. Quán này bán ở ngay vỉa hè phố hàng chiếu, trc số nhà 49. Mình mua mang về nên cũng k chắc là qán có chỗ ngồi lại cho khách hay k. Ở đây bánh gối là 10k 1 cái còn bánh rán thì 3k. Mình mua 2 bánh gối, 5 bánh mặn và 5 bánh ngọt hết 50k. 2 ng ăn chỗ này mà ăn mãi k hết. Bánh ăn oke nhưng hơi nhiều mỡ
Mình hay lượn lờ phố cổ, thấy có quán bánh gối nên rẽ vào luôn (tâm hồn ăn uống thích ăn vặt ????????)
Quán vỉa hè nhỏ nhỏ ngay góc phố Hàng chiếu, mình đã từng ăn bánh gối nhiều rồi thì thấy bánh gối ở đây khá ngon, nhân đầy đặn, tuy nhiên vỏ ở đây k phải vỏ tự làm mà cũng là vỏ mua nên có phần hơi bột nhưng lại đẹp mắt. Vỏ rán giòn, vàng ươm đựng trong đĩa bắt mắt (mình có mượn đĩa, chứ bt đựng trong đĩa nhựa ????????????)
Giá 8k 1 cái theo mình nghĩ là k đắt, 2 ng ăn 5c hết 40k. Nước chấm vừa phải khá ngon, bên cạnh có nhiều hàng ăn vặt khác hnao phải thử hết dãy mới đc ????????????
Biết quán này từ năm ngoái, lúc Anh chủ chỗ mình mua về cho ăn mà đến hôm nay mới có dịp đến tận nơi để ăn do quá đói! ????????
Mình là một fan của bánh rán mặn luôn, theo mình thì bánh rán mặn ngon thì phải có lớp vỏ càng mỏng càng tốt và bánh ở đây thì đáp ứng được 70% yêu cầu đó.
Bánh khá ngon, giá cả ổn định vì từ năm ngoái đến năm nay vẫn 3k/c, mình ăn 5 cái là đủ no rồi nên giá thế là khá rẻ.
Chỗ ngồi lúc mình đến là bị nắng gay gắt, có mỗi 1 cái bàn thôi, người ta toàn mang về là nhiều, túi giấy mang về in điạ chỉ quán luôn khá chuyên nghiệp. Chủ quán là vợ chồng 2 bác đứng tuổi, bác trai vui tính lắm nên ăn dù bị nắng vẫn sẽ quay lại ủng hộ 2 bác dài dài hiii
Mình gọi 5 há cảo, 2 bánh gối cho 2 người ăn no phè phỡn mặc dù trk đó bụng đói meo luôn. Há cảo giòn, thơm, ngon vừa cắn vào cảm giác nươcs béo béo của thịt không bị khô. Bánh gối thì bình thường không có gì quá đặc sắc nhưng nhiều lạp xưởng mà mình thì không hợp nên mình gắp ra hết. Bạn nào thích lạp xưởng thì chắc ngon bá cháy đấy
Bánh gối cũng ổn, ngon hơn Lý Quốc Sư, vỏ bánh giòn, có trứng cút, hơi ít lạp xưởng, giá khá rẻ. 3 nguời ăn hết 52k bác chủ lấy 50. Cơ mà vỉa hè hơi chật nên chỉ dc tầm 7-10 ng là max. Hình như có cả trà đá