Lúc mình tới chỉ còn bánh gối còn lại hết cả. Theo mình nhân bánh bỏ chưa đều có bánh nhiều nhân có bánh ít nhân. Nhân vị bình thường có phần hơi nhạt. Bánh nhiều dầu hơi ngán. Nước mắm chua ngọt ăn hợp vị đỡ ngấy chút. Nói chúng bánh gối chưa có gì đặc sắc. Chắc sẽ quay lại để thử món bánh khác. Không gian quán ngoài trời thoáng nhưng quá ít bàn ghế nếu đông sẽ không có chỗ ngồi. Hơi bất tiện. Cô chủ thì hiền , thân thiện rất có cảm tình ❤️
Hôm trước trời mưa, mình có order thử combo bánh gối+bắp+chuối ở đây.
Bánh gối đúng to và chất lượng, có rau dưa ăn kèm. Vỏ bánh hơi chua tí, có thể là do công thức, nhưng bánh vẫn rất ngon. Nhân bánh là miến thịt trứng.
Bánh chuối và bắp ăn ok, không quá ngọt.
Đáng để thử.
P/s: nếu là dân văn phòng thì nhớ chuẩn bị chén để đổ nước mắm nhé. Bánh gối ăn kèm nước mắm.
Mọi khi đi mua bánh mì tam giác có để ý, định bụng hôm nay ăn nên 5h30 vừa tan sở đã phi như bay đến trong vòng 5'.
Vừa tới nơi đã thấy cô quét dọn ko còn gì. Hóa ra Foody vừa đăng nên bà con kéo tới test nhiều? :))