Sáng chủ nhật con đường hàng chiếu vô cùng tấp nập với các hàng quán ăn vặt kiểu như thế này. Chỗ ngồi là vô cùng hạn chế, nên nhiều người đến cũng chỉ để mua mang về thôi. Mặt tiền đường hàng chiếu nhưng không bơm giá chót vót, giá cả của 1 chiếc bánh gối cũng chỉ bằng ở chợ ngô sĩ liên 10k 1 cái nhưng thậm chí ở đây bánh gối có nhân đầy đặn hơn ở chợ ngô sĩ liên. Nước chấm ngon nữa. Cô bán hàng thì mặt không được thân thiện cho lắm. Có thể sẽ đến để thử thêm há cảo rán.
-Vị trí: nằm ngay đầu ngã tư, cạnh quán doner kebab và trước quán cà phê, số 57 hàng chiếu
-Không gian: chỉ gồm một bếp rán, một bàn đựng bánh gói sẵn và hiu hắt vài ba chiếc bàn để ngồi ăn
-Menu: quán có cả các món ngan, miến ngan, bún ngan, ngan chặt và bánh gối, há cảo, bánh rán, bánh tôm
-Chất lượng: vỏ bánh gối hơi dầy nhưng nhân đầy đặn và thơm mùi nấm với mộc nhĩ, vỏ há cảo mỏng vừa hơn nhưng mình thấy cũng chưa thật đã, bánh tôm ăn hơi chán. Nước chấm chua ngọt vừa miệng, rau sống tươi và giòn
-Giá cả: bánh gối, bánh tôm 10k/c, há cảo 6k