Một suất 20k/ suất kèm giò hoặc chả, không bán riêng bánh mà bắt buộc phải ăn kèm. Bánh ở đây khá nhiều, nhưng vỏ bánh hơi nát và nhão. Mình có hỏi cô chủ quán thì cô bảo là bánh nhà làm không bỏ chất phụ gia thì vỏ bánh nát. Nói thật là mình cùng tự làm bánh giò mấy lần thấy vỏ bánh vẫn mịn và không bị nát như hàng này. Nhân bánh có vẻ khá nhiều thịt mỡ. Phần chả ăn kèm khá nhiều, ăn ngập mồm luôn. Bánh ở đây sẽ hợp với bạn nào thích ăn nhiều mỡ, xôi thịt. Quán lúc nào cũng tấp nập người đến ăn rồi mua về.
Quà xế thích hợp cho một chiều đông lạnh giá. Tiếc là tới lúc dưa chua chưa mang ra nên ăn hơi ngấy một tí, trừ bớt 1 điểm. Recomend 2 người ăn 1 phần là vừa
Mình đặt 10 suất (35k/suất) trên app và sau đó nhờ tài xế đặt thêm 10 suất nữa, tổng cộng là 20 suất.
Khi đặt mình đã note lại trên phần đặt gia hàng với tiệm bánh là tách ra từng suất riêng.
Tuy nhiên, khi nhận về là 20 bánh và 2 túi hỗn độn nào giò, nào chả, còn nguyên cả miếng to đùng chưa cắt chưa phân chia suất, y như đi mua hàng cân giò.
Người ta cần gấp và tính tiện lợi mới đặt suất kiểu đó nhưng
tiệm bánh để nguyên cân như vậy về bắt khách tự cắt tự chia.
Như thế đi mua luôn cân giò cho lành lại được giò ngon hơn.
Nhiều, 1 suất đầy đủ gồm 1 bánh 1 miếng giò to ,1 miếng chả cốm to và dưa chuột.. bánh rất nát, không thơm.. mình đến nơi mua 2 bánh đầy đủ và 1 bánh không, tổng thiệt hại 105k.. sẽ không ăn lần 2
Không thể tưởng tượng người Hà Nội có thể tiêu hóa được món Bánh giò ở 58 Ngô Thì Nhậm, một xuất bánh (đủ) ngồn ngộn một chiếc bánh to đùng, kèm thêm 1 cái chả cốm và một miếng giò. Vỏ bánh dở miễn bàn, nhân có mùi tỏi (chưa ăn nhân bánh giò có mùi tỏi bao giờ), giò thì không biết làm bằng chất liệu gì mà có độ đàn hồi tựa cao su, chả cốm...không ăn luôn vì biết là sẽ rất khủng khiếp. Có đói đến chết cũng không dám ăn lại lần thứ 2!
Gọi một suất bánh giò đầy đủ đến văn phòng và đây là tất cả những gì mình nhận được. Ăn ở đây nhiều lần và rất thích bánh giò ở đây. Nhưng làm ăn như thế này thì ko thể chấp nhận được. Mình quá ngạc nhiên khi nhận suất bánh giò “đầy đủ” này nên phải review luôn.