#review bánh giò Thụy Khuê
Bánh giò full topping nhưng vị nhạt thếch.
Mình không muốn chê nhưng mình cũng không muốn khen bánh giò Thụy Khuê.
Trước học ở Chu Văn An, tụi học sinh rủ nhau đi ăn 1 cái bánh giò chỉ 17k mà thấy ngon ơi là ngon. Thậm chí mình và con bạn 2 đứa phải ăn chung vì 1 bánh cô bán hàng cắt thêm bao nhiêu giò, chả. Trước quán chưa sửa sang, học sinh tụi mình và khách tới ăn ngồi thành hàng ghế nhựa ở vỉa hè ấy.
Không thể nào quên được hương vị của chiếc bánh giò hôm ấy. Ngày trước ăn thì thấy bột bánh mềm và không giòn. Nhân thịt mộc nhĩ nấm hương thơm lừng, nhân ít thôi nhưng chất lượng thực sự. Giò chả ăn kèm vị cũng ngon. Giờ quay lại ăn thấy bánh giò của quán chất lượng đi xuống nhiều quá. Vỏ bánh ăn hơi giòn (chắc có hàn the), mỡ, nhân thịt mộc nhĩ và giò chả ăn kèm rất nhiều nhưng ăn lại không thấy vị thơm. Nói thì hơi quá nhưng ăn xong miệng nhạt thếch không đọng lại vị gì. Ăn xong thì no ná thở.
Giờ bánh giò của quán là 35k nhé. Mình không có vấn đề với việc tăng giá nhưng chất lượng thì thấy í ẹ quá.
Quán phục vụ nhanh, nhân viên thân thiện nhé.
Review lại một chút vì nhớ hương vị các quán ăn gần Chu quá. Chỉ mong là quán cô béo sẽ lấy bánh giò và giò chả ở địa chỉ chất lượng hơn về bán thôi ạ.
Bánh giò siêu bự, chắc, nhân nhiều, ăn khá ngon cùng nhiều topping như giò lụa, giò bò và chả cốm với dưa góp, mặc dù hàng bánh giò nổi tiếng là vậy nhưng chỉ thoả mãn mình về kích thước phải to bằng gấp rưỡi chiếc bánh giò bình thường và giá thành rẻ, siêu rẻ 27k/bánh đầy đủ (khi gọi ship qua Now), chứ lại không phải là về mùi vị của bánh.
Mình là một đứa rất thích ăn bánh giò nhưng mà không dám đi thử nhiều chỗ vì lo ngại về thịt bẩn làm nhân bánh thì đầy rẫy. Đến hôm nay thèm quá thì mới mò chỗ này để đi thử. Tới nơi thì hai hàng sát cạnh nhau nên mình cũng là vô tình vào quán này thôi, tại phi xe lên bên này chẳng lẽ lại vào bên kia. Quán tầm 3-4 h chiều thì vắng tanh , trong khi bên kia lại đông lắm luôn. Đi vào trong thì thấy bàn ghế gọn gàng , ngồi cao chứ không phải ngồi ghế lùn như bên kia , nhưng mà không sạch lắm . Đi qua thấy có một bàn bỏ cái bánh giò to đùng có nhân màu hơi lạ, dự cảm chẳng lành ập tới. Thôi cố gọi đi tại thấy cô chủ cx nhiệt tình mời chào . Bánh ra to đùng , fulltopping đầu ụ . Nhưng cuối cùng là thất vọng tràn trề. Tôping giò chả bên trên toàn là đồ kém chất lượng , ăn không có tí mùi thơm nào mà toàn là bột bột vs dai dai , ko hiểu giò chả gì. Dưa chuột ngâm thì đắng nghét , lát mỏng tèo, không ngấm , ăn kinh vl.tiếp đến là bánh , kinh khủng nhất trên đời mình từng ăn. Vỏ bánh đã có vấn đề rồi , mùi thì không phải là lá tự nhiên , ăn cứ đắng đắng , hăng. Phần nhân thì đáng sợ cực luôn: thịt thì hôi , màu tím. Mình còn không hiểu đấy có phải thịt không ý, ăn phải nói là kinh tởm vcl. Ăn một miếnng mà phải nhả ra sợ ăn vào tối đi viện mất. Gọi 2 xuất mà mình phải bỏ , phí tiền kinh khủng luôn. Thằng em ngu người của mình ăn xong về tối đâu bụng đi ngoài zzz. BAD DAY.
Bánh ăn cũng ngon mà nhiều. Ăn cả giò chả thêm vào thì no căng. Ăn ở hàng số 5 Thuỵ Khuê này bàn ghế ngồi thoải mái, bánh ăn cũng ngon hơn hàng số 3 Thuỵ Khuê. Không hiểu sao cái hàng số 3 lại đông hơn.
Chắc cả chục lần mua ở đây rồi :)) bánh giò to, nhiều thịt. Ăn xong bánh giò mà còn thừa bao nhiêu chả, nhiều giò chả lắm. Ăn 1 suất là đầy bụng lắm rồi. Nhiều hơn và đáng đồng tiền hơn bánh giò đông các nhiều . Sẽ còn mua dài dài
Bánh to mà ăn cảm giác như bột chưa chín, nhân thịt có tí tẹo. Nhân ăn kèm có giò chả cốm giò bò với dưa chuột muối. May có dưa chuột ăn còn đơ ngấy chứ mấy cái kia nguội mà ăn toàn có vị bột chư k thấy vị thịt đâu. Không bao giờ quay lại.
Bánh giò nguội ngắt, giò thì k cắt để nguyên cả mảng. Bánh thì nát bét mặc do gói qua loa. Nói chung gọi ship quán này ăn thử 1 lần cho biết và sẽ không có lần 2 đâu :))
Bánh giò chỗ này gói bằng lá gì đó mà nghe mùi hăng. Nhân thì khai khai y hệt thịt bị ôi thiu lâu ngày. Mình ít khi nào bình luận này nọ lắm nhưng phải viết vài câu để quán xem lại đi nhé. Làm ăn vậy hại chết người khác đấy. Có tâm chút nhé.