Mình đặt mua bánh giò ở đây về. Khi ship về thì bánh đc đựng trong túi nilon riêng, còn giò chả cũng đc đựng trong 1 túi nilon riêng
- Bánh giò ở đây có giá là 27k/1 cái, mình mua 4 cái còn lấy 25k :)))
- Bánh giò thì siêu nhiều topping, 1 chiếc fai đủ mấy loại giò như: giò tai, giò lụa, giò bò, chả cốm,.. Chưa kể đến nhân thịt bên trong siêu đầy đặn hihii. Ăn 1 cái cam kết no luôn đến tối ????????
Bánh giò huyền thoại từ xưa rồi . 12k 1 chiếc thường hoặc ăn kèm với giò chả thì 27k . Ăn đầy đủ giò trả ngập mồm luôn ý , nên mình hay gọi 1 thường 1 đầy đủ r san ra ăn chung . Thích trà đá ở đây là từ trà sâm dứa đà năngx thơm dã man mà mát nữa k bị đắng , mình k thích trà hà nội vì đắng ý :)) . Mình đến ăn tầm 8h50 nên cũng là lúc quán sắp đóng cửa , mấy bà cô cứ hét loạn lên dục khách lên bàn ngồi để thu dọn . Tầm 9h là hết bánh r may là mình đên sthif vẫn còn 2 chiếc cuối .
Bánh Giò số 3 Thụy Khuê khá là nổi tiếng với người HN.
Mình là một người không thích ăn bánh giò lắm, nhưng được bạn dẫn đi ăn và bạn khen ngon nên cũng muốn đi thử.
Quán có mặt bằng khá rộng, đông khách, lấy ghế làm bán.
Vì ăn lần đầu, muốn thử đủ vị nên mình gọi 1 suất đầy đủ, còn bạn mình gọi 1 suất bánh với giò thôi. 1 suất đầy đủ 27k đầy ú ụ giò, chả, ăn mãi không hết, ăn xong là no căng bụng. Sau khi ăn xog mình nghĩ lần sau có đến ăn nữa mình cũng chỉ gọi 1 suất với giò thôi.
Bánh giò khá to ăn cũng được nhưng dưa chuột bị đắng ý ???? Mà giá lên nhanh ghê, vừa hôm nào đi ăn đầy đủ có 27k mà hôm nay thấy 35k rồi nên đành gọi 2 cái bánh không 17k :))
Hồi cấp 3 hay ăn ở đấy nhưng càng ngày bán càng đắt. Phục vụ cũng chán. Hôm nay ra ăn nhưng quên mất order của mình, nên chỉ uống cốc trà đá nên về. Thôi nghỉ vậy. Lần sau không quay lại.
Đồ ăn bình thường. Đặt qua Now thì đưa đồ ăn kèm còn bánh thì không đưa cho shipper. Đến lúc giao hàng cho khách thì thiếu xong shipper mât công quay lại lấy thì lời qua tiếng lại ko hay chút nào. Đắt hàng thì đắt hàng chứ dịch vụ kiểu này thì cũng xin chào!
Hồi trước có share bài viết top những quán bánh giò ngon, anh người yêu thấy thế dẫn đi ăn quán này ạ, vì quán này any ăn từ ngày xưa luôn ???? 1 chiếc bánh giò đầy đủ 30k full topping đầy ụ. Đồ lên nhanh. Bánh giò nhân đầy đặn. Dưa chuột ngon, giòn. Chả thơm lắm luônnnn đó ạ. Túm lại là chim ưnggggg ????????
Nay trời nắng nóng mấy chị em ở chỗ làm lười đi ra ngoài ăn nên có đặt 4 phần đầy đủ mang về. Cũng chú thích thêm là “ 2 phần k ớt và 2 phần ít ớt”. Thế nào mà lúc ship đến k đóng hộp đã đành, đây cũng k thìa đũa gì luôn. Tự hỏi chắc là ăn bốc. ????
Tìm khắp cửa hàng được mấy đôi đũa dùng 1 lần, ơn giời chưa ăn bánh giò bằng đũa bao giờ nhưng thôi, ăn tạm vậy. Cũng may trước hay ăn hoa quả nên cũng có dao để cắt giò chả ????
Đến lúc ăn mới chán, nhân thịt còn đỏ hỏn, bột bánh thì kiểu vữa vữa. Nuốt k nổi. Chắc đây là lần cuối cùng ăn ở đây luôn