Bánh gio chấm mật mía ăn ngon lắm . Quán xa nhà quá , mõi lần muốn ăn lại phải đấu tranh tư tưởng . Ăn vào mùa đông thì hết xẩy . Bánh dẻo, thơm , mềm , k bị lại gạo khi để lâu . Chấm đẫm mật mía rồi xơi thôi . M có thử 1 số quán rồi nhưng thấy quá này vẫn ok nhất , điểm trừ là quá xa nhà , đi nửa vòng thành phố ms tới nơi . Vẫn tiếp tục ủng hộ lâu dài , hi vọng có chi nhánh gần nhà.
Thèm bánh gio quá nên cách 5 km vẫn cố đặt thử. Cuối cùng bánh vẫn còn nóng quá nên chẳng đc ăn luôn mà phải ngồi ngắm. Bánh mới làm thơm lừng nên chưa ăn nhưng mình đoán là sẽ ngon nhưng shop cho 3 túi mật có phải tốt k, cho 2 túi sợ thiếu
Mình đã ăn thử bánh gio ở nhiều nơi, kể cả chợ Hôm nhưng chưa ở đâu bánh dẻo mềm như ở đây, mình để trong tủ lạnh 3-4 ngày cũng k bị lại gạo, mật mía rất thơmm