Ngồi cafe đặt ít món qua now đem về ăn tối. Tiệm này địa chỉ ở quận 4 nên giao tới cũng nhanh lắm. Menu trên now cũng đa dạng món như bánh giò, bánh tét chuối, tét thịt, bánh dày. Mình order bánh dày ăn kèm chả lụa và tét đậu xanh. Giao tới đựng trong túi giấy cũng gọn, bánh dày thì đựng trong hộp nhìn lịch sự, 2 miếng chả bự và dày, mà sao hok thấy muối tiêu ta, bánh tét gói tròn nhỏ trong nắm tay. M ăn bánh dày thấy vừa miệng. Phục vụ tốt, có dịp sẽ ủng hộ tiếp
Bánh dày hoàn toàn không phải như bánh dày quết mà kiểu như còn hạt nếp, cắn vào không dẻo.
Miếng chả nhỏ, chỉ có 1 miếng
Rất không xứng đáng với 29k cho phần ăn này
Chiều chiều thèm nếp lại order rồi
Nay đang dịch tranh thủ order rau câu rồi cả bánh chưng nhà Mẹ Múp. Vị bánh giò cũng đã ăn qua rồi, vị ngon xuất sắc. Bánh giò hợp ăn nhẹ, bánh chưng ăn xong thì xác định. Rất thích, mong Mẹ Múp tiếp tục ổn định.
Ai quan tâm bữa cơm gia đình thì nghía qua món giò thủ, thịt đông ở đây. Mình chả biết nói dở hay ngon, chỉ là hợp vị của mình.
Và món tóp mỡ thì mình có đặt riêng cửa hàng, nhân tiện show luôn.
Đặt trước 1 ngày
Có ai thích bánh chưng, bánh tét như mình không? Mỗi lần đặt là phải đặt trước 1 ngày với quán để được chuẩn bị chu đáo , thế mới hợp ý mình. Thạch rau câu xoài ngon nha.
Toàn là những món tốt cho sức khoẻ, ăn không ngán, không ngọt. Đặc biệt bánh chưng có cái hộp chất chơi. Mà mình thắc mắc sao không làm cái vỏ bọc cho các bánh để mọi thứ hoàn hảo hơn nhỉ!
Bánh ở đây ngon, đắt hơn cả NL.
Nhân đậu truyền thống với thịt heo vừa vị, không cần ăn kèm dưa góp cũng vẫn ngon. Đặc biệt bánh tươi, ko chất bảo quản. Cái này thik nhất Mẹ Múp nè. Hộp bánh túi quà so cute.