Lần 1: Bạn mình ở khu quận 4 dẫn mình đến chỗ này ăn
Lần 2: Bạn mình ở khu quận 8 dẫn mình đến chỗ này ăn
Mà lần nào quán cũng đông nghịt, xe xếp đầy đường, người chờ mua cũng bu đông như kiến, thành ra con đường trước hẻm nhỏ xíu mà người người mở quán bánh flan cạnh tranh ỏm tỏi
Ngày trước chỉ có mỗi cô này bán thôi, sau thấy bán đc nên nhiều chỗ mở ra bán theo, nhưng ăn ở đâu cũng ko bằng chỗ này
Bạn mình là đưa sành ăn (sành flan), bảo rằng cô dùng sữa tươi chứ ko dùng caramen nên rất thơm, lại ko quá ngọt, thích hợp cho nhu cầu ăn - không - cần - mặp của bạn :))
Nhìn menu "phô mai DIỆT QUỐC" mà ngồi ngớ ra 1 phút mới hiểu
Mình gọi chanh dây, kiwi, sữa và việt quốc, đúng là không quá ngọt mà lại rất thơm, vị béo nhẹ hòa tan với phô mai ngon tuyệt
Ngồi ngoài đường nhưng có người xếp xe, giữ xe đàng hoàng khá yên tâm ^^
Bà con thử 1 lần xem sao nhé! ^^