Bánh flan dừa non !
1 phần sẽ có 2 cái hoặc 3 cái được tùy chọn lấy bánh flan trứng hoặc trà xanh, quy linh cao có thêm topping dừa non, chan nước cà phê và nước cốt dừa nên ăn béo. Bánh flan bên đây béo nhất là loại trà xanh, cắn 1 miếng béo tới óc đậm vị trà xanh lắm. Ngon rẻ đồng giá 6k, quy linh cao đăng đắng rẻ hơn 5k. Quán có chỗ ngồi lại không rộng lắm.
Ui lần đầu nghe bánh flan Bình Thuận kích thích dữ dằn luôn, kiểu không biết có khác gì với bánh flan bình thường. Flan ở đây siêu béo luôn á mọi người, rau câu dừa ăn bình thường, nhưng bánh flan ngon hơn nhen, nên ăn bánh flan, đặc biệt có thành phần topping dừa non, vừa lạ vừa ngon luôn đó mn, dẻo dẻo, sực sực ngon xỉu luôn, ngoài flan còn có cao quy linh nữa, cái này mình không ăn, bạn mình ăn thấy cũng oke lắm nhe, flan trà xanh cũng thơm nhưng mà đối vs mình flan bình thường là best nhất nha
Nay có hẹn bạn đi chơi khu bình thạnh nên ghé vô ăn nhẹ cho biết vị xem sao.
Tiệm có chỗ nho nhỏ để xe tầm vài 3 chiếc là hết max.
Phục vụ bình thường chứ không gọi là vui vẻ , nhiệt tình.
Tiệm nhỏ , bàn ghế ngồi trong nhà , ngoài các món ngọt ăn vặt linh tinh thì có bán thêm đồ mặn như cút lộn , vịt lộn xào luộc.
Nói theo cá nhân cảm nhận mình thấy không ngon , không hợp với khẩu vị của mình , cụ thể là Flan không được béo , Flan vị truyền thống không ngon như tưởng tượng , Flan vị trà xanh thì rất rõ vị ăn thấy thơm trong miệng , nhưng nó ngọt đậm chứ không vừa vặn như nơi khác bán. Cao quy linh thì nhạt lắm. 6k cho mỗi bánh thì thấy giá phải chăng.
Còn dĩa cút lộn xào me 10 trứng là 16k , vị me chưa đậm đà , nhạt nhạt ăn chán vô cùng , xào qua loa nên khi đem ra rất nhanh nguội càng mau ngán.
Nói chung , chỉ ăn cho biết , biết cái vị thế này chắc chắn mình sẽ không quay lại !
Ở đây bán 4 loại thôi và đồng giá 6k/cái hết nên em order đủ 4 loại & 1 dĩa cút lộn xào me ăn cho đã.
.
????BÁNH FLAN TRUYỀN THỐNG/MATCHA: Flan béo trứng, đặc mịn ăn ngon lắm. Vị matcha vừa thơm vừa rõ vị, ai mê matcha nhất định phải gọi ẻm. Mỗi dĩa đều có kèm cơm dừa non bọc bột năng, ẻm chỉ đi kèm nhưng là thứ gây thương nhớ. Lớp bột năng bên ngoài dẻo cắn vô lớp dừa bên trong giòn giòn ăn mê thiệt sự.
.
????CAO QUY LINH/RAU CÂU DỪA: cao quy linh ăn giống sương sáo nhưng có chút vị gì đó nếu để ý mà em lại không thích vị đó lắm. Rau câu dừa phần dừa ăn ngon, ngọt thanh béo béo.
.
????CÚT LỘN XÀO ME: 16k
Nước me chua-ngọt vừa phải ngon lắm, ai ăn cay nhớ dặn cô thêm ớt. Tới nhớ gọi nha ăn ngon lắm á.
.
Chỗ ngồi trong nhà nhưng do diện tích nhỏ nên cũng không thoải mái lắm. Tới mua mang về ăn ổn hơn nhiều nè.
__________
Follow instagram @eatwithcheesie để xem thêm nhiều bài review của mình nha ❤
Tiệm nằm bên phải hướng từ đầu đường Vũ Huy Tấn chạy vào.
Mình mua 4 bánh flan vị truyền thống giá 6k/cái. Trong ly có thêm thạch dừa non ăn lạ miệng. Bánh flan mềm, mịn cùng với safe sữa thơm thơm.
Bánh flan chỗ này ăn cg ổn, bánh trà xanh mùi thơm hơn, còn có sương sáo nữa nhưng mình chưa thử, cà phê với sữa đặc trộn vào nhau béo gì đâu, 6k cho mỗi loại, giá cá vừa phải, không quá rẻ, cg ko quá đắt, sẽ quay lại
Bánh plan ăn thấy bt, k béo lắm ! Nhưg đc cái cút lộn xào me ngon hết xảy ???????? rẻ rề. 15k/dĩa 10 trứng bao no ☺️ Cút non vừa, k bị già con, nêm nếm chua cay mặn ngọt rất vừa ăn . Sốt sệt sệt cuốn hút vô cùng ????
Quán nhỏ, mà dễ tìm ????
Nói chung là duyệt nè ! Lần sau sẽ ghé ! ????
( ăn nhanh quá quên chụp hình ????)