Đi với đứa em đến quán này để ăn mình thấy món bánh flan của quán này với quán kế bên cũng khá là giống nhau ấy chứ, từ mùi vị cho tới không gian luôn nhe, thực đơn cũng na ná nhau không biết có là anh chị em gì trong nhà hay không nữa, bánh flan của quán khá là dẽo mà có độ beo béo vừa phải lắm, mùi vị caramel hơi nhiều nên khá là thơm ấy, quán còn cho ly trà đá để uống cho đỡ khát khi ăn bánh flan ngọt quá hay khát nước nữa ấy chứ
Nhân ngày với một lý do lòi lõm gì đó mà quán quen thuộc người ta nghỉ nên tấp dô đây ăn.
- về không gian: quán khá là rộng rãi, hơi nóng một xíu. Bãi xe rộng rãi và thoải mái.
- về món ăn: giá một cái bánh là 10 nghìn, cũng tạm ổn. Tuy nhiên chất lượng thì không ổn thế nào. Bánh hơi cứng, ít béo. Chắc do nhiều bột hay sao nên cảm giác không ngon lắm. Cà phê kiểu như cà phê dão. Nói chung là không thích toàn tập.
Thái độ nhân viên cũng lòi lõm không kém, phục vụ tệ
Chuyện là bữa đi sớm quá, chỉ có thấy quán này mở thôi mà cũng muốn ăn nên ghé dô ăn thử luôn cho biết.
- về không gian: quán rộng rãi, thoáng mát lại sạch sẽ, bàn ghế cao ngồi thoải mái nữa.
- về món ăn: bánh flan giá 10 nghìn cho một cái, hơi đắt hơn những chổ khá đôi chút. Tuy nhiên theo mình đánh giá thì không ngon, bánh khá cứng chắc do có quá nhiều bột, bị không quá béo, ngọt vừa, bánh nhìn có vẻ khá lớn nhưng lại hơi mỏng.
- về phục vụ: đánh giá phần này khá tệ, thái độ nhân viên tệ quá.
Nhân dịp quán bánh flan quen thuộc nghỉ bán và không ngăn được cơn thèm nên ghé đây ăn thử.
- về không gian: quán khá là rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Về tối thì quán khá là đông.
- về món ăn: thật sự thì hơi thất vọng về bánh flan ở đây. Có lẽ do bột quá nhiêu nên bánh không ngon lắm, bánh hơi cứng, xốp chứ không dẻo. Giá hơi mắc hơn những chổ khác. Ngoài ra còn có bán đồ chiên
- về phục vụ: nhân viên phục vụ quá tệ. Ra vẻ quá, thái độ tệ.
Hôm cuối tuần vừa rồi được đứa bạn rũ rê đi ăn bánh flan, ý là tuần trước mới ăn xong mà tuần này lại thèm thế là chạy lên quán này để ăn tiếp, phải nói là bánh của quán cũng khá là đa dạng nhe, tận 3 loại lận là cứng, dẻo và mềm ấy chứ, mình thì thích ăn cứng hơn nhe, chứ hương vị này nọ cũng na ná nhau không à, hình như dẻo nó có vị béo hơn tý thì phải ấy, không gian quán thì rộng rãi và thoáng mát nhân viên nhanh nhẹn đồ ăn có khá là mau
Cứ lên cơn thèm ăn bánh flan là lại chạy từ khúc đại học cần thơ lên tận đây để ăn có dĩa bánh flan thôi ấy trời, mà công nhận bánh của quán này khá là ngon nhe, mình thích món bánh flan cứng của quán lắm luôn vì vừa có độ cứng nhất định mà ăn vào lại tan ra khá là ngon ấy chứ, quán này đúng chuẩn rộng rãi và thoáng mát luôn nhe, đi đến quán vừa ăn vừa ngắm xe cộ qua lại thì cực kỳ thích mắt luôn nhe, menu quán cũng đa dạng lắm
Mấy hổm rài về quê không có dịp ghé qua quán ăn cocktail nên cũng khá là thấy thèm, hôm nay từ quê lên thế là rũ ngay con bạn đi cùng qua quán này để ăn, đồ ăn của quán phải nói là khá là ngon miệng ấy chứ, mà giá cả thì vẫn vậy trước tết tới giờ mình thấy vẫn chưa có lên giá nên ưng ý quán lắm nhe, quán này rộng rãi lại thoáng mát nữa chứ, quán có nhiều bàn ghế để ngồi lắm, mình thích ngồi gần ngoài đường vì có thể ngắm xe cộ qua lại lắm
Tối tối mình với đứa bạn rũ rê nhau đi ăn bánh flan của quán này khá là thích quán này do có không gian rộng rãi lắm luôn nhe, chổ ngồi thoáng mát nhưng không có view nhìn ra ngoài đường như bên ngọc ngân cho lắm chủ yếu là nguyên dãy bàn ghế phía sau à, mình gọi 1 cái bánh flan dẽo và 1 ly cocktail để uống, bánh khá là thơm có độ dẽo nhất định khá là vừa miệng dễ ăn lắm, mà có điều dạo này thấy ngọt quá phải bớt ngọt tý nữa là ok rồi
Sáng sớm muốn đi ăn bánh flan liền chạy lại xuống bãi cát ăn. Thường thì ăn bánh flan ở Ngọc Ngân nhưng sáng xuống thì chưa thấy bán nên ghé thử quán bánh flan 16 kế bên. Thấy chất lượng cũng tương đương nhau. Chỉ khác chỗ không gian, ở bánh flan 16 không có tầng lầu nhưng không gian khá là rộng, thoải mái, có chỗ giữ xe rộng và an toàn. Phục vụ cũng nhanh nhẹn, lịch sự, thoải mái. Bánh flan 10k, mình ăn cái cái bánh flan cứng, nhưng vẫn béo, ngọt vừa. Sẽ tiếp tục ủng hộ