Như ai đã đến Huế thì cũng nên ghé Gia Di tha hồ ăn các món ăn vặt các kiểu luôn. Mình cũng được nhỏ bạn dắt tới đây sau một hồi lê la trên các con phố của Huế. Đến Gia Di như là đến với thiên đường ẩm thực ăn vặt dành cho mọi lứa tuổi luôn. Không gian thoáng rộng, khá là đông khách đó nhen người ra vào tấp nập. Đủ các món nào là bánh tráng nướng, bánh ép, nem, trứng phô mai đút lò, kem.... tha hồ mà ăn mà giá khá là bình dân nữa. Mình cứ thế gọi mỗi món một ít và đều ưng ý. Phục vụ nhanh và dễ thương nữa chứ. Nên ghé khi đến Huế
Mình thấy quán khá nổi tiếng ở Huế và có nhiều chi nhánh, lại thường xuyên cập nhật những món bắt kịp xu hướng của mấy bạn trẻ. Thấy quán có món trứng cút đút lò lạ nên ghé ăn thử xem thế nào thù cảm thấy thất vọng vô cùng, ăn chả có mùi vị gì, giá cả thì đắt. Bánh mỳ nướng muối ớt thì ăn tạm được, tuy nhiên bánh mỳ chưa giòn. Riêng mình chỉ thích kem bơ ở đây giá 10k nhưng ăn rất ok, béo ngậy. Quán thì khách rất đông, tới ko đúng giờ rất dễ hết bàn, ngồi cảm giác không thoải mái vì nóng. Nhân viên thì tạm đc, nói chung đi ăn cho biết chứ ko có ý định ghé lại.
Quán nhìn rộng nhưng ngồi có vẻ chật chội và nóng. Nhân viên thì cũng nhanh nhẹn, gọi món phát 5 - 7p sau có liền :))
Thấy quán có món mới nên lết xác đến ăn thử :))) Và thực sự cảm thấy thất vọng ?? Trứng chén đút lò, bánh mì nướng muối ớt - món vô duyên ko thể tả ??
Trứng chén như đập trứng cút vô cái chén thêm chút patê xong đút vô lò đợi trứng chín rồi thêm hành phi với phô mai lên :))) có thêm chén nước sốt ăn kèm nhưng phải nói là ăn chả có ý nghĩa gì ?? Về nhà đổ trứng ốp la ăn ngon hơn :)))))))
Bánh mì nướng muối ớt thì mình thấy như theo phong trào :))) mì dai nhách ăn trớt trớt, thà mua ổ mì gặm còn sướng hơn ))
Bánh ép thì mình thấy mắc hơn nhiều chỗ. Chỗ khác 2k nhân tùm lum tùm la, ở đây mình chỉ thấy mỗi trứng với tí xíu thịt :))
Có lẽ mình ưng nhất là kem bơ :))) Kem ngon bơ cũng ngon nhưng bơ hơi bị ít. Sau này quay lại chắc chỉ dám ăn kem bơ ))))))))
Lần đầu tiên ăn bánh ép luôn, dù ở ĐN có những mình vẫn chưa ăn nên ra đây quyết đi ăn thử cho biết bánh Ép Huế như thế nào
Lên foody tìm quanh đây thì có đúng quán này gần khu vực mình ở, dù đi bộ hơi xa .
Bánh ép nhìn nó giống bánh xèo nhỉ, có điều mỏng hơn và nhỏ hơn, trên mặc có rãi hành và có cái bánh thì rãi bò khô
Cuộn tròn với rau sống, dưa leo, dưa chua rồi chấm mắm ăn, 6k/ đĩa
Có thêm bánh ép khô nữa, ăn cũng hay hay á
Quán có thêm kem bơ như chợ Bắc Mĩ An ^^
Quán rộng rãi, có chỗ rửa tay và xà phòng, có tré Huế nữa, màu đỏ, ăn cũng được lắm nhưng ăn không ngán quá
Bánh đem ra nhanh, phục vụ ổn
Ấn tượng quán là siêu đông siêu ám khói và hơi bẩn do giấy rác xả dưới chân nhiều nv k dọn kịp. Bàn mình phải tự bê đồ phục vụ.
Món thì khá hay và lạ mình thấy rất ngon. Kem sầu ổn.
Quán lề đường nhưng ấn tượng là cả dọc đấy hàng nào cũng rất đông ồn ào đủ các loại món bún đậu mắm tôm cũng có,... mình đi chơi huế dịp tết âm cảm thấy huế k buồn chút nào mà vui đó chứ :))
Mình không hề biết món bánh này cho tới khi có người giới thiệu khi đến Huế :D Tưởng đâu Huế nổi tiếng với bánh bột lọc, bánh bèo chén thôi chứ!
Vậy là được dẫn đi ăn tiếp. Trời ơi quán đông dễ sợ luôn. Mà quán lụp xụp chứ không có xây dựng hoành tráng gì đâu. Bước vào thấy khu bếp mọi người làm đều tay, nhìn hay quá chừng luôn. Đồ ăn bày ra rất hấp dẫn. Ngoài bánh ép thì còn rất nhiều món ăn vặt nữa chứ không chỉ một món bánh ép.
Nhưng mình ăn bánh ép cho biết. Thì ra 1 dĩa 5 cái. Mỗi cái bánh 2k. Rau sống và nước chấm thì lấy thoải mái. Một miếng bánh ép cuộn rau xong chấm nước chấm, hòa quyện với nhau rất tuyệt. Chứ ăn không thì lãng nhách à. Bánh ép là viên bột lọc, cho trứng, pate và hành vào để lên máy nướng, ép mỏng ra như bánh tráng. Còn có thể ăn kèm với tré, là bì làm giống nem vậy á, mà mình không thích món tré cho lắm.
Đúng là món ngon, lạ ^^
Cái mình thích nhất ở đây là rau được ăn thả ga, lại free nữa :)) rất thoải mái, bánh ép dẻo lúc nào cũng dẻo, thơm. Bánh mì nướng muối ớt thì k phải bàn nữa :) tuy quán có nhích giá lên nhưng k đáng kể, phù hợp với túi tiền sinh viên
Quán này thì quá trời món để ăn vặt. Bạn nào ko biết ăn món j thì nên đến đây. Món lạ nhất ở đây là bánh ép, dạng bột với trứng ép mỏng bên trong là xúc xích, khô bò, ăn kèm đồ chưa, dưa leo và rau răm. Món chén trứng nướng cũng ngon lắm. Một chén trứng to, bên trong là một miếng phô mai to đùng và bate. Ngoài ra còn các món khác nên ăn thử. Có chè nữa nha
Chỉ thích bánh ép ở đây thôi. Chắc do hợp khẩu vị, thành quán tủ luôn rầu. Phục vụ nhiệt tình. Kem bơ thì tàm tạm (tại chưa đúng vị mình thích lắm :D) chứ như zậy là ok rầu :))
Giá rẻ, đi 2ng trở lên đều thấy phù hợp. hihi
Quán nổi tiếng, nghe nói lâu rồi nay mới có dịp ghé qua. Quán nhìn thì rộng, mà do đông quá nên chậc, hơi nóng nữa. Nhưng mà nhân viên phục vụ khá nhanh, gọi món là bê ra liền, có đoạn sau gọi nước thì chờ hơi lâu, tính tiền cũng qua nhiều khâu nữa. Bánh ép ở đây dày, ngon :D có nhiều món đa dạng, giá cả cũng hợp lí. Chỗ giữ xe rộng rãi nhưng gần đường nên hơi phiêu, nghe chú bảo vệ nói có trộm, mấy bạn nên khóa xe kĩ trước khi vào quán. :D
Quán nằm ở chỗ dễ tìm, chỗ để xe thoải mái. Đánh giá cao nhất là nhân viên: đông và nhiệt tình, phục vụ nhanh, chiều ý khách. Nước chấm và rau dưa mie3nx phí, tùy thích lấy thêm. Quán ban đầu chỉ có bán bánh ép (1,5k/cái) kèm kem bơ (10k) là chính, có cả các loại nước giải khát khác. Sau thì có thêm bánh mỳ nướng (8k/ổ) và trứng cút đốt lò than(10k/chén). Nhìn chung thì quán bán đồ ăn ngon, rẻ nên luôn có khách ra vào.
Bánh ép ở đây rất ngon, hình như là ngon nhất Huế rùi. Chỉ là cục bột lọc ép lại nướng lửa than vs ít trứng rồi cuốn rau dưa chấm nước mắm thôi mà hắn hấp dẫn lạ kì. Nước mắm chua ngọt hợp vs bánh ép ghê gớm, ko phải ng huế nên cay xé lưỡi lun. Mình ra huế và tới quán 3 lần thì luôn đông nghẹt, ko có chỗ ngồi. Đông nhưng mà phục vụ vẫn nhanh nhé. Có điều lần ni chỉ có bánh ép trứng thôi, ko có thập cẩm chi hết, chắc do mùa festival :(. Kem bơ cũng rất ngon. Ra huế sẽ ko bỏ qua bánh ép được :)))
Quán này không gian mở rất thoáng mát! Quán mở kểu gần như quán bình dân nên không được đẹp cho lắm dọn dẹp còn chưa gọn gàn!
Các món ăn đây giá rất là sinh viên!
Thức ăn đây ăn cũng rất là Ok
Quán này có bánh ép nữa nhưng k bao giờ ăn bánh ép ở đây chỉ có ăn kem bơ thôi. Thấy quán cũng bình thường mà thấy khách cũng đông nên xã rác kinh khủng nhìn là k muốn vào luôn ấy đoạn này m vào là tối rồi nên ít khách. Vào ăn ly kem bơ mà muổi chích ds. Hic hic ?? Nhiều khi ưa ăn kem bơ mà k muốn vào là mua về ăn :)))) Chứ ngồi đây muổi chích rồi chuột chạy nhìn thấy ghê ??
Chỗ này đông quá trời quá đất luôn vậy đó, mới buổi chiều mà người người tới đây ăn full bàn luôn, dù không gian quán cũng rất rộng và nhiều bàn ghế. Quán có thịt nướng, trứng cút chén và ngon nhất là bánh ép Huế. 3 món đều rất hấp dẫn và kích thích lắm luôn. Mình thích nhất là bánh ép Huế và trứng cút chén, nhìn không thể nào cầm được nước miếng. Cực ngon mà giá lại rất bình dân!
Tới đây mùa đông đúng là đúng bài, bánh mỳ nướng muối ớt, hay xiêm thịt nướng than, chén trứng nướng và ly sữa hột gà đểu quá hợp cho mùa đông hay mưa mưa ở huế vậy, quán bán nhiều loại ăn vặt, làm khá nhanh quán đông, chén trứng ngon, xiêng thịt nhìn không cũng quá hấp dẫn rồi kaka, làm thêm ly sữa nóng nữa đúng bài
Bánh ép khá ngon, giá cả hợp lý. Nhưng không phong phú, chỉ có thập cẩm chứ không có patê. Rau, mắm tự phục vụ rất khoẻ. Có thêm kem bơ nhưng không đúng điệu như ở miền Nam.
Bánh ép Huế đặc biệt nóng hổi thơm ngon. Ngất ngây với dòng người vô quán. Quán rất dể tìm và rất đông luôn, không gian không sang chảnh kiểu như quán cho sinh viên nhưng rất thích vì ngon và giá sinh viên. Quán khá nhiều món chứ không phải chỉ bánh ép. Vì đông nên chờ khá lâu mới có bánh nhưng thông cảm được. Bánh ăn kèm dưa chua và tré. Quấn lại chắm mắm cắn một miếng mà dai dai của bánh, giòn giòn của dưa chua, đậm đà của tré và mắm hoà quyện ta nói nó ngon không cưỡng. Rất ngon hẹn gặp lại.
Ghé Gia Di cũng lâu rồi mà giờ mới review cho quán nhờ có mấy cái món mới nên cìng bạn bè đi ăn thử. Không gian quán vẫn như xưa, hơi chật nhưng rất đông khách. Quán có món mới là bánh tráng nướng muối ớt và bánh trứng chén. Thấy lạ nên ăn và đang tự hỏi có gì ngon không??? Ăn bánh trứng chén xong cảm thấy món này y như món trứng ở nhà hay nấu, thêm vài miếng phomai, nước sốt chả có gì đặc sắc lắm, bánh mì nướng muối ớt cũng khá bình thường, ko có gì hấp dẫn. Ở quán thì mình chỉ thích nhất là kem bơ nhưng hình như giá tăng lên 12k/ly, các món khác giá cũng cao so với chất lượng. Nói chung thấy lạ thì thử cho biết hihi
Quan ngại 1 cái là đưa ra nhiều món mới nhưng k có bảng giá, tụi mình cứ kêu , họ nói giá nào trả từng ấy. Không có bảng giá mà cũng k có hoá đơn. Cũng kì
Gia di thì nhiều món lắm, bánh ép, bánh mỳ nướng, bún đậu mắm tôm, kem bơ,.. Mình thấy quán lúc nào cũng đông đúc nhân viên nhiều cũng ko làm hết, mình gọi kem bơ phải nhắc 4,5 lần mới có, mình thích kem bơ vs bánh mỳ nướng muối ớt ở đây . Còn mấy món khác cũng ko đặc sắc lắm, giá khá ổn, bình dân, mỗi tội quán kiểu rộng nhưng lụp xụp đông hơi nóng nực, có nhân viên giữ xe đàng hoàng ạ. Quán nằm ở địa điểm khá là thuận lợi, lại to nên khá dễ tìm
Gia di là quán khá là nổi tiếng ở Huế với món bánh ép và bún đậu mắm tôm,
Khách ở đây rất là đông, có khi không có chỗ ngồi luôn í nhưng nhân viên quán rất nhiệt tình, thấy mình vừa tới ngõ là hỏi đi mấy người và tìm chỗ cho bên mình liền, mình rất thích điều này. Đơn giản mà làm khách dễ chịu
Đồ ăn ở đây thì đa dạng, thế giới ăn vặt tuổi teen đó nha
Mình co gọi món chân gà, nhưng ăn cảm thấy không ưng í cho lắm, chân gà k đc thấmlamws, và trái quật bị chí quán nên dập
Mình thích nhất món bún đậu mắm tôm, phân bún đậu ở đây khác nhiều thịt heo quay, lòng, chả..... topping rất là nhiều , ăn 1 phần là rất là no í
ngoài ra mình thấy món bánh tráng trứng, bánh mỳ nướng cũng khá là ngon nha
Sẽ quay lại nè
Không gian ở cơ sở này siêu rộng, với phong cách decord khá sang trọng so với một quán ăn vặt thông thường. ???Ở đây thì các bạn nhân viên sẽ chủ động mang bánh ép ra cho mọi người, rau dưa là tự phục vụ nha. Bánh ép dẻo có giá 3,5k/cái. Chang thấy giá hơi nhỉnh hơn so với các quán khác một chút nhưng so với không gian và chất lượng thì cũng được. ?Ngoài ra tụi mình còn gọi 1 khay trứng cút 6 vị (49k). 6 vị gồm có sốt thái, bơ tỏi, mỡ hành, sa tế, me và mayonnaise. Các em này ăn béo béo bùi bùi lạ miệng phết. Ngoài ra còn có rất nhiều món nướng, chiên và đồ ăn vặt khác
3 năm rồi mới quay lại quán nay thấy cơ sở mới khang trang và rộng hơn. Lần này tụi mình order 2 dĩa bánh ép, 1 cút lộn, 1 nước mơ và 2 flan cốt dừa. Về bánh ép mình ăn thấy khá ok, nhiều trứng nhưng điểm trừ là giá có nhỉnh hơn so vs mình (4k/cái và 1 dĩa 4 cái). Cút lộn còn nóng hổi và ngon. Flan cốt dừa ăn tạm và ko ấn tượng vs mình lắm. Điểm cộng là phục vụ nhanh ko phải chờ lâu tuy nhiên quán khá bẩn.
Gia Di có rất nhiều cơ sở, mà mình thấy cơ sở ở Bà Triệu lúc nào cũng đông đúc, tấp nập nhất ấy, chắc do tại nằm ngay trục đường ăn uống sầm uất nhất của Huế
về món bánh ép, thì bánh ép ở đây khá giống mùi vị bánh ép biển, bánh mềm, nhiều trứng thịt, ăn kem rau dưa chua ngọt, hết có thể xin thêm, k tính tiền :)
kem bơ thần thánh 10k, đây là quán bán kem bơ ngon mà rẻ nhất ấy, tới đây lúc nào cũng phải gọi món này
bữa nay có thêm món trứng cút đút lò, một chén trứng như thế có giá 10k, gồm 2 cái trứng cút, 1 miếng phô mai, 1 ít pate và thêm chút hành phi, kèm theo nước chấm rất đậm đà thơm ngon....món này ăn khá lạ miệng ^^
Đây là quán bánh ép ở Huế mình hay ghé nhất. Quán có 3 cơ sở thì phải, 1 ở xuân diệu và 1 ở bà triệu ( cái số 3 thì mình k biết). Ở xuân diệu vắng khách hơn, còn ở bà triệu mình thấy lúc naod cũng đông. Bánh ép và bánh mì muối ớt ở đây ổn, trứng đút lò cũng được, nhưng khá ớn. Mình thích kem bơ ở đây, ngon lắm nhưng mình chưa chụp ảnh lại :)). Quán được cái chua ngọt và rau gắp xả láng, ăn mấy cũng đk cả gặp mình là đứa ăn chua ngọt nhiều nữa nên càng thích hơn.
Max nản luôn, vì đứa bạn đòi ăn nên phải dẫn cho nó đi, mọi hôm nhân viên đâu đến nổi tệ. Mình thì ăn bánh ép như bình thường, đứa bạn nó chỉ ăn bánh ép mỗi trứng thôi, order nói rõ vậy, đợi lâu mà k thấy đem bánh ra, order lại lần nữa cũng dặn là như vậy, đến lúc đem ra nguyên dĩa trứng ép(không có bột bánh) vậy là phải chấp nhận dùng dĩa đó, order lại dĩa khác. Gọi kem mà đợi gần 30p, thôi khỏi ăn luôn, tính tiền thì có bạn nhân viên tính tiền riêng thì phải, gọi mãi mà cứ đi lui đi tới không chịu in bill, đem bill đến thì mặt như ai giành giựt cái gì của bả í (quá tệ), vì trong bill ghi dĩa trứng không ép nhầm là dĩa gì đó không nhớ, nên mình hỏi lại thì bả tỏ khó chịu, vì không ghi là đĩa trứng mà ghi tên 1 món khác nên thắc mắc, đến khi bực mình nói lớn giọng vs bả thì bả mới giãn cơ mặt ra ??????????????
Gia Di có nhiều cơ sở, riêng ở Bà Triệu đã có 2 quán, nằm sát nhau 1 quán bún đậu mắm tôm, bún chả còn quán ni thì bán bánh ép, bánh mì nướng muối ớt, trứng cút đút lò, kem bơ
Bánh ép ngon, nhiều trứng ăn kèm với chua ngọt, rau dưa với tré thì không chi ngon bằng :)) rau dưa ở đây không tính tiền hết thì tự lấy ??
Kem bơ ngon xuất sắc, thơm lừng
Mì nướng muối ớt giòn, không cay nhưng ăn béo béo, mình thấy ngon hơn nhiều chỗ khác
Trứng cút đút lò 10k khá đắt có phô mai, pate cũng ổn, ăn béo
Nói chung đồ ăn đây khá ngon, còn có thể gọi bún đậu hay bún chả ở quán kia nữa
Khách đông, vị trí dễ tìm, đến ăn bánh ép là có bánh ăn liền còn mấy món khác phải chờ nhưng cũng khá nhanh
Quán vị trí trung tâm dễ tìm. Bán bánh ép mì nướng muối ớt còn có nước giải khát. Bánh ép quán bình thường không ngon 1 cái 2k mỏng và nhỏ chất lượng thua xa bánh ép ở thuận an. Mì nướng muối ớt mà như là bỏ tương với gia vị rồi thôi vậy không có độ nóng hay giòn của 1 loại nướng gì cả. Chất lượng quá kém. Mong quán sớm cải thiện. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nhiêth tình với khách
Thấy quán khá đông khách. Nhưng theo mình thỳ quán không có chi cả. Bánh ép khá đắt, trứng cút đút lò tưỡng là 1 chén bự lắm ai ngờ tới ăn chén có xí hà. Bánh mì nướng thỳ k có gì đặc biệt. Quán đông nóng. Phục vụ thỳ đông nhưng rất chậm.
Ở đây bánh ép ngon, ăn ko ngán. Quán có cả kem bơ, trứng đút lò, mỳ nướng nữa. Ăn ngon qt, bị ghiền kem bơ, trứng đút lò ở đây. Như kiểu ăn ko biết ngán ý. Quán cũng rộng rãi, nhưng đều nhân viên phục vụ còn chậm lắm
Bánh ép Gia Di- Bánh ép Thuận An nổi tiếng có nhiều cơ sở khắp thành phố Huế, bữa ni có thêm bánh mì nướng mỡ hành, thơm lừng, giòn, béo, ăn vui miệng, thấy ở quán lấy bánh mì Đồng Tâm về để làm bánh nướng, mỗi ổ mì làm thành một phần bánh mì nướng mỡ hành, dăm bông, hành phi, sốt, tương,... giá 1 phần là 8k, có thể ăn tại quán sẽ bày ra dĩa nhìn gọn gàng đẹp mắt hơn nhưng bỏ hộp mang về cũng hấp dẫn không kém nha. Ăn đậm đà thơm ngon.
Sau một thời gian chưa ăn lại bánh ép dẻo thì hôm nay lại đến quán ăn. Thật sự khá thất vọng ấy. Hồi trước ăn cái 2k mà to bằng cái dĩa, giờ thì nhỏ tẹo à với lại nhân bỏ cũng rất ít, có mấy cái mình ăn thì chỉ bỏ mỗi trứng thôi. 1 dĩa 4c 10k thấy giá hơi chát. Nhân viên phục vụ đông mà đôi lúc lại tụ lại 1 chỗ kêu thêm đồ ăn mà cũng không nghe. Ở đây đặc biệt nhất là KEM BƠ , có điều mùa này trái mùa nên ăn vào hơi chát nhưng mùi vị vẫn rất ngon.
Bánh ép ở đây loại nào cũng ngon hết? Từ bánh ép dẻo rồi bánh ép loại khô nữa. Ngoài ra quán còn có kem bơ, ăn hết xảy lun. Mình đi vào buổi tối rất đông khách. Mình thường mua bánh ép loại khô về, giá 25k, hình như tầm 10c, nma hết sảy lun í. Ăn mà nghiền lắm ăn kèm với nước mắm vừa cay vừa ngọt thì hết nói rồi. Nvien nhiệt tình, chu đáo.
Quán địa điểm dễ tìm, tuy view đẹp lắm nhưng bù lại bánh ép ngon... còn bánh mì nướng thì mang tiếng là nướng muối ớt nhưng hình như chẳng phải.. bánh mì thì nướng trước rồi khi mua mang về thua thêm chút xa tế rồi bỏ hành phi sốt vào, chẳng ngon tí nào..
Quán nằm ở vị trí tốt,dễ tìm,có chỗ để xe,nhân viên giữ xe tận tình.Không gian quán cũng khá rộng nhưng vệ sinh quán thì không được tốt cho lắm.Có lẽ vì quán đông khách nên không dọn dẹp thường xuyên được.Phục vụ tận tình,nhanh nhẹn,kịp thời,không giống như những quán khác.Rau dưa.nước mắm tự phục vụ.Bánh ép ở đây thì cũng bình thường,không quá xuất sắc, không bằng một sốt chỗ mình từng ăn.Bù lại ở đây có tré ngon,ăn chung với bánh ép thì tuyệt vời.Bánh ép cặp với bánh ép khô ở đây cũng ngon,ngon hơn bánh ép dẻo ở đây :3 Kem bơ với kem nếp cẩm ở đây cũng ngon,kem thơm mịn, nhưng hơi đắt,vì bơ hay nếp cẩm chỉ bỏ một xíu cho có thôi à.
Quán nằm ở địa điểm dễ tìm. Cũng khá rộng nhưng ở quanh các bàn hơi bẩn vì khăn giấy dùng rồi vứt tùm lum, nên đầu tư các giỏ rác ở mỗi bàn để khách bỏ vào, hay dọn ngay nếu có rác dưới đất, tránh các khác sau vào thì như ngồi trên đống rác.
Bánh ép ngon (nhưng chưa đa dạng lắm về nhân bánh), nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Thích nhất nước chấm bánh ép khô ở quán này.
Bánh ép cũng bình thường nhưng giá khá đắt, ngày càng tăng giá mà chất lượng vẫn cứ vậy. Nhân viên thì quá chậm, mình gọi mãi ko thấy mang đồ ăn tới trong khi lại mang ra trước cho người đến sau. Sẽ ko bao giờ ghé quán nữa!!
Mình ghé quán vì muốn ăn thử trứng đút lò ở đây , trứng ăn cũng được nhưng nước chấm không thích cho lắm , kem bơ ở đây cũng tạm ổn , bánh ép thì ngon . Có điều gọi thức ăn phải gọi đến mấy lần mới có .
Bánh ép ở đây ăn cũng gọi là tạm được, không ngon bằng bánh ép ở Thuận An, được cái là rau dưa tự phục vụ nên ăn thoải mái. Quán đông khách nên phục vụ rất lâu. Ở đây được kem bơ ngon!
Đến lần 2 và chắc k muốn quay lại lần 3. Đông ngẹt. Bàn ghế k dọn gì cả. Gọi mấy lần thì tới định tính tiền nữa chứ. Sau gọi món nào cũng nói hết. Gọi hai món mà đợi 30 phút nhìn các bàn khác mag ra ăn xong đi về cả rồi mà mình ngồi nhìn mãi. Gọi cũng chả ai quan tâm để ý. Đi ăn mà gặp mấy chỗ như vậy nó hụt hẫng lắm luôn. Nhắc đi nhắc lại rồi cứ lơ. K hiểu sao chả quản lý khách hàng kỹ hơn chứ người vào sau về cả rồi mà mình vẫn chưa có đồ ăn nó kỳ.
Đúng như giang hồ đồn đại, thức ăn ngon lắm, giá vừa phải, mình gọi hai trứng cút đút lò, hai phô mai que, 1 xiên nướng và 1 bánh ép 1 dĩa 4 cái. Tổng hết 78k. Giá cả như vậy là hợp lý rồi. Bánh ép ngon nhất từ lúc ra huế đến giờ, trứng cút đút lò cũng ngon mà 1 chén bánh bèo bé tẹo 10k ăn chả nhằm nhò gì, chỉ muốn ăn thêm mà k đủ xèng. Quán nằm ở ngay một dãy quán 101 có 3 quán lận, quán này có tên biển là bánh ép thuận an, lúc đầu kiếm nhầm mém tí vào nhầm 2 quán kia. Phục vụ nhanh lắm, quán rất đông khách nên nhìn rác vương vãi bẩn bẩn sao ấy. Nếu có dịp sẽ quay lại.
Ăn dữ thần quá quên cả chụp ảnh, nói chung tới đây chỉ để ăn cho thỏa cái bụng chứ không làm gì khác hơn.
*Không gian: rộng cơ mà hơi bẩn, quán được dựng lên trên một bãi đất trống nên như quán ở vỉa hè vậy đó, bạn đi sớm thì sạch, chơ mà đi lúc cao điểm đông khách thì bẩn thôi rồi, kiểu quán đông nên nhân viên không quét dọn được mà người mình xả rác không xả vào giỏ mà xả ngoài đất không. Có mấy bạn không để ý chứ phía trong có chỗ rửa tay nên trước và sau khi ăn có thể rửa nha.
*Phục vụ: nhanh, cực nhanh. Bạn đi sớm mà kêu rau dưa thì mấy chị lấy cho bạn, cơ mà đi giờ đông là tự túc luôn hén.
*Chất lượng: bánh ép ở đây, theo mình thì rẻ và ngon nhất nội thành Huế rồi. Nước mắm vừa miệng, bánh ép bự tổ chảng, thêm tré vô là hết ý. Các món khác cũng ngon. Các bạn nên thử kem bơ ở đây. À mình có thử kem nếp cẩm nhưng không hợp khẩu vị của mình lắm.
*Giá cả: rẻ thôi rồi, 6 người, 120k, khỏi ăn tối.
À, tới quán này là nhào vô ăn rồi, mà đã ăn là phải ăn tay, nên hết chụp ảnh éc gì luôn nha.
Mình đến đây ăn tầm 2-3 lần, mà lần nào khách cũng rất đông. Mình có thể thông cảm vì khách đông. Nhưng hôm nay đến ăn, order rất lâu, lại có chị còn vác hẳn hoi chiếc máy tính bảng ra ghi order mà mình ngồi chờ gần nửa tiếng ko thấy.
Mình chắc đã ko giận nếu thấy những bàn vô sau mình đã có thức ăn, còn bàn mình thì ko. Mình đã nhắc đi nhắc lại thêm 3 lần và gọi tính tiền 2 tré có sẵn trên bàn, wow 14 ngàn, ko một lời xin lỗi gửi kèm. Thái độ thương hiệu cho những lần trước mình đến đây - ko quan tâm hay lắng nghe khách hàng
Sẽ ko bao giờ quay lại đây nữa.
Suất 60k mà như 20k. Ăn để ý thì thịt có mùi khó chịu. Gói hàng không được kỹ. Để nước mắm ra ngoài. Rau thì đc có vài lát dưa. Mình sẽ tảy chay quán này.
Nghe danh đã lâu, về mùi vị thì không còn gì chối cãi nhưng vệ sinh thì quá tệ, bàn ghế quá bẩn mà không thèm dọn, khách đến phải tự dọn bàn, thái độ phục vụ không còn gì để khen và nghĩ tốt được. Ko có ảnh nhưng nếu đi ăn sẽ kiểm chứng đc. Mong quán điều chỉnh lại
Giá quá chát cho chất lượng! Thật sự xét về không gian, cách phục vụ hay chất lượng món đều thấy không đáng tiền. Không gian rộng nhưng chật chội, bẩn, hôm ấy đông người nên phải ngồi ngoài lề, khói bụi kinh khủng. Gọi món thì lâu, có khi nhân viên còn quên đi sự tồn tại của mình ấy. Về món trứng cút đút lò, một dĩa bé tí, chỉ nhỉnh hơn dĩa bánh bèo 1 ít, với giá 15k là đắt. Thật k hiểu giá bị nâng lên do độ hot của món hay độ nổi tiếng của quán? Không phù hợp với các bạn sinh viên học sinh.
Quán ni mình thấy mở từ lâu lắm rồi mà mới có vô ăn một lần :)) Quán bán đồ gì cũng ngon . Mới bước vào quá đã nghe mùi thơm thơm nào là bánh ép , bánh mì muối ớt ... đủ loại đồ ăn vặt? đồ ở đây bán giá mình thấy đắt hơn so vs quán khác mà lại ngon nên lúc nào cũg thấy đôg khách ..
Tới nhiều lần với con bạn rồi, kết món bún đậu mắm tôm. Theo mình thấy thì mắm ngon, còn bún vs thịt, đậu, chả thì cũng bình thường như chỗ khác thôi. Lần đầu tiên ăn phomai que là ở đây, nhưng không thấy ngon. Bánh mì nướng muối ớt thì ngon khỏi chê. Giá cả hợp lý. Phục vụ nhiệt tình.
Mấy lần trước đến đồ ăn có vẻ ngon hơn. Nhất là bánh mì nướng muối ớt, có vẻ hôm nay hết jambong (hay là quán đổi chi đó) mà cả bánh mì nướng muối ớt và bánh tráng trứng đều không có. Khóc cả dòng sông T.T. Hồi mới có bánh mì nướng muối ớt, ăn ngon lắm T.T, giờ đỡ rồi :v. Bánh ép cũng ok. Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn nhiệt tình cơ mà đông nên có phần cũng phải đợi. Không gian không đẹp lắm :v. Menu cũng đa dạng, sẽ thử dần dần.
Mua 1 bánh mì muối ớt, 1 trứng đút lò về ăn thử. Trun đút lò 10k, ăn ok mà hơi ít :( , còn bánh mì muối ớt k cay, nướng còn mềm, vị ăn tạm. Mình cũng từng ăn bánh ép đây r, chỉ tòan ép trúeng thôi, k ngon bằng mấy chỗ khác. Kem bơ ngon tuyệt, cứ bị thích r vô mua mang về
Nghe đồn ở đây có món trứng cút nướng than. Ăn bún đậu xog Rủ bạn đi ăn thử. 10k 1 chén tưởng chén bự ai dè bé xíu. Ăn vào dở kinh khủng. Quán thì nóng. Giấy ko dọn vứt đầy ra sàn. Ở đây được mỗi kem bơ là ngon. Trứng cút vừa đắt vừa dở.
Chỉ thích kem bơ ở đây, ngon. Mỳ nướng thì bt, ko ngon cũng ko dở, còn bánh ép, trứng cút đút lò thì dở mà còn đắt nữa....bánh ép cái 2k mà nhân chả có gì. Bún đậu m0ắm tôm thì dở tệ,ăn đúng 1 miếng xong là bỏ đũa ?... Nói chung bạn nào muốn ăn kem bơ thì nên đến đây vì hình như ở huế chỉ có ở đây là bán kem bơ đà lạt ntn, còn những món khác thì ko nên ?
À mà công nhận quán bán gặp thời ghê, lúc nào cũng đông nghẹt khách ??
Mấy ngày trước thấy foody giới thiệu thấy lạ lạ hào hứng muốn đi nhưng giờ tới quán ăn thấy thất vọng vô cùng. Món bánh mì nướng muối ớt giống như bỏ nhân lên mì rồi bỏ vào lò nướng cho xong. Trứng cút đút than và món chén trứng nướng là 1 mà sao lại tách ra 2, làm mình với con bạn muốn ăn thử từng món coi sao lại không biết kêu lại cùng một thứ. Món trứng tuy ăn lạ, ngon nhưng ăn lần 2 mình thấy rất ngán. Bánh ép giá không xứng với chất lượng, có một tí nhân trứng mà những 2 ngàn một cái.Đồng thời nhân viên phục vụ cực kỳ tệ. Mình kêu món trứng với tính tiền mà để mình nhắc lần 2 nhân viên mới chịu ra phục vụ. Nhân viên giữ xe thì không biết lịch sự gì cả, mình với con bạn đang ăn hồn nhiên giơ tay trước mặt 2 đứa để lấy hộp đũa cho khách bên bàn mà không xin phép gì hay lúc mình nhờ dắt xe, nhân viên giữ xe nói mình tự dắt xe (nói một cách cộc lốc) và lúc dắt xe cho con bạn mình mà dắt xuống như muốn đôi xe bạn mình xuống lề đường luôn ấy. Đi ăn về thấy ức không chịu nổi
Quán nhiều món ngon. Thái độ nhân viên tốt chẳng qua do khách đông quá nên tất bật thôi.
Mình đi ăn ở đây rất nhiều, bánh ép ngon, rau dưa thiếu thù tự lấy thêm nên rất thoải mái, nước chấm bánh ép cũng có thể tự pha theo khẩu vị của mình.
Quán có bán bánh mì nướng muối ớt cũng rất ngon, mì rất thấm không cần phải chấm thêm nước mắm gì cả, 1 phần 8k mà cũng nhiều, ngon
Quán cx ms có món trứng cút phomai ăn cx được, mình thích nước sốt me ngon. Chỉ có pho mai hơi ít nên k nghe mùi phomai thôi.
Nói chung là ngon, chất lượng, giá cả rất chi là hợp lý. Là sự lựa chọn hàng đầu để đưa bạn bè đi ăn vặt mà không sợ đói, chỉ sợ bể bụng thôi
Không có wifi, chỗ ngồi rất nóng và khói bốc nghi ngút trên những đầu tóc vừa làm, cũng chẳng có ngóc nào đáng để chụp ảnh. Nhân viên thái độ vẫn chưa ổn và tôi vẫn phải đợi khá lâu (ngoại trừ bánh ép và kem bơ) mới có đồ. Đồ ăn thì rõ ràng là có trăm nghìn quán khác rẻ hơn, còn đồ uống thì không có bao nhiêu. Thế nhưng tại sao ngày nào cũng quá tải lượng khách và chính tôi cũng thừa nhận sẽ quay lại quán này?
Phải nói là PR quá hiệu quả ý nhỉ, cộng thêm vị trí làm ăn (phải nói là) cực kỳ chiến lược nên hiếm người nào ở Huế mà không biết đến Gia Di.
Nói đến đồ ăn thì không có món nào tệ cả, mà thực ra kem bơ ăn ngon quá đê huhu tôi sẵn sàng trả 36k để ăn 3 cốc 1 lần nhé.
Trứng đút lò (như hình, nói đút lò cho sang thôi chứ để trên lò thì đúng hơn hihi) là món chỉ mới rầm rộ ở HN SG thì Gia Di đã thông minh đưa về Huế đầu tiên, nên bao bạn trẻ như mình cũng tò mò đi ăn thử, lạ lạ ngon ngon, vừa béo vừa chua vừa mặn vừa ngọt, có mềm có giòn; hihi mình thì 10k/chén không thành vấn đề gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại 3 quả trứng cút là 3k + nửa miếng phô mai 1.5k + patê với hành abc gì đấy 1k là quá xá rồi các bạn tự hiểu nhé!
Bánh mỳ nướng muối ớt mình ăn lần đầu ở đây thấy cái vị ngọt ngọt hơi có vấn đề, mà bạn mình cũng bảo lần trước nó đi ăn thì ngon hơn, nên mình nghĩ là nếu bạn hên bạn sẽ nếm được chính xác cái vị nó nên có. Không cay lắm đâu à, chưa tới độ cay của mỳ cấp 2 nữa...
Bánh ép thì ai cũng hiểu mà, chất lượng cũng được nhưng mà số lượng vẫn chưa đạt ngưỡng giá tiền. Ý mình là, ép thêm thịt mỡ gì đi huhu ăn trứng hành quài tui mợt quá ?
Okay I'm done!?
Bánh ép ở đây có thể hợp khẩu vị với rất nhiều người nhưng do giá cả bình dân nên bánh này làm ra có vẻ hơi nhỏ. Vs lại, phục vụ ở đây khi mang về thì rất nhanh nhưng ăn tại chỗ lại rất chậm... Thật không hiểu nổi!!!! Phục vụ ở đây hết sức tệ
Cuối giờ làm, trời mưa, tìm loanh quanh lại ra được quán ở đây. Bánh ép ở đây ngon. Ngoài ra còn có kem bơ, kem dừa cũng tuyệt vời. Giá cũng phải chăng, đi 2 người, 5 dĩa bánh ép với 2 ly kem bơ, tổng có 54k mà cũng có cảm giác no rồi. Rất thik ăn ở đây...